Ronaldo: Tay súng thiện xạ và gã thợ săn bình thường

Ai từng xem bộ phim hoạt hình nổi tiếng của nước Mỹ về chàng cao bồi Lucky Luke đều thừa nhận đó là một cao thủ thiện xạ. Khi Lucky Luke muốn bắn vào một mục tiêu nào dù gần xa hay xa thì chỉ cần giơ súng lên và bóp cò. Tất cả sẽ trở nên hoàn hảo.

Từ tay súng thiện xạ…

Với Cristiano Ronaldo, mỗi khi xem cầu thủ người Bồ Đào Nha thi đấu ai cũng có cảm giác rằng ở bất kỳ thời điểm nào, tình huống nào CR7 đều có thể “bắn” thủng lưới đối phương. 146 bàn/144 trận sau hơn 2 năm khoác áo Real Madrid của Ronaldo là minh chứng sinh động. Trước đó, trong màu áo Manchester United ở mùa giải 2007/08, Ronaldo đã từng ghi 42 bàn/49 trận. Đây là hiệu suất làm bàn đáng mơ ước đối với bất cứ “siêu” tiền đạo nào.

Trong màu áo Real, ghi bàn với Ronaldo rất dễ dàng.

Giống như Lucky Luke, với khả năng chơi bóng siêu phàm của mình, Ronaldo cũng luôn giỡn mặt bất cứ hàng thủ nào trước khi hạ gục thủ môn bằng những cú sút hoặc đánh đầu đầy uy lực. Từ mảnh lưới Chelsea tới Barcelona, từ Arsenal tới Bayern Munich đều đã có dấu giày của “Cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Ngăn cản được C.Ronaldo trở thành một “bài toán” quá khó đối với nhiều hàng thủ.

Giả sử làm một cuộc “đọ súng” giữa Lucky Luke và Ronaldo, giống hệt như cuộc tỷ thí về tốc độ giữa CR7 và siêu xe Bugatti Veyron, thì rõ ràng không thể đoán được “cao thủ” nào sẽ chiến thắng. Nhưng trên hết điều mà ai cũng thấy ở cầu thủ người Bồ Đào Nha là khát vọng được chơi bóng, khát vọng hoàn thiện bản thân, sự tự tin và một chữ…duyên.

Anh có duyên khi thi đấu cho CLB, từ Sporting Lisbon đến Manchester United và giờ đây là Real Madrid. Cái duyên với mảnh lưới đối phương ở cấp CLB đã đưa Ronaldo lên tầm ngôi sao thế giới. Nhưng cũng một chữ duyên sau chữ VÔ ở ĐTQG đã khiến anh không trở nên hoàn hảo.

Tới gã thợ săn bình thường

Nhớ lại VCK Euro 2004, giải đấu được tổ chức trên sân nhà, CR7 đã khóc, khóc thật nhiều sau khi đội bóng của Anh để thua Hy Lạp trong trận chung kết. Đến VCK Euro 2008 và World Cup 2010, Ronaldo cũng chẳng giúp được gì nhiều cho đội nhà trước khi nói lời chia tay cuộc chơi trong cay đắng. Nước mắt của anh lại rơi. Âu đó cũng là điều bình thường như cổ nhân đã nói: “nhân vô thập toàn”.

Khi trở về ĐTQG, Ronaldo là một cầu thủ rất khác.

Nó cũng giống như Eric Cantona hào hoa, lãng mạn và nồng nàn mùi vang Pháp nhưng chẳng giúp được “Gà trống Gôloa” cất cao tiếng gáy, dù là tượng đài ở Manchester United. Stefan Effenberg hội tụ đầy đủ tinh thần Đức, ý chí Đức và bản lĩnh Đức khi chơi bóng cho Bayern Munich, song với ĐT Đức chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Nếu hỏi ai có thể hiểu thấu nỗi lòng Ronaldo nhất thì đó là…Messi, vốn cũng đang bị chỉ trích rất gay gắt vì cái tội thi đấu hay ở CLB Barcelona mà không chịu tỏa sáng rực rỡ trong máu áo ĐTQG.

