Rủ em đi... trộm!

Để có phương tiện đi lại mà đặc biệt là đi mua ma túy về dùng, đối tượng vừa mới ra tù về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy' tên Nguyễn Tuấn (1999, trú Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) đã rủ em ruột của mình đi trộm cắp xe máy. Tuy nhiên, hành vi của anh em Tuấn đã không thể qua mắt được tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động (CATP Đà Nẵng) nên đành phải theo về trụ sở làm việc...

Nguyễn Tuấn và Nguyễn Tú cùng tang vật vụ trộm.

Do điều kiện gia đình khó khăn nên học đến lớp 6, Tuấn và đứa em ruột tên Nguyễn Tú (2001, trú Điện Ngọc, Điện Bàn) đều phải “xếp bút nghiên” ra đời kiếm sống. Tuy nhiên, do bản tính đua đòi và ham chơi nên Tuấn đã sớm “bập” vào ma túy. Để có tiền phục vụ những lần lên cơn thèm, Tuấn chuyển sang kinh doanh “hàng đá”. Ngày 21-11-2016, Tuấn đến khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng mua 5 gói ma túy (hàng đá) của một thanh niên (không rõ địa chỉ) với giá 3 triệu đồng nhằm mục đích mang về bán lại cho các con nghiện kiếm lời và để sử dụng dần. Đến ngày 24-11, Tuấn đến nhà trọ nằm trên đường Hoài Thanh (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để sử dụng ma túy với nhóm bạn. Trưa 25-11, trong lúc Tuấn cùng với Phạm Phú S. (1997, trú Q. Sơn Trà) và Nguyễn Hoàng Xuân K. (1999, trú Q. Ngũ Hành Sơn) đang “say” ma túy đá thì bị CAP Mỹ An trên đường tuần tra phát hiện, bắt giữ cùng 5 gói ma túy tổng hợp. Tiến hành test cả Tuấn, S. và K. đều có kết quả dương tính với ma túy tổng hợp. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đồng thời, ra quyết định xử phạt hành chính Phạm Phú S. và Nguyễn Hoàng Xuân K. về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Với tội danh trên, sau đó, Tuấn đã bị TAND Q. Ngũ Hành Sơn tuyên phạt 2 năm tù giam.

Tháng 4-2018, ra khỏi trại giam An Điềm (Quảng Nam), Tuấn trở về địa phương. Với bản tính thích chơi, ham đua đòi nên Tuấn tiếp tục trở lại “con đường xưa”. Khuya 4-1-2019, Tuấn rủ em trai là Nguyễn Tú dạo bộ ra đường Trần Đại Nghĩa (P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để “thăm chơi”. Rạng sáng 5-1, khi đến dãy nhà trọ nằm trên đường Lê Thiện Tri (P. Hòa Hải), Tuấn – Tú phát hiện anh Trần An (1998, quê Quế Trung, Quế Sơn, Quảng Nam) đang để chiếc xe máy BKS 82M1-022.74 trước phòng trọ nên quyết định trộm làm phương tiện đi lại và đi mua ma túy về dùng khi thèm. Quan sát thấy không có ai, Tuấn yêu cầu Tú đứng ngoài canh giới còn mình vào trong lấy trộm chiếc xe của anh An. Chỉ vài thao tác đơn giản, Tuấn đã cho xe nổ máy rồi chở Tú về nhà nghỉ ngơi. Đến sáng 6-1, Tuấn dùng xe trộm được của anh An chở Tú đến một tiệm sửa xe nằm trên đường Trần Đại Nghĩa (P. Hòa Hải) “chơi”. Tại đây, Tuấn tháo BKS 82M1-022.74 ra khỏi xe của anh An rồi gắn BKS 43H1-6874 vào. Mọi việc đâu vào đó, Tuấn đề máy chở Tú về nhà nghỉ ngơi. Tối 6-1, Tuấn dùng xe trộm được của anh An (gắn BKS 43H1-6874) chở Tú đến khu vực Vũng Thùng (P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) hỏi mua 2 gói ma túy (cỏ Mỹ) của một người lạ với giá 100.000 đồng mang về dùng. 20 giờ 30 cùng ngày, Tuấn chở Tú về nhà theo đường Trần Hưng Đạo. Khi đến khu vực gần cầu “Tình Yêu” thuộc P. An Hải Tây (Q. Sơn Trà) thì gặp tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát Cơ động – CATP Đà Nẵng. Phát hiện Tuấn – Tú có nhiều biểu hiện nghi vấn, Tổ Tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát Cơ động yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, Tổ công tác Phòng CSCĐ phát hiện trên người đối tượng có 2 gói ma túy (cỏ Mỹ). Ngay lập tức Tuấn – Tú và tang vật được đưa về trụ sở Phòng CSCĐ – CATP Đà Nẵng để làm việc. Tại cơ quan công an, Tuấn – Tú đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc được chuyển cho CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

T.DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_200809_ru-em-di-trom-.aspx