Ronaldo có phải hợp đồng thất bại của Juventus?

Mục tiêu vô địch Champions League của Juve sụp đổ dù có Cristiano Ronaldo trong đội hình, chừng đó liệu đã đủ để nói CR7 là chữ ký thất bại của 'Bà đầm già' thành Turin?

Đó là câu hỏi xứng đáng để tìm ra câu trả lời vào lúc này, khi những chuyển động tại Turin cho thấy Juve và Ronaldo đang không thể tiêu hóa nổi thất bại trước Ajax. Nhà ĐKVĐ Italy không chuẩn bị cho việc phải dừng chân ở vòng tứ kết Champions League.

Ronaldo đẳng cấp, nhưng không đủ cho Juventus

Tính đến lúc này, Ronaldo đang có 26 bàn cùng 12 đường kiến tạo sau 38 trận cho Juve. Tức trung bình, trận nào CR7 cũng sẽ đóng góp 1 bàn cho Juve. Anh hiển nhiên là người chơi hay nhất đội bóng thành Turin, là điểm tựa, là người kéo Juve về từ cõi chết trong nhiều hoàn cảnh ngặt nghèo.

Ronaldo là chân sút hay nhất của Juventus mùa này.

Ronaldo là chân sút hay nhất của Juventus mùa này.

Song, như vậy với nhiều người vẫn là chưa đủ. Ngay khi Ronaldo gia nhập Juventus, ban lãnh đạo đội bóng thành Turin đều đã sớm xác định cái đích của họ là vô địch Champions League. Đó cũng là khao khát lớn nhất để “Bà đầm già” chấp nhận chi tới 112 triệu euro cho chữ ký của CR7 ở tuổi 33.

22 năm trắng tay ở đấu trường danh giá nhất, cùng 2 thất bại muối mặt vào các năm 2015 và 2017 ở chung kết dường như là quá đủ với “Lão bà thành Turin”.

Bản thân Ronaldo hiểu rất rõ khát vọng này của Juve. Song anh cũng biết rằng vô địch Champions Leauge là một hành trình dài, khó khăn và cần sự nỗ lực của toàn đội. Trả lời Record hồi đầu cuối năm ngoái, Ronaldo thừa nhận: “Mục tiêu là Champions League? Dĩ nhiên rồi, nhưng chúng tôi không thể bị ám ảnh bởi điều ấy”.

Phát biểu thận trọng này của Ronaldo không nhận được nhiều sự chú ý vào thời điểm đó. Song tới khi Juve thất bại trước Ajax, người ta mới thấy được tính chính xác từ câu nói của CR7.

Ronaldo đã thận trọng trước mục tiêu

Tại Allianz Stadium rạng sáng 17/4, Juve đã chơi một trận đặc biệt tệ hại. Báo chí Italy đã không tiếc lời chỉ trích toàn đội Juve. Gazzetta dello Sport chấm 9 trong tổng số 12 cầu thủ (tính cả dự bị) của Juve điểm dưới 6. HLV Max Allegri bị chấm 4,5 điểm. Hai người chơi ổn định duy nhất là Ronaldo và thủ thành Szczesny với lần lượt 6 và 7 điểm.

Giới mộ điệu có thể ngay lập tức hướng mũi dùi tới Ronaldo để quy trách nhiệm cho thất bại này của Juve. Song như vậy là phiến diện, bởi Ronaldo không thể một mình gánh lấy trách nhiệm của cả 10 người đồng đội còn lại. Nếu Ronaldo là kẻ thất bại, Juve có thể đá bị loại từ vòng 1/8, chứ không thể đánh bại Atletico Madrid 3-0 ở trận lượt về với cú hat-trick của CR7.

Ronaldo có 6 bàn tại Champions League mùa này, thì 5 trong số đó diễn ở vòng knock-out. Juve đã bỏ 112 triệu euro để có một ngôi sao biết tỏa sáng ở vòng knock-out, nhưng họ quên mất rằng những cá nhân bên cạnh CR7 cũng quan trọng chẳng kém trong việc tạo ra một tập thể chiến thắng.

Ronaldo không cứu nổi Juventus nhạt nhòa trước Ajax.

Juve cần cải tổ

Luận điểm thường được dùng để quy trách nhiệm cho Ronaldo là việc Juve có hay không có anh cũng bị loại ở tứ kết Champions League, vì thế Ronaldo là hợp đồng thất bại.

Người hâm mộ thường có thói quen nhìn vào kết quả để đánh giá cả quá trình. Bóng đá không nên được đặt dưới lăng kính cảm tính và hời hợt như thế. Mỗi mùa giải là một câu chuyện khác nhau cả về tinh thần, lực lượng lẫn sức mạnh.

Sẽ chẳng ai buồn để ý rằng Juve đã vắng cả đội trưởng (Giorgio Chiellini) lẫn đội phó (Mario Mandzukic) trước Ajax. Họ chỉ nhìn vào kết quả để chỉ ra rằng Ronaldo là nguyên nhân thất bại, một kiểu quy chụp thiếu công bằng.

Ronaldo đang bị chỉ trích là nguyên nhân thất bại của Juve.

Một thống kê đáng chú ý về Juve trong mùa này: đó là 31 trận tại Serie A của họ là 31 lần HLV Max Allegri lựa chọn những đội hình khác nhau. Ronaldo là người chơi nhiều nhất, song rõ ràng là phần còn lại của Juve không có được sự ổn định cần thiết.

Dĩ nhiên Juve vẫn quá mạnh để vô địch Serie A, nhưng tại Champions League, sự thiếu ổn định này khiến Juve suy yếu.

Khi Real Madrid vô địch Champions League 3 mùa gần nhất, có nhắm mắt giới quan sát cũng kể lại được những nhân tố chủ chốt hình thành nên bộ khung của Los Blancos bên cạnh Ronaldo. Đó là Marcelo, Modric, Kroos, Ramos, Varane, Keylor Navas hay Karim Benzema.

Juve không có được điều ấy, và khi phải đối diện với một Ajax nhuần nhuyễn, Juve thúc thủ vì thiếu đi yếu tố quan trọng nhất của môn thể thao vua: tập thể.

“Ngày tận thế” là cụm từ mà tờ Corriere dello Sport đặt ra trang nất ngay sau khi Juve thất bại 1-2 trước Ajax. Sự ví von này không sai nếu chiếu vào hoàn cảnh của Juve, CLB sẽ có một nửa đội hình quá tuổi 30 vào mùa giải tới.

Juve đang sẵn sàng cho thương vụ trao đổi Dybala-Icardi với Inter.

Những tin đồn từ báo chí Italy nói rằng Ronaldo đã rất bực tức sau thất bại trước Ajax. Anh yêu cầu BLĐ Juve bổ sung lực lượng mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. CR7 tin rằng các đồng đội hiện giờ không có đủ sức mạnh tinh thần để trở thành nhà vô địch.

Paulo Dybala có thể ra đi, Mauro Icardi có thể tới. Bên cạnh đó là Matthijs De Ligt hay Marco Verratti. Một cuộc cách mạng rầm rộ chuẩn bị diễn ra tại Allianz Stadium. Chỉ có vậy, Juve mới có thể nghĩ tới việc vô địch Champions League cùng Ronaldo.

Highlights Champions League: Juventus 1-2 Ajax Bị thủng lưới trước sau cú đánh đầu của Cristiano Ronaldo, nhưng Ajax Amsterdam thể hiện tinh thần tuyệt vời bằng màn ngược dòng giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Juventus.

Nhật Anh
Ảnh: Getty

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ronaldo-co-phai-hop-dong-that-bai-cua-juventus-post937626.html