Sài Gòn-Hà Nội-Đà Nẵng siêu dễ thương trong mắt người trẻ mê đồ họa

'Việt Nam – Nơi tôi sống' là cuộc thi thiết kế dành cho giới trẻ do Học viện Thiết kế & Thời trang London phát động.

Cuộc thi yêu cầu thí sinh khoe được khả năng đồ họa, vẽ và óc sáng tạo bằng một bức tranh về quê hương mình. Tác phẩm cần thể hiện giá trị độc đáo nhất về thành phố, quê hương của tác giả, giúp cho người khác dễ dàng nhận diện thông qua những phương tiện truyền thông phù hợp (có thể thực tế hoặc tưởng tượng). Ví dụ: Hình ảnh của các biển bảng tại sân bay của thành phố, bến xe bus, nơi đón taxi, các viện bảo tàng, Đài phát thanh thành phố hay trạm phát sóng truyền hình, dịch vụ vệ sinh môi trường, đồng phục, văn phòng du lịch…

Cuộc thi đã sang tới mùa thi thứ ba với hàng nghìn tác phẩm dự thi. Mùa 1 chiến thắng thuộc về tác phẩm vẽ về Biên Hòa của Hồ Tiến Tài. Mùa 2, giải nhất thuộc về ‘Một thoáng Hà Nội’ – Vũ Thị Thanh Thư.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng lên đến 280 triệu, trong đó giải Nhất gồm tiền mặt và một suất học bổng toàn phần với khóa học bất kỳ (Thiết kế Thời trang, Đồ Họa, Nội thất, Nhiếp ảnh) tại Học viện Thiết kế và Thời trang London (LCDF).

Cùng chiêm ngưỡng các tác phẩm xuất sắc lọt top 10 cuộc thi năm 2018:

Bạn đọc có những câu chuyện, hình ảnh ý nghĩa phù hợp với chuyên mục Sống Trẻ, Guu của thegioitre.vn muốn chia sẻ tới cộng đồng, có thể gửi về hòm thư: dongvu@infonet.vn hoặc điện thoại 097.4569.097 (Đông Vũ).

Đông Vũ

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/sai-gon-ha-noi-da-nang-sieu-de-thuong-trong-mat-nguoi-tre-me-do-hoa-45917.html