Rộn ràng không khí đón Xuân nơi cực Bắc Tổ quốc

Một mùa Xuân mới đã về mang đầy kỳ vọng, niềm tin phát triển trên quê hương Hà Giang - mảnh đất vùng cao biên giới nơi cực Bắc địa đầu Tổ quốc.

Một mùa Xuân mới đã về mang đầy kỳ vọng, niềm tin phát triển trên quê hương Hà Giang - mảnh đất vùng cao biên giới nơi cực Bắc địa đầu Tổ quốc.

Đường vào thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn (Hà Giang) được trang trí chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN

Với sức sáng tạo tươi mới như “lộc non, chồi biếc”, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang luôn vững tay chèo lái “con thuyền” vượt qua mọi khó khăn đưa Hà Giang từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững.

Đêm giao thừa đón Xuân Kỷ Hợi 2019, tại các khu vực trung tâm từ tỉnh Hà Giang đến tất cả các huyện, thành phố đều được trang hoàng lung linh, vực rỡ trong sắc đèn màu và tràn ngập hoa tươi. Càng tới gần thời khắc giao thừa, đặc biệt là các điểm bắn pháo hoa, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về Quảng trường 26/3 thành phố Hà Giang để chờ đón khoảnh khắc thiêng liêng đầu năm mới.

Nhìn lại kết quả năm 2018, với nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang, kinh tế-xã hội của Hà Giang đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, đúng trọng tâm; tiềm năng, lợi thế của địa phương từng bước được khai thác và phát huy hiệu quả. Để đến hôm nay, một vùng dược liệu của cả nước đã, đang được hình thành và phát triển ở Hà Giang. Đặc biệt, với nhiều sản vật địa phương như mật ong Bạc Hà, cam sành Hà Giang, chè Shan tuyết, hồng không hạt Quản Bạ… đã nức tiếng gần xa. Hà Giang đã huy động được nguồn lực trong phát triển chăn nuôi và nhiều nhà máy chế biến với quy mô đang hình thành với sự liên kết theo chuỗi giá trị.

Theo ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang: Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, biến khó khăn thành lợi thế để phát triển, Hà Giang đã khai thác những tiềm năng riêng có để từng bước vươn lên. Năm mới đến, mang theo biết bao niềm hy vọng cũng như quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tin tưởng rằng, với những đường hướng đúng đắn và sự đồng thuận của lòng người, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, xây dựng quê hương vùng cao Hà Giang ngày càng ấm no, hạnh phúc, vững vàng nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Mô hình luân chuyển bò giống đạt hiệu quả trong việc giúp đồng bào thoát nghèo của Đồn Biên phòng Lũng Cú . Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN

Căn nhà mới xây dựng khang trang của hộ ông Lình (thứ 3 từ trái sang). Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN

Ông Lình (thứ 2 từ trái sang) cùng hai con trai được cán bộ biên phòng giúp lắp đặt chiếc ti vi mới. Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN

Không khí đón Xuân mới đã nhộn nhịp trong nhiều ngày qua ở khắc các làng quê của Hà Giang. Tuy nhiên ở thôn Tùng Nùn thuộc xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, bà con các dân tộc thiểu số nơi đây vẫn đang cố gắng khắc phục hậu quả của trận lũ quét lịch sử xảy ra vào cuối tháng 6/2018. Mặc dù cuộc sống của bà con vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng trong dịp Tết Nguyên đán này, những người dân ở thôn Tùng Nùn đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức xã hội từ thiện để đón tết đầm ấm, yên vui.

Trận lũ quét lịch sử đã càn quét qua thôn Tùng Nùn, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ khiến hai người chết, cuốn trôi nhà và tài sản của hàng chục hộ dân, nhiều diện tích hoa màu bị mất trắng. Gia đình anh Giàng Mí Chá, ở cuối thôn bỗng “trắng tay”, ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản bao năm tích cóp, dựng xây đã trôi theo dòng lũ dữ. Trong vòng xoay của vũ trụ, trước thời điểm thiêng liêng chào đón năm Kỷ Hợi 2019, mỗi người dân ở Hà Giang xích lại gần nhau hơn, chia sẻ với những khó khăn để từng nhà đều được đón tết yên vui ầm ấm, không ai bị bỏ lại phía sau. Gia đình anh Giàng Mí Chá cũng như những gia đình gặp hoạn nạn trong cơn lũ ở Hà Giang đều đã được bố trí chỗ ở, cuộc sống cũng vơi đi phần nào khó khăn khi được tiếp nhận sự hỗ trợ từ cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân hảo tâm.

Trong thời tiết se lạnh thấm đẫm sắc Xuân, ai cũng muốn được đoàn tụ bên những người thân yêu đón Tết. Thế nhưng, ở Đồn Biên phòng Lũng Cú, huyện Đồng Văn, các cán bộ, chiến sỹ mang quân hàm xanh nơi đây vẫn phải hy sinh tình riêng để chắc tay súng, giữ vững biên cương Tổ quốc. Thượng tá Phạm Ngọc Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn biên phòng Lũng Cú (Hà Giang) cho biết: Cùng với việc chuẩn bị cho cán bộ, chiến sĩ vui Tết, đón Xuân, đơn vị luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ 27,5 km đường biên giới giáp với nước bạn Trung Quốc và hàng chục cộc mốc. Không chỉ thực hiện tốt công tác tuần tra, bảo vệ đường biên mốc giới, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc, bảo đảm 100% các hộ trên địa bàn đón Tết vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc.

Không khí đón Tết của cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Lũng Cú hết sức đặc biệt. Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ sang năm mới ở nơi đây thật quá đỗi thiêng liêng, khi hơi ấm của tình người, tình đồng chí, đồng đội đã hòa quyện thành tình yêu Tổ quốc. Bằng những lời ca tiếng hát của cán bộ, chiến sỹ Biên phòng đã hòa cùng với tiếng hát của các chàng trai, cô gái Mông, Tày, Dao, Lô Lô… tạo nên một không khí đón giao thừa đầm ấm, chứa chan tình yêu thương. Thêm một mùa xuân mới nữa lại về, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Lũng Cú (Hà Giang) vẫn luôn chắc tay súng, giữ vững biên cương để nhân dân được đón Tết ấm áp, bình yên.

Minh Tâm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/ron-rang-khong-khi-don-xuan-noi-cuc-bac-to-quoc-20190204221705715.htm