Rùng mình cảnh giết cá mập cắt vây, rồi lại...

Để có được một đôi vây cá mập nho nhỏ, người ta giết cá mập một cách dã man. Thậm chí, chúng còn không có được một cái chết tử tế, bị con người bắt lên, cắt vậy và sau đó ném trả lại đại dương.

Trong chuyến du lịch tới Thái Lan, nhiếp ảnh gia 25 tuổi Jasper Wilkins nhận được thông tin, một số lượng lớn cá mập đã bị đánh bắt quá đà và người ta giết cá mập chết chỉ để lấy vây, phục vụ thú ăn uống sang chảnh của con người.

Cảm thấy cần phải phản ánh thực trạng đáng sợ về ngành công nghiệp ẩm thực đắt đỏ này, nhiếp ảnh gia Jasper Wilkins đã cùng với người bạn Shin Sirachai Arunrugstichai, đến thăm một số chợ và nhà hàng vây cá mập ở Thái Lan.

Trong chuyến đi thăm quan này, Jasper đã ghi lại những hình ảnh chân thực và sống động trong những lò giết mổ cá mập lấy vây, tiết lộ sự thực tàn ác và đẫm máu.

Theo tìm hiểu, vây cá mập là được coi là sơn hào hải vị, rất đắt đỏ. Cũng vì vậy, vây cá mập trở thành món hàng đắt đỏ, được nhiều ngư dân săn tìm.

Để có được một đôi vây cá mập nho nhỏ, rất nhiều cá mập đã bị loài người bắt giết. Thậm chí, chúng còn không có được một cái chết tử tế, bị con người bắt lên, cắt vậy và sau đó ném trả lại đại dương. Chẳng bao lâu sau, chúng chết trong đau đớn.

Dưới sự giết hại hàng loạt của con người, số lượng cá mập đã liên tục giảm và số lượng một số loài cá mập quý hiếm đã giảm đến 98% trong vòng 15 năm qua. Hiện tại, nhiều loài cá mập đã được liệt kê, nằm trong danh sách động vật có nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo vệ.

Theo báo cáo, Thái Lan là nước xuất khẩu vây cá mập lớn nhất thế giới. Chỉ tính riêng từ năm 2012-2016, xuất khẩu vây cá mập ở nước này đạt 22.467 tấn. Thông qua những hình ảnh của mình, nhiếp ảnh gia Jasper Wilkins hy vọng sẽ nâng cao nhận thức của mọi người về việc cần bảo vệ loài cá mập một cách cấp thiết.

Mời quý vị xem video: Cận cảnh giải cứu cá mập voi

Kiều Dụ (Theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-dong-vat/rung-minh-canh-giet-ca-map-cat-vay-roi-lai-1159489.html