Rúng động nghi án cầu thủ Trung Quốc bán độ tại Asian Cup 2019

Sau thất bại ê chề tại tứ kết Asian Cup 2019 và quyết định chia tay của huấn luyện viên trưởng Marcello Lippi, đội tuyển Trung Quốc lại đang gây chú ý với truyền thông thế giới với nghi án nhiều cầu thủ tham gia bán độ trong trận thua đậm Iran ngày 24-1 vừa qua.

Xiaoting (áo đỏ) mắc sai lầm nghiêm trọng trong tình huống Iran ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Ở trận đấu với Iran tại vòng tứ kết Asian Cup 2019 diễn ra ngày 24-1, đội tuyển Trung Quốc có một trận đấu dưới cơ hoàn toàn trước đối thủ. Những sai lầm ở hàng phòng ngự đã khiến đoàn quân của huấn luyện viên Marcello Lippi nhận thất bại với tỷ số 0-3 trước ứng viên vô địch Iran. Thất bại này đã khiến đội tuyển Trung Quốc phải chia tay với Asian Cup 2019 ở vòng tứ kết và huấn luyện viên Marcello Lippi cũng đã quyết định chia tay đội tuyển Trung Quốc mà không có lời từ biệt.

Sau trận thua thảm này, tờ Sina Sports bày tỏ sự thất vọng về thất bại của đội nhà: “Thua 0-3 trước Iran, Trung Quốc phải dừng bước ở tứ kết, thật đáng xấu hổ. Chúng ta đã thất bại toàn diện. Ba tình huống "tặng quà" để đối thủ ghi bàn cho thấy Trung Quốc hào phóng thế nào".

Cuộc khủng hoảng của đội tuyển Trung Quốc chưa dừng lại khi trong ngày 26-1, một cựu cầu thủ của đội Sainty nay là Suning (câu lạc bộ Jiangsu Suning ở giải Super League Trung Quốc) đã có những tiết lộ gây sốc khi cho biết, có một nhóm tuyển thủ Trung Quốc gồm ít nhất 4 người đã tham gia bán độ trận thua Iran ở tứ kết Asian Cup 2019. Những cái tên được nhắc đến là: Hao Junmin, Wu Xi, Feng Xiaoting và Shi Ke. Tất cả 4 cầu thủ này đều có tên trong đội hình xuất phát của tuyển Trung Quốc trong trận đấu với Iran ngày 24-1 vừa qua. Theo tiết lộ, những cầu thủ này đã tham gia cá cược vào kết quả trận Iran sẽ thắng Trung Quốc ở tứ kết Asian Cup 2019 với số tiền rất lớn.

Đoạn chat Wild East Football coi là bằng chứng cho vụ bán độ của nhóm cầu thủ Trung Quốc.

Trong trận đấu này, tiền vệ Wu Xi và trung vệ Feng Xiaoting đã bị huấn luyện viên Marcello Lippi thay ra rất sớm lần lượt các phút 25 và 28 sau khi để mắc nhiều sai sót giúp Iran dẫn trước 2-0 một cách đáng ngờ. Tiền vệ Hao Junmin và trung vệ Shi Ke được giữ lại thi đấu hết 90 phút. Tuy nhiên, chính Shi Ke là người mắc lỗi rất nặng ở thời gian bù giờ giúp Iran có bàn ấn định chiến thắng 3-0.

Trong khi đó, tài khoản Twitter có tên Wild East Football cũng đã đăng tải nhiều đoạn tin nhắn trên ứng dụng WeChat để xác thực nhóm cầu thủ trên đã trao đổi với nhau và tham gia cá cược trận đấu mà mình sẽ thi đấu. Tài khoản Wild East Football còn cho rằng: “Giới bóng đá Trung Quốc trên các trang mạng xã hội như sắp bùng nổ vì vụ bê bối chấn động này”.

Trước nghi án nhiều cầu thủ của Trung Quốc tham gia bán độ, cựu cầu thủ người Singapore, R. Sasikumar - nay là bình luận viên bóng đá cho các kênh truyền hình khu vực nhận định: “Chuyện này thật đáng quan tâm. Nếu đúng là sự thật thì rất đáng xấu hổ và bóng đá Trung Quốc thực sự khủng hoảng trầm trọng”.

Giữa những tin đồn liên quan đến việc tham gia bán độ, hậu vệ Feng Xiaoting còn phải nhận thêm cú sốc từ câu lạc bộ chủ quản. Theo thông tin được South China Morning Post đăng tải, câu lạc bộ Quảng Châu Hằng Đại (Guangzhou Evergrande) đã ra quyết định đẩy Feng Xiaoting (33 tuổi) xuống chơi cho đội 2. Đây là cú sốc lớn bởi Feng Xiaoting đã có hơn 70 lần khoác áo tuyển quốc gia. Hậu vệ 33 tuổi gia nhập Quảng Châu Hằng Đại từ năm 2011. Mùa giải 2018, anh ra sân 26 trong tổng số 30 trận của câu lạc bộ.

Trong khi đó, tờ Titan Sports Plus tiết lộ, đại diện của Quảng Châu Hằng Đại đã có cuộc họp mổ xẻ màn trình diễn của các cầu thủ góp mặt tại Asian Cup. Khác với trường hợp của Feng Xiaoting phải nhận án phạt nặng, bộ ba Zheng Zhi, Zhang Linpeng và Gao Lin đã được vinh danh khi được nhận danh hiệu "Cầu thủ của Quảng Châu Hằng Đại có đóng góp nổi bật cho tuyển quốc gia". Tại Asian Cup 2019, bộ ba này chơi tổng cộng 1.060 phút và đóng góp 1 bàn thắng.

Cuộc đối đầu giữa Iran và Nhật Bản được xem là chung kết sớm tại Asian Cup 2019.

Trong khi nền bóng đá Trung Quốc đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng trầm trọng sau thất bại tại tứ kết Asian Cup, vào tối nay 28-1, Iran - đội tuyển đã có chiến thắng đậm trước đoàn quân của huấn luyện viên Marcello Lippi ở vòng tứ kết bước vào trận quyết đấu với Nhật Bản để giành vé vào chơi trận chung kết Asian Cup 2019. Với những gì đã thể hiện, cả Iran và Nhật Bản được xem là ứng viên nặng ký trong cuộc đua giành chức vô địch tại Asian Cup 2019. Với 4 lần vô địch, Nhật Bản hiện đang là đội bóng giàu thành tích nhất ở Asian Cup nhưng Iran cũng không kém cạnh với 3 lần lên ngôi.

Trên đường vào chơi trận bán kết giải đấu châu lục tối nay, đội tuyển Iran vẫn chưa một lần để thủng lưới. Với hàng thủ chắc chắn và nhiều ngôi sao có khả năng tỏa sáng, Iran đang là một thách thức lớn nhất ở cuộc đua vô địch năm nay. Trong khi đó, Nhật Bản tiến vào bán kết với những chiến thắng rất nhọc nhằn. Thầy trò Moriyasu toàn thắng nhưng đều với các tỷ số sát nút. Sau khi Hàn Quốc bị loại, Nhật Bản trở thành đại diện duy nhất của Đông Á còn sót lại. Tuyển Nhật Bản sẽ phải chiến đấu với 3 đội bóng đến từ Tây Á và vùng vịnh để hy vọng lên ngôi lần thứ 5. Đây cũng là lúc mà bản lĩnh của đội bóng giàu truyền thống nhất của châu Á cần phát huy.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/rung-dong-nghi-an-cau-thu-trung-quoc-ban-do-tai-asian-cup-2019/