Sắc màu thời gian

Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.

Ảnh minh họa: Tháp cổ Bình Sơn - nơi quê nhà Sông Lô - Vĩnh Phúc ngày nắng. Ảnh: Nguyễn Tiến Dũng

Ảnh minh họa: Tháp cổ Bình Sơn - nơi quê nhà Sông Lô - Vĩnh Phúc ngày nắng. Ảnh: Nguyễn Tiến Dũng

SẮC MÀU THỜI GIAN

Có ai nhuộm được thời gian

Mà sao em lại hàm oan mái đầu

Hết đen rồi lại vàng nâu

Vẫn không tìm được sắc màu thanh xuân ...

Còn anh nhận hết phong trần

Tóc giờ đã bạc bảy phần còn ba

Dấu thời gian đã đi qua

Như là nhật ký ngày xa , tháng gần

Không còn giục giã bước chân

Chỉ còn ký ức quen thân vọng về

Chẳng còn tin những câu thề

Cá trê chui ống, lê thê nghị trường

Không còn ngơ ngác giọt sương

Long lanh rồi cũng vô thường như ai

Bây giờ tháng rộng, năm dài

Có em thong thả cứ mài mực cho

Bút thần ban một vần thơ

Câu nam , câu bắc, câu chờ , câu mong

Không chờ quạ hóa thành công

Mây đen lại hóa mây hồng trời xanh

Chỉ còn em , chỉ còn anh

Còn duyên thì nợ mà thành trả vay

Một đời uống rượu không say

Muốn tu mà tập ăn chay chẳng thành ...

28-6-2020

Hà Tuấn Ngọc

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/sac-mau-thoi-gian-77727