Rùng mình lời khai của ác mẫu đốt con sơ sinh, vứt tại bãi rác

Tại cơ quan điều tra, ác mẫu này ban đầu còn phủ nhận đứa con lọt lòng không phải con mình. Qua đấu tranh điều tra, bà mẹ thú tính mới chịu nhận tội.

Theo tin tức trên Báo An ninh thủ đô, Công an huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre cho biết vào khoảng 13h30 ngày 22/10, cơ quan công an nhận được tin Báo của người dân về việc phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh đã tử vong tại bãi rác thuộc địa bàn ấp Phú Quới. Trẻ sơ sinh được phát hiện là một bé trai, vừa lọt lòng mẹ đã bị tử vong. Trên cơ thể của cháu bé còn có vết cháy xém do bị đốt.

Hiện trường nơi xảy ra vụ ác mẫu đốt con, vứt tại bãi rác.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc. Làm việc những người nghi vấn trên địa bàn, lực lượng Công an đã xác định được mẹ của thai nhi nêu trên là P.T.N.H (SN 1971, hộ khẩu ở TP Bến Tre). Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y cho biết não của bé bị chấn thương, cháu bé chưa thở được sau khi lọt lòng mẹ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc. Làm việc những người nghi vấn trên địa bàn, lực lượng Công an đã xác định được mẹ của thai nhi nêu trên là P. T. N. H (SN 1971, hộ khẩu ở TP Bến Tre).

Nguồn tin từ Vietnamnet cho hay, H. được xác định là thủ phạm chính vứt con vào đống rác và châm lửa đốt con mình. Ban đầu, theo lời khai của H. ác mẫu này không nhận đó là con mình. Nhưng qua đấu tranh, H. khai đây là thai nhi ngoài ý muốn, là đứa con thứ 6 của hai vợ chồng. Do nhà nghèo, chồng đi làm thuê nên H. có ý định bỏ thai nhi trong bụng và đã mấy lần uống thuốc phá thai.

Chồng phải đi làm thuê ở xứ người kiếm tiền nuôi các con. Hàng tháng, nhận tiền lương, anh lại gửi về quê. Vài ba tháng, anh mới trở về thăm vợ con một lần. Báo điện tử Khám phá thông tin.

Riêng H. ở nhà chăm lo cho năm đứa con nhưng vẫn không đủ ăn. Cách đây chừng 9 tháng, chồng về thăm và H. mang thai. H. còn khai, trước khi sinh ra bé, H. bị đau bụng, đi vào nhà vệ sinh thì bé rớt xuống nền xi măng. Vì bé đã tử vong nên ác mẫu này mang vứt đứa trẻ mới lọt lòng ở bãi rác rồi ra tay đốt con không phút đắn đo.

Hiện, công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/rung-minh-loi-khai-cua-ac-mau-dot-con-so-sinh-vut-tai-bai-rac-d57031.html