Ronaldo lo lắng vì chuỗi trận dài tịt ngòi ở Juventus

Cristiano Ronaldo thừa nhận, anh đã bị rơi vào tâm trạng lo lắng khi khởi đầu không mấy suôn sẻ ở Serie A, trước khi ghi cú đúp vào lưới Sassuolo hôm qua (16/9).

Ngôi sao 33 tuổi người Bồ Đào Nha đã chấm dứt chuỗi 320 phút tịt ngòi tại giải đấu mới Serie A, đem về chiến thắng 2-1 cho Bà đầm già trước Sassuolo.

Ronaldo đã chấm dứt 320 phút tịt ngòi

Pha lập công đầu tiên của CR7 khá đơn giản, xuất phát từ sai lầm của hậu vệ đội khách Gianmarco Ferrari. Tuy nhiên, bàn thắng thứ 2 cho thấy đẳng cấp của Ronaldo, với pha bứt tốc rồi kết thúc hiểm hóc bằng chân trái.

Thật khó để miêu tả sự phấn khích của Cristiano Ronaldo, khi anh lập công dưới sự cổ vũ của hàng vạn CĐV nhà. Bên cạnh đó, con trai anh cùng cô bồ yêu Georgina cũng có mặt trên khán đài để chia vui.

Hồ hởi sau trận, cựu tiền đạo Real Madrid chia sẻ: "Thú thực mà nói, tôi đã có một chút lo lắng khi sự chờ đợi bị đẩy lên cao.

Tôi rất khát khao ghi bàn. Thế nên cảm giác bây giờ thật hạnh phúc. Dĩ nhiên, mọi sự chú ý đổ dồn vào tôi sau cuộc chuyển nhượng đến Turin. Nhưng cuộc đời là vậy.

Tôi đã làm việc chăm chỉ và các đồng đội đã giúp sức rất nhiều để bản thân sớm thích nghi được với môi trường mới."

CR7 hạnh phúc với cú đúp vào lưới Sassuolo

Giữa tuần này, Ronaldo cùng Juventus sẽ dồn trí lực cho sân chơi danh giá Champions League. Nhà ĐKVĐ Serie A sẽ khởi đầu vòng bảng bằng cuộc chạm trán với Valencia.

Ronaldo nói thêm: "Đây là giải đấu tôi yêu thích nhất. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp may mắn dù bị rơi vào bảng đấu khó khăn."

* Anh Tuấn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/ronaldo-lo-lang-vi-chuoi-tran-dai-tit-ngoi-o-juventus-477168.html