Hai cầu thủ lớn có “mẫu số chung” ấy đang cố gắng phá cái “dớp” của mình nhằm giúp ĐTQG tìm đến “đỉnh” vinh quang của chiến thắng. Theo một ý nghĩa khác, đó còn là cuộc đua tranh giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” 2012 của FIFA giữa Ronaldo và Messi. Xét trên phương diện này, CR7 đang nắm lợi thế, vì năm nay Messi không có nhiều cơ hội để thể hiện mình ở các giải đấu mang tầm quốc gia, còn chân sút của Real có VCK Euro 2012 để thỏa sức tung hoành.

Nhưng ở đời chẳng có gì là dễ dàng cả. Hai trận đấu đã qua, dường như nỗi ám ảnh của lịch sử vẫn in trên dấu giày của Ronaldo. Gặp Đức, CR7 tan biến trước sức mạnh và lối chơi đầy dũng mãnh của những Lahm, Schweinsteiger, Khedira, Müller, Özil,…Bồ Đào Nha thua cuộc.

Bendtner bày cho Ronaldo cách ghi bàn.

Đến trận gặp Đan Mạch, đối thủ không phải quá mạnh, người hâm mộ kỳ vọng Ronaldo sẽ tỏa sáng. Thực tế thì anh cũng đã có cơ hội để làm điều đó Nhưng nhiều người đã chẳng thể tin nổi vào mắt mình khi chứng kiến CR7 bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn trước khung gỗ đối phương. Thế nên, nếu không có sự tỏa sáng kịp thời của các đồng đội, có lẽ Bồ Đào Nha đã chẳng còn rộng cửa đi tiếp vào vòng sau trước đi đụng phải Hà Lan.

Trong nỗi ức chế và bị so sánh, Ronaldo lập tức đưa ra đủ lý do để bao biện. Nào là tôi ghi bàn hay không, không quan trọng bằng việc đội nhà giành chiến thắng. “Thuyết phục” hơn, CR7 đưa ra minh chứng “bằng thời gian này năm ngoái Messi cũng tịt ngòi đấy thôi, còn Argentina thì bị loại khỏi Copa America ngay trên sân nhà đấy thôi”.

Từ một Ronaldo tràn đầy tự tin với tuyên bố: “Tôi giàu, tôi đẹp trai nên người ta ghen tị với tôi”, không ít người hâm mộ đang nhìn thấy sự bất lực trong ánh mắt của chân sút đang khoác áo Real Madrid. Đau hơn, tác giả Omar Momani đã vẽ ra một bức biếm họ có thể khiến CR7 cảm thấy choáng váng, đó là chân sút Bendtner đang giảng dạy cho anh cách phải sút bóng vào lưới như thế nào khi đối mặt với thủ môn đối phương.

Với nhiều người, điều đó có thể hơi quá đáng vì đẳng cấp và sự nổi tiếng của cầu thủ người Đan Mạch chẳng thể sánh được với Ronaldo. Nhưng ở một góc độ nào đó sự ví von ấy lại hoàn toàn đúng. Bởi nên biết rằng, chỉ một trận đấu, với không nhiều cơ hội, tiền đạo của Arsenal đã 2 lần làm rung lưới chính Bồ Đào Nha. Vậy thì Ronaldo chẳng còn cách nào là khác là biến áp lực, nỗi đau thành hành động ở trận đấu với Hà Lan vào đêm nay.

Ghi bàn thôi Ronaldo! Vì anh từng là “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”, vì anh là “Cầu thủ đắt giá nhất thế giới” và vì anh là thần tượng của những người yêu lối đá tốc độ, những cú sút phạt thành bàn đầy uy lực cùng những bàn thắng mà chỉ ở vào trạng thái sung mãn và thăng hoa nhất của đời cầu thủ mới có.

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/185/2F54B7/Ronaldo-Tay-sung-thien-xa-va-ga-tho-san-binh-thuong