Sách 'Ta còn em' đoạt giải Bùi Xuân Phái

Tập thơ 'Ta còn em' của Phan Vũ giành giải hạng mục Tác phẩm của giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội.

Lễ tổng kết và trao giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 11 diễn ra sáng 29/8 tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Hà Nội). Tập thơ Ta còn em của nhà thơ Phan Vũ (Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn phát hành tháng 4/2018) cùng bộ phim Mon Hanoi (Hà Nội của tôi) của cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean Noel Poirier đoạt giải hạng mục Tác phẩm.

Nhà thơ Phan Vũ đã ngoài 90 tuổi, sống ở TP HCM. Theo nguồn tin của Zing.vn, ông mới bị nhồi máu cơ tim và đang nằm viện cấp cứu.

Nhà thơ Phan Vũ đã ngoài 90 tuổi, sống ở TP HCM. Theo nguồn tin của Zing.vn, ông mới bị nhồi máu cơ tim và đang nằm viện cấp cứu.

Năm 1972, khi B-52 của Mỹ bắn phá Thủ đô với lời đe dọa "đưa Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá", tại căn gác nhỏ trên phố Hàng Bún, Phan Vũ viết những câu đầu tiên của trường ca Em ơi! Hà Nội phố. Điệp từ "Ta còn em..." được lặp lại trong từng đoạn của bài thơ. Ta còn em... là còn những hoài niệm yêu thương của Phan Vũ về Hà Nội.

Sau này, trường ca được in trong cuốn Phan Vũ thơ năm 2008, nhưng cuốn sách này không phổ biến rộng rãi. Mãi gần đây, khi một nhóm bạn trẻ yêu thơ Phan Vũ muốn in thơ ông thành sách, đã có ý định xuất bản thơ ông.

Năm 2017, cuốn sách Em ơi! Hà Nội phố đã thành hình, bản thảo là trường ca của Phan Vũ, với tranh, ảnh minh họa, lời nhận xét của các nhà phê bình, nhà thơ... Nhưng rồi cuốn sách không phát hành. Thơ Phan Vũ thêm một dịp lỗi hẹn với bạn đọc.

Cho tới năm 2018, cuốn sách Ta còn em ra đời, là tuyển thơ Phan Vũ, gồm trường ca Em ơi! Hà Nội phố và những bài thơ khác. Trước khi Phan Vũ viết Em ơi! Hà Nội phố, đã có nhiều tác phẩm viết về Hà Nội.

Nhưng trường ca của ông "tạo được độ quyến rũ, mê dụ, để người ta cảm thấy, à hóa ra lâu nay mình chưa hiểu Hà Nội mấy, nó giúp ta phát hiện ra Hà Nội, giúp ta cảm nhận vẻ đẹp Hà Nội, và thấy vẻ đẹp ấy đang phôi pha đi” như lời nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nhận xét.

Tuyển thơ Ta còn em.

Trường ca Em ơi! Hà Nội phố trong sách Ta còn em đã trở nên phổ biến rộng rãi, quen thuộc với bao người từ khi được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc. Tác phẩm có một chỗ đứng trong những sáng tác về Hà Nội. Bởi lẽ đó, cuốn sách đoạt giải Bùi Xuân Phái là hoàn toàn xứng đáng.

Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội tổ chức vào mùa thu hàng năm, trao cho những cá nhân, tác phẩm, ý tưởng, việc làm đẹp về Hà Nội. Năm 2018 là lần thứ 11 được thực hiện, Giải thưởng Lớn Vì tình yêu Hà Nội trao cho nhà nghiên cứu Nguyễn Bá Đạm.

Bên cạnh Giải thưởng Lớn và hạng mục Tác phẩm, giải còn trao hạng mục Ý tưởng cho Đề xuất bảo tồn và phát huy di chỉ Vườn Chuối của PGS Nguyễn Văn Huy và các nhà khoa học; trao giải hạng mục việc làm cho: Việc xây dựng “phố bích họa” Phùng Hưng do UBND quận Hoàn Kiếm, Korea Foundation và UN-Habitat phối hợp thực hiện; Việc hiến tặng 2 mỏ neo cổ nhiều giá trị cho bảo tàng của ông Quách Văn Địch.

Nghe trích đoạn bài thơ 'Em ơi! Hà Nội phố' Nhà văn Nguyễn Trương Quý và biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy đọc trích đoạn tác phẩm trong buổi ra mắt sách "Ta còn em".

Tần Tần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sach-ta-con-em-doat-giai-bui-xuan-phai-post871080.html