Rúng động vụ án cha giết con gái 8 tuổi rồi phi tang xác xuống sông Hàn

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã có báo cáo nhanh gửi Bộ Công an và UBND TP Đà Nẵng về kết quả điều tra vụ án giết người xảy ra tại địa bàn quận Sơn Trà.

Liên quan vụ án, sáng ngày 25/2, CQ CSĐT đã bắt giữ Bùi Văn Hời (SN 1972, ngụ huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi giết cháu Bùi Thị Uyển Nh. (SN 2011) là con gái ruột của đối tượng.

Trước đó, lúc 2h ngày 24/2, Công an TP Đà Nẵng nhận được tin báo của chị Lê Thị H. (SN 1991, ngụ Thái Bình, vợ cũ của Hời) về việc con gái của mình bị cha ruột giết, phi tang xuống sông Hàn.

Hung thủ được đưa tới nơi vứt xác.

Hung thủ được đưa tới nơi vứt xác.

Sau 26 tiếng đồng hồ nhận thông tin, rạng sáng 25/2, CQĐT đã bắt được Hời tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng khi đối tượng vừa từTP Hồ Chí Minh về lại. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2018, sau khi hoàn thành thủ tục ly dị với vợ là chị Lê Thị H., Hời đưa con gái vào TP. Đà Nẵng sinh sống và gửi tại chùa Quan Châu (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Đến tháng 1/2019, Hời đón con về cùng sống với vợ 2, tên L.C.W (SN 1979, có quốc tịch Hàn Quốc) ở khách sạn đóng trên địa bàn phườngThọ Quang (quận Sơn Trà).

Trong quá trình sinh hoạt, giữa Hời và con gái có nảy sinh mâu thuẫn. Vào lúc 14h ngày 1/2 (27 Tết âm lịch), Hời đã dùng tay bóp cổ con gái cho đến chết. Thi thể của cháu Nh. vẫn được để tại nơi Hời lưu trú trong 2 ngày.

Nhằm che giấu hành vi,sau đó, Hời mang bỏ con gái vào túi xách rồi ném xuống sông Hàn, tại khu vực gần cầu Thuận Phước, phi tang. Cùng khoảng thời gian, người vợ 2 của Hời bỏ về Hàn Quốc. Điều đáng nói, việc giết con của Hời đã trôi qua hơn 20 ngày, gia đình mới biết và báo án.

Cụ thể, theo ông Bùi Xuân Thời (SN 1964, anh trai ruột của Hời, ngụ Kon Tum) có mặt tại hiện trường phi tang xác, cung cấp cho CQĐT, vào ngày 8/2 (mùng 4 Tết), người thân của chị H. cũng đang lao động ở Hàn Quốc nhận được tin nhắn không quen biết bằng tiếng Hàn, nhưng lại có nội dung “Cháu Nh. đã chết, giờ mình phải làm sao?”.

Người này sau đó mới báo về quê cho để chị H. xác minh thông tin. Qua rất nhiều kênh tìm hiểu, từ việc nhờ dịch tiếng Hàn đến tìm địa chỉ lưu trú của Hời, mãi đến ngày 22/2 vừa qua, chị H. mới gọi điện cho chồng cũ và được Hời thừa nhận “do lỡ tay khiến Nh. chết rồi”.

Dù đau xót, nhưng chị H. vẫn bình tĩnh khuyên Hời đưa cháu về quê mai táng. Đến lúc này, Hời mới kể rõ hết sự tình vứt xác con ở sông Hàn cho vợ biết. Bản thân Hời cũng đã bỏ trốn vào TP HCM sinh sống.

Nói về cuộc sống của vợ chồng Hời, ông Thời kể, cháu Nh. là con gái đầu, mới học lớp 1 đã phải nghỉ học chỉ vì rạn nứt của gia đình. Dưới Nh. còn 2 em traisinh đôi 3 tuổi. Sau khi kết hôn, Hời đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc.

Từ khi vợ sinh lần 2, Hời công khai qua lại với người vợ Hàn Quốc hiện tại. Dù chưa li hôn được với H., nhưng Hời cũng đã đưa người yêu về Việt Nam sinh sống chung. Quá trình li hôn dùng dằng kéo dài suốt hơn 2 năm mới chấm dứt, Hời nhận nuôi con gái lớn và mang theo vào Đà Nẵng để chờ thủ tục vợ hai bảo lãnh sang Hàn Quốc.

Từ ngày theo bố, mọi thông tin về cháu Nh., gia đình hoàn toàn không có cách gì liên lạc, ngoại trừ Hời chủ động gọi điện nói chuyện. Trở lại quá trình điều tra, xác minh tính chính xác vụ việc và các bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã buộc Hời từTP.HCM về lại Đà Nẵng và bị tóm gọn.

Từ 4h sáng 25/2, kết thúc lấy nhanh lời khai, Hời được đưa từ Bến xe Trung tâm Đà Nẵng ra cửa sông Hàn để chỉ chỗ ném xác và tổ chức tìm kiếm thi thể cháu Nh. Tới chiều 25/2, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục dùng ca nô quần thảo khắp đoạn sông Hàn nhưng chưa có kết quả. Đại tá Trần Mưu tiết lộ, nơi được cho là vứt thi thể nạn nhân nằm ngay vị trí cửa sông đổ ra biển.

Tuy vậy, do đối tượng khai đã chèn 2 cục đá lớn khoảng 10kg vào bao tải cùng thi thể, nên lực lượng chức năng hi vọng nạn nhân không bị cuối trôi.

Trong quá trình đấu tranh lấy lời khai, người nhà chị H. còn đặt nghi vấn, khả năng vợ thứ 2 của Hời biết được thông tin, thậm chí không loại trừ đồng phạm bởi trùng thời điểm vắng mặt và tin nhắn đầu tiên để lần ra vụ án cũng bằng tiếng Hàn. Với thông tin này, đại tá Trần Mưu cho biết, đang xác minh, nhưng trước mắt dành toàn bộ lực lượng tìm kiếm thi thể cháu bé.

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/rung-dong-vu-an-cha-giet-con-gai-8-tuoi-roi-phi-tang-xac-xuong-song-han-d91528.html