Ronaldo nói gì sau khi bị tố hiếp dâm trong khách sạn?

Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã bác bỏ cáo buộc của người mẫu Kathryn Mayorga nói anh làm nhục mình trong khách sạn ở Las Vegas.

Tố cáo từ luật sư riêng của người mẫu Kathryn Mayorga với chân sút Ronaldo nói rằng sau khi làm “chuyện ấy” một phút, cầu thủ cũ của Man United đã nói: “Xin lỗi, tôi thường là một quý ông”.

Kathryn Mayorga (34 tuổi) đã cáo buộc ngôi sao bóng đá Ronaldo (33 tuổi) đã tấn công cô tại một khách sạn ở Las Vegas năm 2009 nhưng anh đã phủ nhận điều đó.

Ronaldo ngắm nghía Mayorga trong hộp đêm.

Mayorga ra sức cáo buộc cầu thủ có giá 100 triệu USD rằng đã hãm hiếp cô cách đây chín năm, còn Ronaldo gọi đấy là tin giả và nói rằng họ quan hệ tình dục có thỏa thuận. Tuy nhiên, luật sư của Mayorga nói mình có bằng chứng Ronaldo đồng ý trả cho thân chủ của mình 287.000 euro để mua lấy sự im lặng. Các tài liệu nộp cho tòa án nói rõ Ronaldo sau đó còn kéo Mayorga vào phòng ngủ và cố gắng quan hệ tình dục. Mayorga từ chối. Cô dùng hết sức che chắn thân hình và hét lên: “Không, không, không”.

Tuy nhiên, các giải pháp chống chọi của Mayorga bất thành. Tài liệu tố cáo Ronaldo còn diễn tả: “Khi đã hoàn thành cuộc tấn công tình dục, Ronaldo cho phép Mayorga rời khỏi phòng ngủ nói rằng anh ấy xin lỗi, anh ấy thường là một quý ông”.

Chân sút của Bồ Đào Nha bị cáo buộc tấn công tình dục.

Vụ hãm hiếp Mayorga được cho là đã xảy ra vào rạng sáng 13-6-2009 - một ngày sau khi tờ The Sun tiết lộ Ronaldo đã lén lút với diễn viên Paris Hilton trong một hộp đêm tại Los Angeles. Cặp đôi này bị phát hiện cùng nhau qua đêm ở Hollywood, trước khi diễn ra cuộc chuyển nhượng lớn từ MU chấp nhận đề nghị lớn cho Ronaldo chuyển sang Real Madrid.

Tại thời điểm bị cáo buộc tấn công tình dục, Ronaldo mới 24 tuổi, đã ở Las Vegas vào kỳ nghỉ với anh rể và em họ của mình. Người mẫu Mayorga, lúc đó 25 tuổi, đang làm việc trong hộp đêm Rain, bên trong một sòng bạc và gặp ngôi sao Bồ Đào Nha ở khu vực VIP.

Hình ảnh từ paparazzi cho thấy cặp đôi tán tỉnh nhau, trước khi Ronaldo mời Mayorga và một người bạn vào căn phòng 57306 của anh “để thưởng ngoạn khung cảnh Las Vegas”.

Câu chuyện của Ronaldo đã xảy ra cách đây chín năm, khi anh sắp sửa chuyển từ MU sang CLB Real Madrid.

Mayorga nói rằng mình đã từ chối vào bồn tắm nước nóng vì không muốn làm hỏng chiếc váy của mình. Cô cho biết Ronaldo đã tặng cô một số quần áo để mặc và bảo cô thay đồ trong phòng tắm.

Tờ Der Spiegel của Đức tiết lộ các tư liệu từ luật sư của Mayorga cho rằng trong khi cô đang thay đồ, Ronaldo bước vào khoe cơ thể và gạ gẫm.

Trong một cuộc phỏng vấn cũng với tạp chí Der Spiegel, người mẫu Mayorga còn gợi mở: “Anh chàng này nổi tiếng và rất nóng bỏng… nhưng anh ấy là kẻ thua cuộc. Anh ấy chạm vào tôi. Còn tôi đẩy anh ta ra và tiếp tục nói không”.

Cô cho biết mình từ chối tham gia vào cuộc chơi sâu đậm với Ronaldo ngoài những chiếc hôn, sau khi anh hứa sẽ để cô đi. Mayorga đến Sở cảnh sát Las Vegas sau ngày hôm và đi khám tại bệnh viện cùng những hình ảnh - bằng chứng của vụ hiếp dâm. Cô thừa nhận mình bị trầm cảm lâm sàng và stress sau vụ hãm hiếp.

Ronaldo sau đó được cho là đã trả 287.000 euro để cô không bao giờ một lần nữa nói về đêm đó nhưng luật sư của Mayorga thì không chịu dừng lại. Đáng lý Mayorga đã đồng ý không bao giờ công khai chuyện này vì “sợ bị trả thù” từ Ronaldo và “bị công khai làm nhục”. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục lên tiếng khi nhìn thấy sự thiệt thòi và đau đớn của các nạn nhân bị lạm dụng tình dục kể câu chuyện của họ. Luật sư Stovall của Mayorga nói rõ: “Mục đích của vụ kiện này buộc Ronaldo chịu trách nhiệm trước tòa án dân sự về những thương tổn đã gây ra cho Mayorga và gánh hậu quả của vết thương đó”.

Ronaldo phủ nhận cáo buộc hiếp dâm và tuyên bố anh đang hạnh phúc.

Dĩ nhiên, chân sút người Bồ Đào Nha đã bác bỏ những lời cáo buộc của Mayorga. Luật sư của ngôi sao Juventus cũng đe dọa kiện tạp chí Der Spiegel của Đức.

Ronaldo đã gọi những cáo buộc này là giả dối. Anh đã nói trong một video trực tiếp trên Instagram: “Không, không, không, không, không. Những gì họ nói đều là giả mạo. Họ muốn quảng bá bản thân bằng cách sử dụng tên tuổi của tôi. Nó bình thường. Ăn theo sự nổi tiếng là một phần công việc của họ. Riêng tôi vẫn là một người hạnh phúc và tất cả đều tốt”.

Luật sư Schertz của Ronaldo tuyên bố rằng thông tin từ Der Spiegel là “không thể chấp nhận trong lĩnh vực riêng tư, vi phạm nghiêm trọng nhất về quyền lợi cá nhân” và ông sẽ đòi bồi thường thiệt hại cho thân chủ của mình.

Sở cảnh sát Las Vegas đã trao đổi với Mayorga nhiều lần trong những tuần gần đây và cho biết họ có thể mở lại cuộc điều tra vụ cưỡng hiếp.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/ronaldo-noi-gi-sau-khi-bi-to-hiep-dam-trong-khach-san-795575.html