Rủ chồng 'ĐỔI GIÓ' không ngờ GẶP VẠ đến tái cả mặt

Nếu không bị ảnh hưởng mấy chuyện ngoại tình vừa rồi thì tôi cũng chỉ đơn giản nghĩ, chồng kém nhiệt là do bận bịu công việc, do mệt mỏi mà thôi. Thế nhưng nghe chuyện kia rồi, tôi lại sinh nghi. Và tôi quyết tâm đổi mới, làm nóng lại tình cảm của 2 vợ chồng.

Dạo gần đây, tôi nghe nhiều chuyện chồng ngoại tình vì thấy cuộc sống hôn nhân nhàm chán. Mà cái nguyên nhân sâu xa chính là chán vợ, chán cái bà vợ cũ kĩ, già nua không chịu đổi mới trong chuyện ấy. Chợt nghe xong tôi cũng thấy có gì đó lạnh lạnh, cứ như thể đang nói tới mình. Vì lâu nay, vợ chồng tôi cũng cứ sinh hoạt theo kiểu truyền thống, không có gì phá cách cả.

Từ hôm nghe được mấy câu chuyện ngoại tình đó của chị em văn phòng, tôi về nhà cũng chăm chú để ý động thái của chồng xem có gì thay đổi hay không? Tuyệt nhiên chồng tôi vẫn ngoan ngoãn như thường, sáng đi làm đúng giờ, chiều về đúng giờ, thi thoảng có về muộn chút thì cũng báo vợ rõ thời gian địa điểm. Tôi tuyệt đối tin tưởng ông chồng khù khờ lành như cục đất của mình.

Nhưng thời gian gần đây, ông chồng tôi đang vướng dự án mới, liên tục về muộn, lại cộng thêm chuyện chăn gối kém nhiệt nên tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Nếu không bị ảnh hưởng mấy chuyện ngoại tình vừa rồi thì tôi cũng chỉ đơn giản nghĩ, chồng kém nhiệt là do bận bịu công việc, là do mệt mỏi mà thôi. Thế nhưng nghe chuyện kia rồi, tôi lại sinh nghi. Và tôi quyết tâm đổi mới, làm nóng lại tình cảm của 2 vợ chồng tôi.

Chúng tôi lấy nhau đã 10 năm nay, giờ tôi 33 tuổi còn chồng 35, chúng tôi đã có 2 con. 10 năm chung sống đó chúng tôi chưa một lần cãi vã to tiếng, hợp nhau về quan điểm sống và đặc biệt hợp nhau trong chuyện ấy. Nhiều lúc tôi còn cứ nói đùa chồng: "Mình đúng là một cặp trời sinh, cái gì cũng ăn khớp tuyệt đối". Chính vì chuyện ấy lúc nào cũng êm ả nên giờ hơi gợn sóng chút cũng khiến tôi lo lắng thái quá. Sau khi nhận thấy chồng kém lửa, tôi tìm cách đổi gió để tăng thêm sự mới lạ cho chồng.

Chẳng là, chồng tôi có thói quen tắm buổi sáng trước khi đi làm nên tôi cũng tranh thủ thời cơ để làm mới mọi chuyện. Hôm đó là sáng thứ 7, 2 con tôi đã về bà nội từ chiều tối thứ 6 nên chúng tôi có cả một vùng trời riêng, thật tự do và thoải mái.

Khi đi tắm, ông chồng tôi quên khăn tắm nên có nhờ tôi lấy. Lập tức chớp lấy thời cơ, tôi mở cửa đưa cho chồng khăn tắm và nhân thể nhấm nháy chồng đổi gió. Sau 10 năm làm vợ chồng, đó là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức giao ban tại nhà tắm. "Cho vợ tắm cùng với nhé!", hiểu ý, chồng tôi cười tinh quái và chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình mới.

Quả đúng là có sự thay đổi nên cũng khác thật, chúng tôi lập tức cuốn lấy nhau không biết mệt. Cả 2 chúng tôi mải tận hưởng cảm giác mới mà quên mất mình bị ngấm nước lạnh quá lâu. Kết thúc cuộc hành trình được 1 lát thì tôi cảm nhận rõ từng cơn ớn lạnh đến rùng mình, da gà nổi lên khắp người và bắt đầu thấy choáng váng, rồi mồ hôi lại toát ra... Một cảm giác thật khó chịu. Thấy tôi mặt mày tái dần, ông chồng tôi lập tức dìu vợ vào phòng rồi lau khô người, mặc ấm cho tôi. Tôi nói chồng pha cho cốc trà gừng rồi chui vào chăn nằm mãi sau mới thấy đỡ. Và tất nhiên là ngày hôm đó tôi phải xin nghỉ phép ở nhà với lý do bị ốm.

Đến giờ, 2 vợ chồng tôi vẫn nhớ cái ngày đổi gió đặc biệt ấy. Chồng tôi nhiều hôm đi tắm còn giả vờ nhấm nháy vợ "Đổi gió không?" làm tôi vừa xấu hổ, vừa buồn cười. Thôi thì lần sau có muốn làm mới cuộc hôn nhân của mình, tôi cũng không bao giờ chọn cái cách đằm mình trong nước cả tiếng đồng hồ rồi bị mắc cảm như thế nữa.

MH

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/gia-dinh/ru-chong-doi-gio-khong-ngo-gap-va-den-tai-ca-mat-20181011103914605.htm