Rủ nhau tắm ao, 3 anh em đuối nước thương tâm

Ba cháu bé xuống ao nhà chơi vào thời điểm người lớn đi vắng, không được phát hiện kịp thời dẫn đến cả 3 đều đuối nước tử vong.

Sáng 30/6, trao đổi với báo Người Đưa Tin, ông Phạm Hồng Quảng - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phú (Nghĩa Hưng, Nam Định) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước nước thương tâm khiến 3 cháu bé tử vong.

Theo đó, vụ việc xảy vào khoảng 6h chiều ngày 29/6 tại nhà ông T.V.T (64 tuổi, trú tại xóm 11, thôn Âm Sa, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định). Cả 3 cháu bé bị đuối nước đều là cháu nội của ông T., được xác định là cháu Trần K.D (12 tuổi), Trần M.Đ (6 tuổi), cùng ngụ tại Đắk Song, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông và cháu Trần Thị Y.N (6 tuổi, ngụ tại thôn Âm Sa, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định).

Ao nước nơi 3 cháu nhỏ gặp nạn - Ảnh: Công Lý

Ao nước nơi 3 cháu nhỏ gặp nạn - Ảnh: Công Lý

Báo Đại đoàn kết đưa tin, các cháu D., Đ. là con trai anh Trần Văn Ánh (41 tuổi); cháu N. là con gái anh Trần Văn Thể (30 tuổi). Đang được nghỉ hè nên từ tỉnh Đắk Nông, D. và Đ. được bố cho về quê chơi với ông bà nội; còn cháu N. con anh Thể đang ở cùng ông bà.

Chiều ngày 29/6, ông T. xuống xã Nghĩa Thành để tiêm thuốc. Anh Thể thì đi làm ăn xa ở Lai Châu, vợ anh Thể cũng có việc phải xuống xã Nghĩa Hùng gần đó. Ở nhà khi đó chỉ có bà nội chơi cùng 3 cháu. Tuy nhiên, bà nội bị tật ở chân nên chỉ quanh quẩn ở trong nhà, không bao quát được các cháu.

Ao nhà ông T. kè bê-tông bốn góc nên độ dốc cao, ông T. lại mới lấy bùn nên có chỗ sâu tới hơn 2m. Ngày 29 là ngày chủ nhật, cả xóm đều đi lễ nhà thờ nên xóm 11 rất vắng. Khi ba cháu rủ nhau xuống ao tắm, bị đuối nước cả xóm không có ai biết để kịp thời cứu vớt các cháu...

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/ru-nhau-tam-ao-3-anh-em-duoi-nuoc-thuong-tam-149259.html