Rộn ràng Lễ hội Hảng Pồ của dân tộc Tày, Nùng trên vùng đất Tây Nguyên

Mừng Xuân mới, cộng đồng người dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn xã Ea Siên (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) lại nô nức chào đón Lễ hội Hảng Pồ.

Hằng năm, vào dịp sau Tết Nguyên đán, đồng bào dân tộc khắp các thôn trên địa bàn xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk lại nô nức chào đón những ngày hội rộn ràng của Lễ hội Hảng Pồ. Đây là một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc ở địa phương rất độc đáo.

Lễ hội Hảng Pồ có nghĩa là hội chợ trên đồi hay còn được gọi là Hội Xuân, thường được tổ chức tại các làng bản trong cộng đồng người dân tộc Tày, Nùng. Đây là dịp để người dân nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm lao động vất vả.

Sau 3 năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh, Lễ hội Hảng Pồ tại xã Ea Siên năm nay được diễn ra trong 2 ngày từ ngày 17 đến ngày 18/2/2023 (nhằm ngày 27 và 28 tháng Giêng), là nơi mọi người gặp gỡ, giao lưu; cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; là ngày hội giao duyên, tâm sự đầu xuân, chúc tụng nhau một năm mới hạnh phúc và may mắn…

Lễ hội Hảng Pồ được tổ chức đã thu hút sự tham gia đông đảo của đồng bào các dân tộc khác trên địa bàn thị xã Buôn Hồ và các vùng lân cận và một số lượng lớn người dân địa phương và du khách đến tham quan, du lịch.

Lễ hội cũng hỗ trợ rất nhiều cho việc tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại lễ hội đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc cho người dân và du khách thưởng thức như múa sư tử, lảy cỏ, ném còn, hát sli, hát then…

Đặc biệt, Múa sư tử của người Tày, Nùng là khát vọng của con người về một cuộc sống tốt đẹp, đồng thời, thể hiện tinh thần đấu tranh của họ chống lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên, xua đuổi tà ma và ác quỷ, cầu mong sự ấm no, hạnh phúc.…

Những tiết mục múa sư tử đặc sắc đã thu hút đông đảo người dân và du khách đón xem, cổ vũ, tạo không khí hân hoan, phấn khởi, kỳ vọng vào năm mới với nhiều thành công mới.

Người dân, du khách ấn tượng bởi những điệu múa sư tử mạnh mẽ, chuyên nghiệp.

Cũng từ lễ hội này, qua những điệu múa, tiếng ca, giai điệu nhạc cụ truyền thống rộn ràng trong không khí đầu Xuân mới, nhiều chàng trai, cô gái Tày, Nùng đã tìm được cho mình “một nửa” còn lại.

Lễ hội Hảng Pồ cũng là dịp để du khách có thể tìm hiểu về phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc, lưu giữ kỷ niệm, kết bạn mới.

Bà Lý Bùi Phong (dân tộc Dao đỏ, trú thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk; đứng bên phải) rạng rỡ trong trang phục truyền thống đầy đủ của người phụ nữ Dao đỏ, chia sẻ: "Sau 3 năm dịch bệnh, lễ hội quay trở lại đã giúp mọi người gặp gỡ giao lưu, năm nay ngày hội đông vui hơn nhiều. Đến đây, người già thì gặp bạn cũ, thanh niên được thỏa sức vui chơi, tâm sự, tìm hiểu nhau…".

Ngày hội cũng là dịp để đồng bào dân tộc Tày, Nùng giới thiệu với du khách những món ăn đặc sắc của dân tộc mình, trong đó có món lợn quay lá mác mật.Không chỉ đơn giản là một món ăn phổ biến hàng ngày, lợn quay lá mác mật thể hiện một phần văn hóa của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng hiện đang sinh sống tại tỉnh Đắk Lắk.

Hằng năm, vào dịp sau Tết Nguyên đán, đồng bào dân tộc khắp các thôn trên địa bàn xã Ea Siên lại nô nức chào đón những ngày hội rộn ràng của Lễ hội Hảng Pồ. Đây là một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc ở địa phương rất độc đáo.

Xã Ea Siên hiện có 6 dân tộc anh em cùng sinh sống với trên 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó, chủ yếu là đồng bào dân tộc Nùng, Tày... Những năm gần đây, đời sống của đồng bào Tày, Nùng nói riêng, đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Ea Siên nói chung được cải thiện đáng kể; nhiều chính sách đầu tư, xóa đói giảm nghèo của Nhà nước đã giúp đồng bào có cuộc sống khá hơn.

Thông qua Lễ hội Hảng Pò, địa phương mong muốn sẽ phát huy tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc; đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Mặt khác, tạo sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc phục vụ du khách, góp phần kích cầu du lịch địa phương.

Đức Thảo

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ron-rang-le-hoi-hang-po-cua-dan-toc-tay-nung-tren-vung-dat-tay-nguyen-242968.html