Ronaldo gây sức ép đòi Ten Hag cho đá chính ở trận gặp Brighton

Cristiano Ronaldo đã gián tiếp gây sức ép tới HLV Erik ten Hag của Manchester United trước trận mở màn Premier League gặp Brighton.

Quỷ đỏ tiếp đón Brighton tại Old Trafford trong trận đấu đầu tiên do Ten Hag cầm quân tại Premier League. Triều đại ngắn ngủi của HLV người Hà Lan cho đến nay vẫn bị chi phối bởi những câu hỏi về tương lai của Ronaldo.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đang rất muốn rời câu lạc bộ để chơi ở Champions League. Nhưng với việc không có lời đề nghị nào đến, anh đã phải quay lại và khiến Ten Hag khó xử.

Vẫn chưa rõ liệu Ronaldo, 37 tuổi, có được lựa chọn hay không với tương lai của anh vẫn chưa được xác định.

Và, với rất ít hành động trong giai đoạn tiền mùa giải - chỉ 45 phút cuối tuần trước trong trận đấu với Rayo Vallecano - sau khi được phép nghỉ dài hạn vì "vấn đề gia đình", anh có thể không đủ thể lực để đá chính.

Tuy nhiên, điều đó đã không ngăn cản người chiến thắng Quả bóng vàng năm lần tuyên bố rằng anh phù hợp với yêu cầu. Ronaldo đã lên Instagram và chia sẻ một câu chuyện về một hình ảnh của anh với dòng chữ 'Ready' được gắn trên đó. Tuy nhiên, không rõ Ten Hag có vì áp lực này mà đồng ý hay không.

CR7 vẫn là cầu thủ của Man United, sau khi không đảm bảo được việc ra đi trong kỳ chuyển nhượng này. Chelsea, Bayern Munich và Atletico Madrid đều đã từ chối cơ hội ký hợp đồng với anh. Trong khi câu lạc bộ thời thơ ấu Sporting Lisbon và thậm chí cả gã khổng lồ Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray đã được liên kết.

Các báo cáo gần đây cho rằng Ronaldo đã "gây sức ép" với tân HLV Erik ten Hag để cho anh đá chính gặp Seagulls. Và trong một sự thay đổi đáng kinh ngạc, Ronaldo có thể sẽ dẫn đầu đội hình vào Chủ nhật sau chấn thương của Anthony Martial.

Theo Mirror, Ronnie đã rất hăng hái trong các buổi tập trong tuần này khi chỉ mới trở lại sau kỳ nghỉ 10 ngày trước. Mặc dù muốn ra đi, nhưng cựu binh vẫn mong muốn được chơi càng nhiều phút càng tốt trước thềm World Cup.

Và Ronaldo đã thông báo với Ten Hag rằng anh đã sẵn sàng thi đấu vào ngày mai. HLV của Man United có một số lựa chọn để thay thế Martial, với hai cầu thủ trẻ Anthony Elanga và Alejandro Garnacho đều có sẵn. Nhưng những màn trình diễn tập luyện gần đây của Ronaldo đã khiến ông phải suy nghĩ.

Chất lượng của ngôi sao người Bồ Đào Nha là không thể nghi ngờ, anh đã ghi 24 bàn ở mùa giải trước bất chấp những màn trình diễn tệ hại của Man United.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ronaldo-gay-suc-ep-doi-ten-hag-cho-da-chinh-o-tran-gap-brighton-a563441.html