Ronaldo khóc khi lần đầu tiên nhận thẻ đỏ trực tiếp ở Champions League

Không tin nổi vào việc bị truất quyền thi đấu ngay trong trận đầu tiên chơi tại Champions League cho Juventus, Ronaldo vừa mếu máo vừa phản đối trọng tài.

Tại vòng bảng Champions League 2018/19, Ronaldo và đồng đội có chuyến hành quân đến sân của Valencia. Phút 29, Ronaldo va chạm với hậu vệ của Valencia trong khu vực 16,5 m. Trọng tài điều khiển trận đấu, ông Felix Brych bất ngờ rút thẻ đỏ trực tiếp cho siêu sao người Bồ Đào Nha.

Tình huống bắt nguồn từ pha va chạm giữa Cristiano Ronaldo và Jeison Murillo ở phút 29. Cho rằng cầu thủ chủ nhà cố tình ngã xuống ăn vạ, CR7 đã cáu kỉnh, vung tay phản ứng rồi tiến đến ấn đầu đối thủ.

Lần đầu tiên Ronaldo bị truất quyền thi đấu ở Champions League.

Không tin nổi vào việc bị truất quyền thi đấu ngay trong trận đầu tiên chơi tại Champions League cho Juventus, Ronaldo vừa mếu máo vừa phản đối trọng tài. Khi rời sân và đi vào đường hầm, ngôi sao Bồ Đào Nha tiếp tục khóc dù nhận được sự thông cảm của HLV đôi bên, cũng như huyền thoại Pavel Nedved.

Đây là lần đầu tiên Ronaldo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp tại Champions League, trong 11 lần từng bị truất quyền thi đấu.

Trước mắt, Ronaldo chắc chắn vắng mặt ở trận tiếp theo của vòng bảng Champions League 2018/19 (Juventus – Young Boys). Vài ngày tới, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA sẽ mổ băng để đánh giá mức độ nghiêm trọng của tình huống. Trong trường hợp bị tăng án phạt, Ronaldo sẽ không còn cơ hội đối đầu Manchester United ở Old Trafford.

Người rút thẻ đỏ cho Ronaldo, trọng tài Brych mang quốc tịch Đức. Brych được làng túc cầu thế giới gọi là “vua thẻ” ở sân chơi Champions League. Mùa trước, “ông vua áo đen” người Đức cầm còi 7 trận ở Champions League, một trong số đó là bán kết lượt đi giữa Liverpool và AS Roma có tổng cộng 36 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ được Brych rút ra.

Huy Hoàng (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hau-truong/ronaldo-khoc-khi-lan-dau-tien-nhan-the-do-truc-tiep-o-champions-league