Rưng rưng nước mắt trước những hình ảnh trong lễ Vu lan báo hiếu

Khi nghe giảng về công ơn của cha mẹ, nhiều người không khỏi xúc động, đã bật khóc trong lễ Vu lan báo hiếu tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng.

Đêm ngày 18/8, tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng thuộc công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình), giáo hội Phật giáo tỉnh Hòa Bình long trọng tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu.

Đây cũng chính là một trong những lễ lớn nhất trong năm của nhà chùa.

Đêm lễ tại chùa diễn ra các nghi thức tâm linh trang trọng, đặc biệt là nghi lễ “bông hồng cài áo” và thả đèn hoa đăng.

Tháng 7 âm lịch mỗi năm là dịp để nhắc nhở các thế hệ con cháu luôn nhớ tới công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

Hoa hồng được coi là biểu tượng của tình yêu, sự cao quý. Cầm đóa hoa trên tay và cài lên ngực áo, mỗi người đều thấy hình ảnh dịu hiền của mẹ và sự nghiêm nghị của cha.

Màu đỏ tượng trưng cho những người còn mẹ, màu trắng tượng trưng cho những ai không còn mẹ.

“Cha mẹ dù còn hay đã mất nhưng vẫn hiện hữu trong chúng ta qua từng hơi thở, qua nhịp đập con tim, qua dòng máu đỏ tươi đang lưu thông trong huyết quản. Xin hãy cài và hãy hướng nguyện về cha mẹ bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất”, Đại đức Thích Trí Thịnh (trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng) giải thích về ý nghĩa việc cài bông hồng lên ngực áo.

Tại lễ Vu lan báo hiếu, rất nhiều người khi được nghe giảng về công ơn biển trời của cha mẹ đã bật khóc.

Trong giây phút nhớ về người cha người mẹ đã khuất núi, nhiều người dù đã có tuổi cũng không giấu được những giọt nước mắt của mình.

Sau nghi lễ “bông hồng cài áo” là nghi lễ thả đèn hoa đăng.

Ý nghĩa của nghi lễ này là cầu cho Quốc thái, dân an, nhà nhà an lành, hạnh phúc.

Nhiều người thả đèn để mong bình an, may mắn và hạnh phúc đến với gia đình mình.

Đối với tất cả mọi người, đây là giây phút vô cùng thiêng liêng, cao quý.

Vào tháng 7 âm lịch hằng năm, người dân cả nước lại đến chùa để tham dự lễ Vu lan báo hiếu. Đây là dịp để nhắc nhở các thế hệ con cháu luôn nhớ tới công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

Mộc Trà

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/rung-rung-nuoc-mat-truoc-nhung-hinh-anh-trong-le-vu-lan-bao-hieu-a382652.html