Rợn người lời kể nhân chứng vụ nghịch tử sát hại mẹ ở Hòa Bình

Theo Công an xã Cao Thắng, (Lương Sơn, Hòa Bình), khi công an tới hiện trường Thương vẫn đang cầm dao. Mọi người thấy vết máu và đi tìm bà H. và bàng hoàng phát hiện nạn nhân tử vong dưới giếng.

Nghịch tử sát hại mẹ ở Hòa Bình, khi công an đến hung thủ đang cầm dao

Liên quan đến vụ án mạng nghịch tử Nguyễn Chí Thương (36 tuổi) chém mẹ tử vong ở Lương Sơn (Hòa Bình), chiều 22/20, PV có mặt tại nơi xảy ra sự việc, rất nhiều người thân, hàng xóm có mặt tại gia đình để chuẩn bị lo tang lễ cho bà Nguyễn Thị H. (69 tuổi), nạn nhân trong vụ án.

Chia sẻ với PV, bà Đỗ Thị Hường (45 tuổi, sát nhà hung thủ) cho biết, rạng sáng khi đang ngủ bà nghe thấy ồn ào, tỉnh dậy thì thấy Thương đang đập phá đồ đạc và la hét.

Bà Tý và bà Hường sợ hãi kể lại sự việc

"Có lần Thương cũng lên cơn và đập phá đồ đạc lúc nửa đêm nên tôi nghĩ lần này nó cũng vậy. Ai ngờ, khoảng 4h sáng, thấy mọi trong xóm bàn tán xôn xao, tôi dậy ra ngoài thì công an đứng ở đây rất đông. Hỏi ra mới biết, Thương đã giết mẹ mình. Vụ án mạng khiến cả vùng quê chấn động", bà Hường nói.

Theo bà Hường, Thương dùng dao chém nhiều nhát lên người bà Hồng, sau khi sát hại mẹ mình, Thường kéo thi thể bà Hồng ném xuống giếng. Trước đó, Thương cũng vứt nhiều đồ đạc như chăn chiếu và một số đồ dùng khác xuống giếng.

Người dân bàng hoàng hay tin Thương sát hại mẹ.

Bà Đỗ Thị Tý - Chi hội trưởng hội phụ nữ thôn Bá Lam 1 sợ hãi nói “Tôi không dám đến gần hiện trường, lúc đó tôi hoảng hốt và phát sốt khi nghe mọi người kể lại sự việc. Thật sự, tôi không nghĩ sự việc lại đau đớn như vậy”.

Ông Nguyễn Trung Kiên – Công an viên xã Cao Thắng phụ trách thôn Bá Lam 1, xã Cao Thắng cho biết, sau khi nhận tin từ người nhà công an có mặt tại hiện trường sự việc. “Lúc chúng tôi đến thì thấy Thương vẫn đang cầm dao. Khi chúng tôi vào nhà thì Thương ôm con chạy lên tầng cố thủ”, ông Kiên kể.

Ông Kiên kể lại việc giải cứu cháu bé khỏi tay Thương

Theo ông Kiên, khi đến nhà Thương, công an thấy máu ở dưới sân và đi tìm bà H. để đưa đi cấp cứu nhưng không thấy. Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng mới phát hiện bà H. tử vong dưới giếng. Sau khi đưa thi thể bà H. lên, lực lượng Công an và người dân đã tập trung vào công tác giải cứu cháu bé.

Lúc đó, Thương đưa con trai 4 tuổi lên nhà cố thủ từ lúc khoảng gần 4 giờ, nhưng mãi tới hơn 6 giờ, lực lượng Công an mới giải cứu thành công cháu bé. Thời điểm công an tiếp cận đối tượng tỏ ra căng thẳng. Thương ngoan cố và hung hăng nên mọi người đều thận trọng. Khi giải cứu thành công con tin, vẻ mặt Thương trở nên bình tĩnh và không có ý định chống đối.

Trước đó, vào khoảng hơn 3 giờ sáng ngày 22/10, tại xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu, đối tượng Nguyễn Chí Thương đã dùng dao sát hại mẹ mình, sau đó khống chế con trai 4 tuổi và cố thủ trong nhà.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Lương Sơn đã có mặt tại hiện trường khống chế đối tượng.

Xem thêm: 4 người treo cổ tử vong ở Hà Tĩnh

Cao Nguyên - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ron-nguoi-loi-ke-nhan-chung-vu-nghich-tu-sat-hai-me-o-hoa-binh-53935-5.html