Rốt cuộc đều tăng

- Ở nghị trường Quốc hội, có đại biểu hỏi vầy: “Tại sao thuế nhập khẩu ô tô từ các nước ASEAN đang từ 30% giảm về 0%, mà giá bán ô tô trong nước không giảm, thậm chí còn tăng? Như vậy, Nhà nước thất thu thuế, người tiêu dùng chịu thiệt, chỉ có doanh nghiệp nhập khẩu xe hưởng lợi lớn. Ai chịu trách nhiệm?”.

- Rồi tóm lại trách nhiệm vẫn là trái banh bị chuyền thôi chớ gì?

- Chưa biết là chuyền đi đâu, chỉ biết là ông bộ trưởng Công thương nói vòng vèo năm câu ba điều, mà không có câu nào trả lời vô câu hỏi. Ở xứ mình cũng ngộ, đến cả trả lời chất vấn mà cũng xài kỹ năng “đường cong mềm mại”, né tùm lum.

- Chuyện đó phổ biến mà. Tỷ dụ như hồi trước, dân tình thắc mắc ỏm tỏi, các chuyên gia cũng tính hoài không ra về một câu hỏi: Căn cứ tính giá cơ sở của xăng dầu nhập khẩu là gì? Tưởng như sổ sách số má rành rành phải rõ như ban ngày. Vậy mà các ông chức năng vẫn cứ trả lời nhập nhằng tới lui kiểu ban đêm!

- Ngôn từ ngắc ngứ là vì trên thực tế, các bộ ngành chưa chắc đã tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật. Nghịch lý là chính bộ ngành soạn quy định thuận lợi cho ngành mình hoạt động, nhưng họ nhiều khi lại lập lờ. Với các mặt hàng độc quyền hoặc xém độc quyền, dù mấy ổng nói gì, dân tình luôn biết trước kết quả: Rốt cuộc giá bán đều tăng!

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/rot-cuoc-deu-tang-555953.html