Rực rỡ sắc xuân trên núi Bà Đen

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) lại khoác lên mình một diện mạo mới rực rỡ sắc màu chào đón một mùa xuân mới tươi thắm trên vùng đất được mệnh danh là 'nóc nhà Nam Bộ'. Hàng trăm loài hoa khoe sắc, cờ hoa rực rỡ, những tuyến cáp treo nối đuôi nhau đưa khách lên đỉnh thưởng ngoạn vẻ đẹp độc đáo của núi Bà Đen như một tín hiệu hứng khởi báo hiệu một cái Tết nữa lại về, núi Bà Đen lại mang đến cho du khách gần xa những cảm xúc diệu kỳ khởi đầu cho năm Quý Mão đầy vui tươi, may mắn.

Sắc xuân trên “nóc nhà Nam Bộ"

Núi Bà Đen được ví như “nóc nhà Nam Bộ”, đây cũng chính là đặc trưng của tỉnh Tây Ninh thu hút đông đảo du khách gần xa ghé đến mỗi ngày, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán. Đến với núi Bà Đen, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi non hùng vĩ, đặc biệt tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn được thiết kế tinh xảo với độ cao 72m được đặt ngay trên đỉnh núi là điểm đến tâm linh được nhiều người lựa chọn.

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn - công trình đạt kỷ lục "Tượng Phật Bà bằng đồng cao bậc nhất Châu Á tọa lạc trên đỉnh núi”.

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn - công trình đạt kỷ lục "Tượng Phật Bà bằng đồng cao bậc nhất Châu Á tọa lạc trên đỉnh núi”.

Đây được xem là “Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Châu Á tọa lạc trên đỉnh núi”, niềm tự hào của người dân Tây Ninh. Từ khi hệ thống cáp treo được đưa vào sử dụng, lượng khách đổ về đây ngày càng nhiều, núi Bà Đen trở thành địa điểm lý tưởng được lựa chọn cho những cuộc du xuân, cầu bình an dịp đầu năm mới.

Ngay trên đỉnh núi, chúng ta có thể tận hưởng bầu không khí mát mẻ quanh năm với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ cùng với các khu trưng bày nghệ thuật Phật giáo đặc sắc được nhiều người yêu thích.

Sau những tác động của dịch Covid-19, Tây Ninh nói riêng và cả nước nói chung lại vui mừng đón những mùa xuân “bình thường hóa”. Năm 2022 mặc dù vẫn còn đó không ít khó khăn nhưng không khí những ngày cận Tết trên núi Bà Đen vẫn diễn ra rất náo nhiệt. Đầu xuân mới, núi Bà Đen hiện lên như một bức tranh đa sắc màu với rất nhiều loài hoa khoe sắc, đặc biệt hàng nghìn chậu hoa Tulip được đưa “lên đỉnh” tạo nên điểm nhấn đặc sắc trên “nóc nhà Nam Bộ”, các khu tiểu cảnh xuân được thiết kế độc đáo, sinh động, du khách chỉ cần một cái bấm máy sẽ có ngay những bức hình không thể nào tuyệt vời hơn, không khí xuân đang len lỏi vào trong từng góc nhỏ trên núi Bà Đen.

Không khí xuân xanh tươi tại khu vực chùa Bà.

Mỗi năm, núi Bà Đen lại khoác lên mình một sắc màu mới để đáp ứng nhu cầu thăm quan, thưởng ngoạn của du khách ghé đến đây mỗi dịp Lễ, Tết. Không khí xuân tràn ngập trên đỉnh núi Bà, kể từ khi Khu du lịch Sun World BaDen Moutain an vị tượng Phật Bà Tây Bổ Ðà Sơn trên đỉnh, mỗi dịp Tết đến, núi Bà Đen lại thêm phần rộn ràng đón hàng nghìn lượt khách đổ về mỗi ngày.

Từng chuyến cáp treo đưa du khách lên đỉnh núi hối hả, ai nấy cũng tỏ ra phấn khởi vì được tận hưởng bầu không khí mát mẻ, chiêm ngưỡng tượng Phật Bà, cầu bình an cho gia đình, thưởng ngoạn sắc xuân trên đỉnh với những dòng “suối hoa” hàng trăm loại độc đáo của bày trí xen kẽ.Không gian nghệ thuật Phật giáo được tái hiện rất rõ nét, chân thực tại núi Bà Đen, nơi ta có thể tìm thấy những di tích thời xưa của cha ông, những ngôi chùa mang đậm dấu ấn Phật giáo với vẻ đẹp uy nghiêm, yên bình.

Du khách thập phương đến với khu du lịch núi Bà Đen trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Ngoài tượng Phật Bà và cảnh sắc thiên nhiên trên đỉnh núi, chùa Bà trên ngọn núi là nơi nhiều người ghé đến để cầu an, cầu may, nhất là dịp Tết. Trong không khí rộn rã đầu năm mới, núi Bà Đen trở nên đông đúc hơn thường ngày, dòng người nối đuôi nhau tìm về chốn bình yên với những ước nguyện cho một năm mới an lành, thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ với cảnh sắc ngập tràn mùa xuân cùng những phút giây sum vầy bên gia đình tại đây.

Cảnh sắc, nhịp điệu rộn rã phấn khởi đầu xuân tại núi Bà Đen khiến nhiều người tỏ ra thích thú, trẻ em, người lớn, người già ai nấy cũng thi nhau lưu lại những khoảnh khắc xuân yên bình tại đây. Giữa không khí rộn ràng đầu xuân, trong không gian tại núi Bà, cảm giác ấm áp, bình yên lạ thường vẫn len lõi vào đây, lắng đọng cùng du khách trong dịp đầu năm.

