'Rửa hận', nhận án!

Đó là trường hợp của Võ Thành Thưởng (1997) và Lê Công Luân (1998, cùng trú thôn Bình Ba Đông, xã Cam Bình, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

Luân và Thưởng tại tòa.

22 giờ 30 ngày 9-4-2017, Luân cùng Thưởng, Cao Ngọc Lượm, Trần Hữu Nghĩa ăn nhậu tại quán của ông Nguyễn Văn Hoàng (thôn Bình Ba Tây, xã Cam Bình). Đến 23 giờ 30 cùng ngày, Luân điều khiển xe máy chở ông Hoàng về nhà. Khi quay lại quán nhậu, Luân đi ngang qua nhà ông Nguyễn Văn Dư thì thấy ông Dư, bà Huỳnh Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Thiệu, Nguyễn Ngọc Tuân, Võ Minh Úc đang ngồi chơi ở trước nhà. Do có mâu thuẫn với Tuân từ trước nên Luân nảy sinh ý định đánh trả thù. Luân điều khiển xe máy đến nhà vệ sinh của Hội trường UBND xã Cam Bình lấy 1 con dao nhọn cất giấu từ trước bỏ vào túi quần rồi quay lại quán nhậu gặp Thưởng và nói “Thằng Tuân đang ngồi trước nhà ông Dư”. Thưởng biết Luân và Tuân có mâu thuẫn nên đồng ý đi giúp Luân “rửa hận”.

Khi đến nơi thì giữa Thưởng và ông Dư xảy ra kình cãi nên Thưởng gọi điện cho Nghĩa nói: “Tụi bay lên đây, thằng Luân đang cãi nhau ở nhà ông Dư”. Nghe vậy, Nghĩa và Lượm đến nhà ông Dư. Lúc này, ông Dư đánh vào mặt Thưởng thì Thưởng đánh trả. Tuân, Úc, Thiệu lao vào đánh Thưởng làm Thưởng ngã. Lượm thấy Thưởng bị đánh nên nhặt 1 vỏ chai rượu Vodka Men trước nhà ông Dư xông vào can ngăn và kéo Thưởng ra khỏi nhà ông Dư rồi vứt chai rượu vào bụi cây. Thưởng sợ đánh không lại nên đi đến cổng đình Bình Ba gặp Võ Thành Trọng (anh trai Thưởng) kể sự việc và rủ lên đánh lại.

Khi Thưởng bỏ đi thì tại nhà ông Dư, Luân đá Thiệu ngã xuống rồi đạp nhiều cái vào người. Sau đó, Luân cầm dao đâm 1 nhát vào vùng vai sau lưng Tuân gây thương tích, Úc chạy đến để đánh Luân thì bị Luân đâm 2 nhát vào lưng, tay. Thiệu từ phía sau lao đến thì bị Luân đâm 1 nhát trúng lưng. Úc, Thiệu bỏ chạy vào trong nhà ông Dư. Luân lao đến đạp Thiệu ngã rồi đạp vào cổ. Thấy vậy, bà Hà la lên nên Luân vứt con dao xuống góc sân vận động Cam Bình rồi về nhà. Sau đó, Trọng và Thưởng đến nhà ông Dư. Trọng hỏi: “Sao ông lớn mà đánh bọn nhỏ vậy?”. Ông Dư không trả lời nên Trọng bực tức lấy mũ bảo hiểm treo trên xe ném vào cửa nhà làm vỡ kính. Sau đó, Thiệu, Tuân, Úc được đưa đi cấp cứu. Hậu quả, Thiệu bị thương tật 16%, Tuân và Úc bị thương tật 2%.

Đối với Lượm, Nghĩa không biết việc Luân, Thưởng đến nhà ông Dư để đánh nhau và không có ý thức tham gia đánh nhau nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn Trọng có hành vi dùng mũ bảo hiểm ném vỡ kính cửa nhà ông Dư gây thiệt hại 400 ngàn đồng, không đủ yếu tố cấu thành tội “Hủy hoại tài sản” nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sáng 20-3, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo của Thưởng và người bị hại, giảm cho bị cáo này từ 2 năm tù xuống còn 1 năm 6 tháng tù và cho hưởng án treo. Đồng thời, tòa bác kháng cáo của Lê Công Luân, giữ nguyên mức án 3 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hoàng Văn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_180589_-rua-han-nhan-an-.aspx