Sài Gòn cuối tuần: Đi đâu? Xem gì?

Cuối tuần này ngoài những điểm vui chơi mới vừa khai trương như Công viên giải trí chuẩn quốc tế ở quận 12, Quán cà phê trên cây tại Cần Thơ, Lễ hội Ẩm thực Pháp tại quận 1 thì còn có một sự kiện mang đậm tính nhân văn là ngày hội 'Hoa hướng dương', hứa hẹn mang đến cho bạn một cuối tuần ý nghĩa và ngập tràn niềm vui.

Công viên Just Kidding

Just Kidding được biết là một chuỗi công viên giải trí dành cho trẻ em và người lớn được yêu thích ở Sài Gòn. Sau 2 chi nhánh tại SC VivoCity quận 7 và Thảo Điền quận 2 thì sẽ xuất hiện thêm một Công viên giải trí ở quận 12 với quy mô lớn hơn, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Khu công viên có diện tích rất rộng, đến hơn 3000m2

Khu công viên có diện tích rất rộng, đến hơn 3000m2

Nơi đây có đủ các trò chơi trong nhà lẫn ngoài trời dành cho cả gia đình, gồm cả những trò nhẹ nhàng như vòng xoay ngựa gỗ, đu quay… cho đến những trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, đua xe F1...

Just Kidding quận 12 sẽ chính thức khai trương vào hôm nay, 1/12 tại đường Hà Huy Giáp.

Quán cà phê trên cây

Không phải là ý tưởng mới vì tại Sài Gòn hay Chiang Mai (Thái Lan) đã có nhiều quán cà phê với mô hình tương tự, tuy nhiên, “Sông thơ cafe” vừa mới khai trương tại Cần Thơ lại ghi điểm vì có khung cảnh sông nước hữu tình, mộc mạc đậm chất vùng quê Nam Bộ.

Quán đặc biệt đẹp hơn khi về đêm

Sông thơ cafe tọa lạc ngay trên bờ kè Công viên Sông Hậu với mức giá rất bình dân, chỉ từ 20 nghìn đồng cho một món đồ uống.

Lễ hội Ẩm thực Pháp “Balade en France

Đây là lễ hội Ẩm thực & Văn Hóa Pháp lớn nhất được tổ chức hàng năm tại Sài Gòn từ năm 2010. Ngoài những món ăn Pháp truyền thống, chương trình còn mang đến nhiều loại rượu vang ngon và không gian mua sắm, âm nhạc, giải trí đa dạng.

Ngoài ẩm thực, Lễ hội còn có chương trình ca nhạc xuyên suốt, khu trò chơi, rút thăm trúng thưởng…

Chương trình diễn ra từ 15h trong 2 ngày thứ 7, chủ nhật tuần này. Vé vào cổng 100 nghìn đồng cho người lớn, 30 nghìn đồng cho trẻ em (miễn phí cho các bé dưới 10 tuổi).

Ngày hội Hoa hướng dương 2018

“Ngày hội Hoa hướng dương” là một phần trong chương trình “Ước mơ của Thúy” nhằm giúp đỡ các bệnh nhi ung thư. Chương trình đã thu thập gần 400 ước nguyện của các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu, Nhi Đồng 2 và Truyền máu huyết học. Ngày hội là dịp để mọi người cùng chung tay thực hiện những ước nguyện này cho tất cả các em.

Ngày hội diễn ra từ 7h sáng chủ nhật, 2/12 tại Công viên văn hóa Đầm Sen - khu vực Vườn hoa ước nguyện.

Triển lãm “Mùa tu hú”

Khởi nguồn từ tình yêu dành cho gốm Việt, triển lãm hứa hẹn sẽ đem đến cho các bạn một góc nhìn thật đương đại với những sản phẩm lấy cảm hứng từ tinh thần và lối sống tôn trọng tự nhiên.

Chương trình cũng khắc họa góc nhìn về đời sống làm nghề gốm tại Bình Dương, về tác động của thời gian và xã hội đến việc giữ gìn nghiệp thủ công này, về hành trình thay áo mới cho gốm đất nung Lái Thiêu với giấc mơ phát triển mỹ thuật ứng dụng trên chất liệu gốm xưa vốn đã giàu giá trị văn hóa nhưng đang dần biến mất.

Triển lãm mở cửa từ 10h sáng thứ bảy đến 14h chủ nhật tuần này tại 55A-55B Ngô Quang Huy, Quận 2

Phim “Nam thần xe ôm”

Phim là sự hội ngộ của cặp diễn viên từng rất được yêu thích trong seri “Tuổi nổi loạn” cách đây 5 năm: Peach Pachara Chirathivat và Fon Sananthachat Thanapatpisal. Peach sau này còn được biết đến là Huấn luyện viên The Face men Thái Lan mùa đầu tiên.

Trong “Nam thần xe ôm”, Peach (áo cam) sẽ hóa thân thành một chàng tài xế với tính cách hài hước

Phim kể về chàng trai tên Sakkarin, anh chàng mỗi sáng khi ra khỏi nhà đều khoác lên mình bộ đồ vest “sang chảnh” của một nhân viên ngân hàng. Bà Suree, mẹ của Sakkarin lúc nào cũng tự hào về cậu con trai của mình. Tuy nhiên, có một sự thật không ai biết: công việc hằng ngày của Sakkarin là lái xe ôm đưa rước khách ở Bangkok. Không chỉ với gia đình của mình, cậu còn phải giữ kí bí mật này với Jai, “crush” thời trung học của cậu, một nhân viên ngân hàng xinh đẹp và cá tính.

Phim “Searching”

Bộ phim "Searching" được giới chuyên môn quốc tế đánh giá là ứng viên nặng ký cho giải Oscar sắp tới, phim có nội dung khá giản dị: Ông bố tìm con bị mất tích bằng cách tận dụng sự thông minh của internet. Nhưng thông điệp mà bộ phim đề cập đến mang tầm thời đại chính là con người đang bị phụ thuộc tuyệt đối vào thế giới ảo hiện nay. Chúng ta đang dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử, trên các trang mạng xã hội, đến nỗi danh tính ảo dần biến thành thật, thật biến thành ảo.

Bộ phim "Searching" đã được công chiếu tại thị trường Việt Nam

Khai thác tốt vấn đề 'nghiện internet' giúp bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé thế giới bởi cách đưa câu chuyện hiện thực của đời sống, phản ánh được thực trạng đáng lo ngại của mỗi người.

MAI TRANG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/sai-gon-cuoi-tuan-di-dau-xem-gi-19290.html