Rực rỡ sắc màu

Từ địa ngục trần gianPhú Quốc thành thiên đường tình áiNhững chàng trai, cô gáiNhư cánh chim đến từ phương xa

Những năm chiến tranh

Phú Quốc không có hoa

Địa ngục trần gian, xiềng gông và dao búa

Những chuồng cọp, giếng sâu, hầm xay lúa...

Bao xác người như lá mùa đông

Phú Quốc bây giờ, thiên đường mênh mông
Những safari, vòng đu quay, công viên nước...
Những phố thị sầm uất
Biển và người như trong mơ

Bay bổng hơn những vần thơ
Dạt dào hơn những lời có cánh
Địa ngục xưa trở thành đất thánh
Nơi mùa xuân, rực rỡ sắc màu

Đi dọc biển, trò chuyện những con tàu
Càng hiểu giá trị mới
Địa ngục trần gian và thiên đường, phấp phới
Thắm máu bao người để có hôm nay.

TRẦN THẾ TUYỂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ruc-ro-sac-mau-713542.html