Rooney: Mùa hè đáng quên còn kéo dài

Tiền đạo của M.U vẫn giữ được nhãn quan nhanh nhạy, nhưng cơ thể của Wayne Rooney không còn nghe theo ý anh.

Trận đấu đang sắp bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp, đường chuyền bấm bóng của Steven Gerrard vượt qua cả hàng thủ Scotland là rất tinh tế và đã đến được chân Rooney. Anh vượt qua cả thủ thành Allan McGregor và đưa bóng vào lưới trống, nhưng trợ lý trọng tài người Nam Phi đã vẫy cờ báo việt vị, dù Rooney thực ra còn đứng trên cầu thủ cuối cùng của Scotland cả mét.

Mọi thứ vẫn đang chống lại Rooney, từ hậu trường đến sân cỏ.

Mùa Hè mệt mỏi

Mùa Hè này thật đáng quên với chân sút của M.U, khi quá nhiều rắc rối ngăn cản anh có một khởi đầu như ý. Thêm vào đó, những chấn thương vai và dây chằng đã khiến Rooney trở nên khá nặng nề, đe dọa nghiêm trọng khả năng ra sân của anh ở trận mở màn Premier League vào tối ngày mai.

Tiền đạo 27 tuổi này đã vắng mặt ở trận tranh Community Shield hôm Chủ nhật vì lý do chưa sẵn sàng về thể lực. Khả năng anh sẽ đá chính ở trận gặp Swansea đêm mai là rất thấp, dù Rooney đã đá chính trước Scotland. Anh đã thể hiện chính xác những gì nhiều người chờ đợi: Một cầu thủ với tư duy vẫn nhanh nhạy và thông minh, nhưng cơ thể vẫn đang đuổi theo tư duy đó.

Rooney (trái) bất ngờ đá chính cho ĐT Anh trước Scotland

Những biểu hiện của sự thất vọng, đôi khi chỉ thoáng qua, lại là rất rõ ràng. Chẳng hạn như ở tình huống Rooney nhăn mặt do đã bắt tốc độ nhưng không thể theo kịp quả tạt của Leighton Baines ở cột gần vào đầu trận. Đường chuyền gọn gàng của anh cho Tom Cleverley vào giữa trận cũng phản ánh điều đó: sắc sảo về tư duy nhưng thiếu kỹ năng của đôi chân. Sự nặng nề này là dễ hiểu và không thể trách cứ Rooney vì điều đó, chỉ là sự nuối tiếc với anh sẽ là rất lớn nếu tuyển thủ Anh bước vào mùa giải mới như thế này.

Trong một cảnh huống kỳ lạ, HLV David Moyes là một trong những bình luận viên khách mời của trận đấu phát trực tiếp trên kênh ITV. Ngồi giữa Lee Dixon và Roy Keane, người thừa kế của Sir Alex Ferguson đành phải nhận xét về cầu thủ của chính ông: "Tôi muốn cậu ấy chơi tốt, mọi người đều muốn thấy Wayne Rooney chơi tốt. Cậu ấy chỉ ra sân có 45 phút trong cả giai đoạn chuẩn bị cho đầu mùa, nên có thêm thời gian ra sân ở đây là một điểm cộng".

"Khả năng tiếp bóng một chạm của cậu ấy rất tốt", Moyes nói tiếp. "Cậu ấy đã tạo ra một cơ hội, ngay trước khung thành, nhưng bị Scotland cản lại. Cậu ấy có những khoảnh khắc tỏa sáng và vài pha di chuyển tài tình. Cậu ấy sẽ còn tiến bộ hơn khi chơi nhiều hơn".

Rooney thực ra đã ra sân khởi động sớm hơn các đồng đội tới 28 phút ở sân St George's Park tối thứ Hai và đã chơi 67 phút trong trận gặp Scotland. HLV tuyển Anh Roy Hodgson giải thích ông cần phải "cẩn trọng" với tình trạng thể lực chưa hoàn toàn tốt nhất của anh, dù rằng nhiều khả năng Rooney chỉ ngồi dự bị trong chuyến hành quân của M.U tới xứ Wales.

Mối đe dọa từ Lambert

Hodgson khẳng định nếu Rooney khỏe mạnh, anh chắc chắn sẽ đá chính ở các trận vòng loại World Cup 2014 của tuyển Anh gặp Moldova và Ukraina, nhưng dù vị trí của Rooney chưa bị đe dọa nhiều ở Tam sư như ở M.U, anh chắc chắn cũng đã được chứng kiến cú đánh đầu điệu nghệ ấn định chiến thắng của Rickie Lambert, người thay thế Rooney, vào lưới Scotland trong lần đầu lên tuyển. Tiền đạo đã 31 tuổi đang khoác áo Southampton và chủ yếu chơi ở các giải hạng dưới này mang tới sự lãng mạn và tươi mới mà hàng công đội tuyển Anh đang rất cần. Tuy nhiên, đó chỉ là một điểm sáng hiếm hoi.

Một trong những nỗi lo với Hodgson là hy vọng đặt vào thế hệ tiếp theo. Jack Wilshere có màn ra mắt tuyển Anh cũng trong một trận giao hữu tháng 8, gặp Hungary, 3 năm về trước, nhưng đây mới là trận thứ 8 khoác áo Tam sư của tiền vệ Arsenal chấn thương triền miên này. Wilshere đã phối hợp khá tốt với Gerrard và với Rooney ở phong độ cao nhất, đó là bộ ba có thể giúp đội bóng của Hodgson có nhiều hy vọng tiến xa.

Nhưng tất nhiên với tình cảnh của Rooney hiện giờ, đó là một hy vọng rất không chắc chắn.

T.T (TT&VH)

Nguồn VietnamNet: http://thethao.vietnamnet.vn/fms/premier-league/81947/rooney--mua-he-dang-quen-con-keo-dai.html