S.O.S 'Chelsea Việt Nam'

Với bản hợp đồng mới - trung vệ người Brasil cao 1,92m Vinicius, những tưởng hàng thủ của B.Bình Dương đã được cải thiện khi ở trận mở màn giai đoạn 2 trên sân SHB.Đà Nẵng, lần đầu tiên B.Bình Dương giữ sạch lưới ở mùa này. Tuy nhiên, các hậu vệ B.Bình Dương biến đâu mất, để cho Châu Ngọc Quang, Thanh Bình và Paollo của HAGL phối hợp như chốn không người.

Rimario thất vọng khi bất lực trước HAGL, khiến B.Bình Dương tiến gần hơn đến tấm vé rớt hạng

* Nhìn hàng thủ đội nhà, chưa hết hiệp 1, Tiến Linh đã thể hiện bộ mặt đầy chán nản.

Nhưng bản thân anh và hàng công của B.Bình Dương cũng không khá hơn. Ngoài bàn gỡ 1-1 rất đẳng cấp của Tống Anh Tỷ (trước đó HAGL mở tỷ số từ cú sút xa 25m đẹp mắt của Minh Vương đưa bóng đi liệng khiến thủ môn Minh Toàn bó tay), “khẩu súng 2 nòng” từng là “vua phá lưới” nội - ngoại Tiến Linh - Rimario tiếp tục im tiếng. Tiến Linh có 2 pha đánh đầu thì một trúng xà ngang, Rimario cũng có 2 cú sút nhưng đưa bóng lên trời.

Bước vào trận “chung kết ngược” với SHB.Đà Nẵng khi đã biết B.Bình Dương thất thủ trước HAGL 1-2, CLB TP.HCM đã có được điều cần có. Nhưng cũng phải đến phút 80, từ đường chuyển cánh của Huy Toàn, Ngọc Long trả đầu ngược vào trong để chân sút Mansaray mang về bàn thắng quý như vàng. Đáng chú ý, đây mới là trận thứ 2 trong giải hàng thủ của đội để thủng lưới nhiều nhất (29 bàn, trung bình gần 2 bàn/trận) được giữ nguyên vẹn. Công đầu thuộc về thủ môn Patrik Lê Giang, tân binh được CAHN cho mượn. Với tỷ số tối thiểu nhưng điểm số tối đa, CLB TP.HCM trả lại vị trí “đèn đỏ” cho B.Bình Dương như sau khi kết thúc giai đoạn 1.

Các CĐV đất Thủ hẳn không hiểu vì sao đội nhà đến nông nỗi này, nhưng không có gì ngạc nhiên. Đã qua 15 vòng đấu, với 3 HLV, B.Bình Dương là đội duy nhất vẫn chưa biết thắng, cả hàng thủ và hàng công đều đứng thứ 2… từ dưới lên (thủng lưới 23 lần, chỉ ít hơn TP.HCM và chỉ ghi 14 bàn, chỉ hơn SHB.Đà Nẵng).

Trong khi đó, với chiến thắng thứ 2 liên tiếp để hơn vị trí chót bảng của B.Bình Dương 12 điểm, HAGL không chỉ chính thức trụ hạng trước 3 vòng đấu mà còn vượt lên dẫn đầu nhóm B. Bởi trong trận đấu cùng giờ, không ngoài dự đoán, SLNA đã cập bến an toàn từ vòng trước, trắng tay trước chủ nhà Khánh Hòa. Dù chỉ chơi với ngoại binh duy nhất Yago Ramos nhưng chính tiền đạo người Brasil này có 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng, giúp đội bóng Phố biển chiến thắng 3-1. Với 16 điểm, hơn vị trí rớt hạng 8 điểm, Khánh Hòa chỉ cần thêm 1 điểm trong 3 trận còn lại (trong đó có 2 trận trên sân nhà) sẽ ở lại V.League.

Nếu Khánh Hòa xem như đã chạm tay vào chiếc vé trụ hạng thì B.Bình Dương tiến gần hơn đến vực thẳm. V.League 2023 đang vào thế cờ tàn, cuộc chạy trốn khỏi suất duy nhất xuống hạng chỉ còn khuôn vào “tam mã”: B.Bình Dương (8 điểm), TP.HCM và SHB.Đà Nẵng (cùng 11 điểm). Trong đó, đội bóng từng được mệnh danh “Chelsea Việt Nam” thực sự báo động, khi lần đầu tiên trong giải khoảng cách giữa vị trí chót bảng với dội xếp trên lên đến 3 điểm. Đã hòa SHB.Đà Nẵng, B.Bình Dương vẫn còn 1 trận “chung kết” nữa với TP.HCM trên sân Thống Nhất ở ngày cuộc đua trụ hạng hạ màn.

Không phải HAGL của “bầu” Đức và trước Hà Nội FC của “bầu” Hiển, Bình Dương của Bexamex mới là “đại gia” của V.League với 4 chức vô địch. Một thời đất Thủ là điểm đến của mọi ngôi sao, đến mức người ta cho rằng CLB chẳng cần HLV giỏi, cứ quăng trái bóng vào là các cầu thủ khắc đá và chiến thắng. Thế mà niềm tự hào của cả bóng đá Đông Nam bộ và phía Nam ấy dù tiềm lực vẫn không thua kém ai, sở hữu cả đương kim vua phá lưới ngoại lẫn chân sút số 1 của đội tuyển Việt Nam, lại đang như “chỉ mành treo chuông” - điều trước giải không một ai nghĩ đến.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202307/sos-chelsea-viet-nam-3172503/