Rớt nước mắt vì những hộp bánh Tết: Vỏ một đằng, ruột một nẻo

Sau Tết, nhiều gia đình mở bánh kẹo thắp hương từ giao thừa cho đến nay để thụ lộc. Những chuyện dở khóc dở cười, thậm chí phẫn nộ từ đó mà ra.

Phản ánh đến Tiêu dùng, chị Thu Hương - Hà Tĩnh khá bực bội.

“Hậu Tết, trở về với nhịp sống thường ngày, chúng tôi mở hộp bánh cúng để thụ lộc, nhưng hỡi ơi vẻ ngoài một đằng, ruột một nẻo. Mở gói bánh ra tụt hứng!

Hộp bánh thì to đùng, nhưng bên trong được 12 chiếc chắc bằng cái nắp chai nước suối. Vỏ thì rõ là đẹp. Nhìn ngỡ thương hiệu Karo có trứng tươi và chà bông mà gia đình hay ăn, tuy nhiên khi nhìn kỹ lại tên thì là Kora. Cũng quảng cáo ngoài bao bì thành phần là trứng tươi-chà bông, nhưng thực tế là bánh quy bở bục.

Thấy hộp bánh quảng cáo trọng lượng 450g, tuy nhiên khi đặt lên cân thì hộp nặng 350g, ruột bánh nặng 100g.

Theo tôi cái này là bán bìa hộp chứ bán bánh gì. Nhìn mà thấy sợ, không dám ăn vì chả biết chất lượng ra sao”, chị Hương cho biết.

 Trọng lượng toàn hộp bánh mà chị Hương phản ánh. Ảnh: BĐCC

Trọng lượng toàn hộp bánh mà chị Hương phản ánh. Ảnh: BĐCC

Ruột bánh Kora đúng 100g. Ảnh: BĐCC

Vỏ hộp nặng 350g vì có độn 1 cái bìa cứng bên trong. Ảnh: BĐCC

Một vụ việc khác cũng đáng phẫn nộ. Anh Bình (TP.HCM) cho biết, mới đây anh khui hộp bánh thương hiệu nổi tiếng, tím mặt khi thấy ruột bên trong.

“Hộp bánh này thiết kế y chang hộp Orion Chocopie. Bóc ra thì trong hộp bỏ cái bìa cứng dày cộm cỡ 0.5kg, chỉ có 8 gói bánh, bên trong có 16 cái bánh quy chứ không phải vị socola như nội dung quảng cáo ngoài vỏ”, anh Bình phản ánh.

Vỏ hộp thiết kế từ nội dung đến màu sắc không khác gì thương hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên lại tên là Choco.Pea. Ảnh: NVCC

Anh Bình nhận định doanh nhân có tài giỏi đến đâu mà gặp phải ranh nhân thế này thì cũng chịu.

"Nội dung" bánh thì “treo đầu dê bán thịt chó”. Ảnh: NVCC

“Sản phẩm chưa nổi tiếng thì khó bán. Cứ hơi nổi tiếng xíu thì lại bị làm giả, làm nhái”, anh Bình nói.

Trước đây, liên quan đến việc khui giỏ quà Tết, có bạn đọc từng phản ánh, thấy hộp bánh trứng của một thương hiệu có tiếng trên thị trường, chắc mẩm mình mua được hàng chất lượng, nhưng khi mở ra thì đành vứt đi.

Một kịch bản khác được bạn đọc chia sẻ, có gian thương còn sử dụng vỏ hộp gốc, cho ruột khác vào rồi tung ra thị trường, thu lợi bất chính.

Nhận định về những tình huống dở khóc dở cười này, đa số người tiêu dùng đều cho rằng, hành động đáng lên án, không chỉ gây thất vọng vì mua nhầm, mà còn ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh thương hiệu của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

“Cơ quan quản lý thị trường, pháp luật đứng ở đâu trong những trường hợp như thế này nhỉ?”, anh Bình thắc mắc.

“Về quê mới thấy bánh kiểu này tiêu thụ rất tốt. Phiên âm và hình thức na ná làm cho người dân dễ gật đầu vì giá cả rẻ. Sản phẩm thường được mua để đi lễ, thắp hương”, bạn đọc TDD chia sẻ.

“Hồi bữa em cũng gặp tình huống "đau lòng", khui ra mời má ăn mà dị òm. Hộp bánh người ta tặng trong một giỏ quà, nhìn muốn rớt nước mắt”, tài khoản Sarah Thanh Thuy cho hay.

“Hôm trước mình mua hộp Custard cũng bị vậy… Cứ nghĩ bánh bông lan nhân dẻo ai dè bánh quy và tấm carton nặng trịch… Ngao ngán vì thật giả lẫn lộn!”, tài khoản Phuong Nguyen phản ánh.

“Hình như Tết vừa rồi rất nhiều nhà dính phải, lừa đảo cấp độ toàn quốc luôn rồi. Đang đói bụng, nghĩ đc ăn cái bánh ngon ngọt ai dè nó "cay”, tài khoản Hiếu Nị viết.

Đông Hường

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/rot-nuoc-matvi-nhung-hop-banh-tet-vomot-dang-ruot-mot-neo-d7976.html