Sà lan chìm trên sông Soài Rạp, nam thanh niên may mắn được cứu sống

Va chạm với tàu biển đang neo đậu, sà lan bị chìm, nam thanh niên may mắn được cứu sống.

Sáng 7/3, Trạm Kiểm soát biên phòng (KSBP) An Thới Đông, thuộc Trạm Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Hiệp Phước, TP.HCM cho biết, đơn vị vừa cứu sống một người trôi dạt trên sông Soài Rạp sau khi sà lan va chạm với tàu biển rồi chìm xuống sông.

Anh Đặng Hoàng Lam Em được Bộ đội Biên phòng cứu sống.

Gần 5h cùng ngày, sà lan số hiệu TG14319 do anh Trần Trọng Trí (36 tuổi) làm thuyền trưởng và anh Đặng Hoàng Lam Em (23 tuổi, cùng quê Bến Tre) là thuyền viên chở 120 khối đá từ TP Tân Uyên, Bình Dương đi Tiền Giang.

Khi đến khu neo Soài Rạp 8 (thuộc xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM), sà lan bị chết máy trôi tự do. Phương tiện này sau đó đã va chạm vào tàu Bảo Long đang neo đậu tại đây.

Va chạm khiến sà lan bị rách mạn phải, nước tràn vào làm chìm sà lan chỉ sau đó vài phút. Lúc này, anh Trí bám vào được tàu Bảo Long nên leo lên bờ an toàn. Còn anh Lam Em bị nước cuốn trôi dạt ra xa gần 1km, may mắn được Trạm KSBP An Thới Đông ứng cứu kịp thời và đưa lên bờ an toàn.

Tàu Bảo Long đang đậu trên luồng bị sà lan va chạm.

Ngay sau đó, Trạm KSBP An Thới Đông đã phối hợp cùng Phòng CSGT Công an TP.HCM, Cảng vụ Hàng hải thành phố phong tỏa hiện trường, xử lý vụ việc.

Mai Huyên

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/sa-lan-chim-tren-song-soai-rap-nam-thanh-nien-may-man-duoc-cuu-song-192240307082032365.htm