'Sa tặc' lộng hành ở Trà Đông

Thời gian gần đây, người dân xã Trà Đông (H. Bắc Trà My, Quảng Nam) phản ánh đến Báo Công an TP Đà Nẵng việc nhiều đối tượng lén lút hoạt động khai thác cát trên sông Cái, sông Loa... nhưng chính quyền địa phương có dấu hiệu 'ngó lơ'...

Thời gian gần đây, người dân xã Trà Đông (H. Bắc Trà My, Quảng Nam) phản ánh đến Báo Công an TP Đà Nẵng việc nhiều đối tượng lén lút hoạt động khai thác cát trên sông Cái, sông Loa... nhưng chính quyền địa phương có dấu hiệu "ngó lơ"...

Các đối tượng múc cát tại sông Cái trên diện rộng.

Các đối tượng múc cát tại sông Cái trên diện rộng.

Ngày 25-3, chúng tôi có mặt tại khu vực sông Cái (thuộc thôn Tịnh Yên, xã Trà Đông). Qua ghi nhận chỉ một đoạn sông Cái nhưng dấu vết của "sa tặc" lộng hành trải dài khắp nơi. Hiện trường để lại cho thấy nhiều đối tượng dùng máy múc lọc cát, sau đó đưa lên xe tải vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ. Men theo bờ sông đến địa phận thôn Tịnh Yên, chúng tôi phát hiện một chiếc xe đang múc cát đổ lên ô-tô tải để đưa đi tiêu thụ. Tuy nhiên, khi phát hiện bóng người lạ từ xa, chiếc xe múc liền tắt máy rồi ra hiệu cho một người đàn ông lái xe tải tẩu thoát. Tại hiện trường, lượng lớn cát đã được múc trên diện rộng, sau đó sàng lọc tách cát sỏi vận chuyển đi.

Khi di chuyển men theo con sông, chúng tôi chứng kiến hàng chục điểm bị cày xới lấy cát trên diện rộng, kéo dài gần 2km đến khu vực sông Loan (thuộc thôn Ba Hương, xã Trà Đông). Bà T.T.L (56 tuổi, trú thôn Tịnh Yên) cho hay, nhóm người này hoạt động múc cát dọc con sông Cái đã gần 4 năm qua. Họ "cắm" 1 xe múc tại con sông trực chiến 24/24 giờ để tách cát sỏi, rồi đợi xe tải ra múc cát lên xe chở đi, hoạt động khoảng thời gian từ 6 đến 8 giờ sáng và chiều tối. Trung bình, mỗi ngày có hơn 10 chiếc xe tải nối đuôi nhau đến chở cát đi. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, nhiều xe tải còn tháo cả BKS ra để dễ "hành nghề".

"Những bãi đất bồi ven sông bị nhóm người múc cát xâm lấn, sau đó nước lũ xói dần vào khiến người dân mất nhiều diện tích đất canh tác. Thấy vậy, người dân đã báo sự việc lên Ban nhân dân thôn. Tại cuộc tiếp xúc cử tri tại xã người dân cũng phản ánh nhiều lần nhưng vẫn không thấy giải quyết. Người hoạt động múc cát trái phép là ông T., là người dân địa phương chuyên cung cấp cát bán cho những người có nhu cầu sử dụng", một người dân địa phương thông tin.

Điều đáng nói, khu vực các đối tượng khai thác cát cách trụ sở UBND xã Trà Đông không xa, di chuyển trên con đường chính trước UBND xã có thể nhận thấy được hoạt động khai thác cát trái phép...

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Minh Anh- Chủ tịch UBND xã Trà Đông cho rằng, trên địa bàn xã hiện đang xây dựng nhiều tuyến đường nông thôn mới nên nhu cầu về cát sỏi rất lớn, trong khi ở địa phương không có mỏ cát nào được cấp phép hoạt động. Do vậy, người dân đã lén lút múc cát dọc con sông để phục vụ việc xây dựng. Chính quyền địa phương cũng nhiều lần kiểm tra, ngăn chặn nhưng không hiệu quả. Mới đây huyện cũng vừa kiểm tra, lập biên bản xử phạt 1 trường hợp múc cát trái phép tại địa phương.

Được biết, từ năm 2019 đến nay, UBND H. Bắc Trà My đã nhiều lần thành lập các đoàn liên ngành nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép ở khu vực xã Trà Đông. Tuy nhiên, sau khi đoàn rút lui, các đối tượng lại tiếp tục hoạt động. Dù nhiều lần bị Chủ tịch UBND H. Bắc Trà My nhắc nhở, phê bình nhưng tình trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Trà Đông vẫn tái diễn. Người dân địa phương luôn hỏi, đến bao giờ "sa tặc" nơi đây hết lộng hành?

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_222454_-sa-tac-long-hanh-o-tra-dong.aspx