Từng chuyến cáp treo nối nhau hối hả đưa du khách lên “nóc nhà Nam Bộ”.

Nét đẹp mưu sinh đầu năm mới

Sau khi cả nước trở lại trạng thái bình thường mới sau đại dịch Covid-19, những ngày đầu xuân này, lượng khách đổ về núi Bà Đen ngày càng tăng lên. Đây cũng là cơ hội để những người dân, người lao động tại đây có thể phát triển các hoạt động buôn bán, lao động phục vụ du khách để mưu sinh, trang trải cuộc sống.

Hòa trong những dòng người tấp nập hành hương, tham quan núi Bà, chúng tôi thấy bóng dáng của những người “mình đồng da sắt” cũng đang tất bật mưu sinh vào những ngày Tết. Thời điểm cuối năm cũ, đầu năm mới là giai đoạn núi Bà Đen đón khách đổ về rất đông, các dịch vụ ăn uống, giải trí tại đây cũng tăng công suất để đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách.

Không khí xuân vui tươi tại khu du lịch núi Bà Đen.

Không khí xuân tràn ngập không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên, vẻ đẹp trăm hoa đua nở mà còn bởi vẻ đẹp của những hàng quán tấp nập đặc sản vùng đất Tây Ninh cùng các món đồ kỉ niệm được bày bán dọc từ chân lên đỉnh núi.

Hằng năm, Lễ hội núi Bà sẽ được diễn ra từ mùng 4-16 tháng Giêng âm lịch với rất nhiều hoạt động thú vị thu hút đông đảo du khách gần xa đổ về không chỉ tạo nên một thanh âm rộn rã cho mùa xuân trên núi Bà mà còn là cơ hội để những người lao động tại đây có thể mưu sinh, cải thiện cuộc sống, góp phần tích cực cho sự phát triển, giàu mạnh của vùng đất Tây Ninh nắng gió.

Bên cạnh những hàng quán tấp nập tiếng người mua, người bán, tiếng mời chào liên tục vang lên, vẫn đâu đó lặng lẽ bóng dáng những phu khuân vác áo ướt đẫm mồ hôi, căng mình vác những thùng hàng nặng trĩu trên vai từ chân lên đến đỉnh núi để phục vụ các hàng quán.

Du khách check - in ở núi Bà Đen.

Mặc dù đã triển khai hệ thống cáp treo nhưng nhiều du khách vẫn muốn chinh phục chùa Bà bằng thang bộ, đó cũng chính là lý do các hàng quan mọc xuyên suốt từ chân lên đỉnh núi để phục vụ nhu cầu.

Tết đến, xuân về, dòng người đi bộ lên viếng chùa Bà đông đúc hơn hẳn, bóng dáng những người khuân vác ẩn hiện giữa dòng người hối hả hiện lên thật đẹp, đẹp như chính sự cố gắng vượt qua khó khăn mà họ đang nỗ lực từng ngày để cải thiện cuộc sống, đó cũng chính là ước vọng mà ai nấy cũng mong mỏi trong những dịp đầu năm.

Dòng người hành hương mỗi lúc một đông hơn, những người khuân vác phải tăng cường sức lực để vận chuyển hàng lên nhanh hơn, tranh thủ vác thêm vài chuyến hàng kiếm thêm thu nhập, bởi lẽ dịp Tết chính là cơ hội để họ có thêm nhiều “đơn hàng” khuân vác hơn.

Những đôi bàn tay chai sạm, những tấm lưng còng xuống vì sức nặng của hàng hóa, đôi chân cố gắng từng bước, đôi môi nghiếng chặt để “vác chợ” lên đỉnh núi. Công việc vất vả, khó khăn và cũng lắm hiểm nguy, đặc biệt dịp Tết, du khách đi lại nhiều, những chuyến khuân hàng sẽ gặp trở ngại nhiều hơn, thế nhưng đôi mắt họ vẫn ánh lên những niềm hi vọng, những chuyến hàng đầu xuân, những đồng tiền kiếm được bằng chính sự nỗ lực của mình cho họ thêm động lực để khởi đầu một năm mới thuận lợi hơn.

Bóng dáng những phu khuân vác áo ướt đẫm mồ hôi, căng mình vác những thùng hàng nặng trĩu trên vai từ chân lên đến đỉnh núi để phục vụ du khách.

Sắc xuân trên núi Bà Đen có thể rực rỡ hoa, cờ, có thể bình yên, uy nghiêm bởi không khí tại những điểm nhấn Phật giáo, có thể rộn rã bởi những hoạt động vui chơi, giải trí, du xuân đặc sắc, hơn thế nữa, nó còn được tạo nên bởi những hoạt động mưu sinh, vẻ đẹp lao động miệt mài vượt khó khăn của những người lao động tại đây.

Năm mới với những ước nguyện mới, những cuộc du xuân trên núi Bà không chỉ đọng lại trong lòng du khách bởi cảnh sắc vạn vật mà còn bởi những nỗ lực không ngừng của người dân địa phương vượt khó vươn lên đưa vùng đất nắng gió Tây Ninh sang những trang mới, rực rỡ và đầy sắc màu như chính màu sắc của mùa xuân đang về trên núi Bà Đen.

XUÂN TRƯỜNG - HẰNG LINH

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/ruc-ro-sac-xuan-tren-nui-ba-den-20230117223843.htm