Rùng mình những bẫy chết người trên con đường 1km làm 10 năm chưa xong

Chỉ khoảng 1km, nhưng sau 10 năm được quy hoạch, 4 năm thi công, con đường vẫn chưa hoàn thành. Việc thi công dở dang, thiếu an toàn... đã vô hình tạo nên những cái bẫy chết người trên con đường giữa thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Dự án mở rộng đường Trần Hoành dài khoảng 1km được UBND TP.Đà Nẵng quy hoạch từ năm 2009, bàn giao cho công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Nam Việt Á làm chủ Đầu tư thi công. Tuy nhiên, từ đó đến nay đã 10 năm, con đường vỏn vẹn khoảng 1km làm mãi không xong, khiến người dân sống trong khốn khổ.

Đó là con đường Trần Hoành, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng. Tuyến đường dài khoảng 1km nối từ đường Lê Văn Hiến và khu dân cư Nam Việt Á. Theo thiết kế, bề rộng con đường 15m, vỉa hè 5m, hạ tầng đầy đủ hệ thống điện chiếu sáng, cống thoát nước...

Trả lời PV, ông Huỳnh Cự, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn thông tin rằng, đường Trần Hoành do UBND TP.Đà Nẵng quy hoạch vào năm 2009, đến năm 2014 mới tiến hành công tác giải tỏa, đền bù để lấy mặt bằng thi công. Trải qua chừng ấy thời gian, con đường 1km vẫn chưa làm xong. Lý do vì vướng mặt bằng, thi công ì ạch...

Thống kê của UBND quận Ngũ Hành Sơn thể hiện, có 3/57 hồ sơ giải tỏa, đền bù chưa chịu chấp nhận phương án di dời vì nhiều lý do. Có hộ cho rằng giá thấp, có hộ yêu cầu tái định cư nhiều lô... Theo tính toán của quận Ngũ Hành Sơn, nếu tới đây, các hộ dân này còn chưa chấp thuận chủ trương thì sẽ tiến hành cưỡng chế.

Theo ghi nhận thực tế của PV, 1km đường Trần Hoành này hiện dở dang, nham nhở, bụi bặm. Nhiều đoạn đã trải nhựa, nhiều đoạn chỉ rải cấp phối, có đoạn lù lèn, lại có đoạn chỉ mới đào bới...

Máy móc, công nhân vẫn có mặt trên tuyến đường này, tuy nhiên, hiệu quả thi công rất ì ạch. Điều đáng nói hơn nữa, do đây là con đường ngang qua khu dân sinh nên dù chưa xong nhưng hằng ngày vẫn có nhiều lượt người qua lại. Ngoài bụi bặm, ảnh hưởng đến dân sinh, buôn bán... thì nguy cơ mất an toàn giao thông đang hiện diện rõ ràng.

Những hố lớn thi công dang dở nằm ngay giữa đường chẳng khác nào cái bẫy chết người. "Có đoạn còn có cả cái trụ điện giữa đường chưa di dời. Hố ga, đường ống thì ngổn ngang ra đó...", bà Hoa, ngụ trên đoạn đường này nói.

Hoặc nữa là được che chắn một cách sơ sài. Ở gần khu vực này có một ngôi trường với cả trăm em nhỏ. Đề nghị đơn vị thi công nghiêm túc hơn trong việc đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông.

Ông Lê Tấn Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Khuê Mỹ thừa nhận, do dự án chưa hoàn thành nên tình hình giao thông qua tuyến đường bị ách tắc suốt một thời gian dài. Các hố ga, mặt đường đang thi công chưa hoàn thành đang gây nguy hiểm cho người dân. Chính quyền vẫn tiếp tục vận động các hộ dân còn lại chấp nhận phương án đền bù và giao mặt bằng sớm để thi công đường.

VIDEO: Cận cảnh con đường làm 10 năm chưa xong và những cái bẫy "chết người".

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/rung-minh-nhung-bay-chet-nguoi-tren-con-duong-1km-lam-10-nam-chua-xong-a434822.html