Ronaldo cứ hay vậy, Bồ Đào Nha chẳng sợ ai!

Cách trình diễn của Bồ Đào Nhà ở 2 trận đầu tiên có thể chưa thực sự thuyết phục nhưng trong hoàn cảnh bắt buộc, họ gần như chắc chắn sẽ biết cách lấy điểm từ Iran. Còn trong trường hợp tệ nhất, đoàn quân của ông Fernando Santos có thể trông đợi vào Ronaldo.

Sardar Azmoun sẽ đối đầu Cristiano Ronaldo trong trận quyết đấu đêm nay.

Ngôi sao đang khoác áo Real Madrid đã đó 4 bàn thắng ở kỳ World Cup này, con số thực sự ấn tượng đối với một tiền đạo đã ở tuổi 33. Ba trong đó là cú “hat-trick” vào lưới Tây Ban Nha ở trận ra quân, và bàn còn lại ghi ở trận gặp Ma-rốc. Cả 2 trận đấu Ronaldo ghi bàn, Bồ Đào Nha đều giành điểm.

Sau trận đấu với Ma-rốc, HLV Fenando Santos thậm chí đã ví cậu học trò cưng với… rượu vang Port, một loại hảo hạng của Bồ Đào Nha, càng để lâu càng thêm giá trị. Ông Santos có thể hơi “nịnh” Ronaldo một chút nhưng ví von vậy có lẽ cũng không quá lời.

Thực tế thì Bồ Đào Nha đang có hành trình khá giống với cách họ đăng quang chức vô địch EURO 2016 cách đây 2 năm: chơi không thực sự thuyết phục nhưng vẫn đạt được mục đích. Ở trận đấu với Tây Ban Nha, ngoại trừ 3 bàn thắng của Ronaldo thì Bồ Đào Nha lép vế hơn so với đối thủ cùng đến từ bán đảo Iberia. Họ bị Tây Ban Nha ép sân liên tục, phải chấp nhận nhường thế trận cho đối phương.

Ở trận đấu với Ma-rốc, Bồ Đào Nha đã có bàn thắng sớm ngay từ phút thứ 4 với pha đánh đầu của Ronaldo. Nhưng sau đó, nhà đương kim vô địch châu Âu gần như không cho thấy sự vượt trội trước đại diện Bắc Phi. Ma-rốc có lúc đã chơi rất hay, gây cho Bồ Đào Nha nhiều khó khăn.

Sự khác biệt so với giải đấu trên đất Pháp 2 năm trước của Bồ Đào Nha chính là Ronaldo. Ở EURO 2016, Ronaldo bị chê là “ăn theo” đồng đội khi mất tích trong phần lớn hành trình, và lại ra sân sớm ở trận chung kết với Pháp. Lần này ngược lại, tiền đạo Real Madrid đang thể hiện phong độ rất cao như vừa nói trên. Đây cũng chính là lý do, giới hâm mộ Bồ Đào Nha tin vào khả năng chiến thắng của đội bóng trong cuộc chạm trán với Iran rạng sáng mai.

Iran đã chơi không hề tệ trước Tây Ban Nha ở lượt trận thứ 2, sau khi đánh bại Ma-rốc tới 2-0 lượt ra quân. Kinh nghiệm của HLV Carlos Queiroz giúp Iran có lối chơi tương đối hiện đại, với nền tảng thể lực tốt. Thậm chí nếu may mắn hơn, Iran đã có thể giành được ít nhất 1 điểm khi gặp Tây Ban Nha. Tuy nhiên, điểm yếu của Iran là không có một cầu thủ lớn, mang tầm cỡ như Ronaldo. Kinh nghiệm thi đấu ở World Cup của họ cũng thua sút so với Bồ Đào Nha.

Chính vì vậy, dù có thể gặp khó khăn nhưng việc giành được 1 điểm để đi tiếp là mục tiêu hoàn toàn trong tầm với của Bồ Đào Nha ở trận đấu này. Còn khi khó nhất, họ đã có Cristiano Ronaldo.

V.P

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/ronaldo-cu-hay-vay-bo-dao-nha-chang-so-ai-1290614.tpo