Sài Gòn mừng năm mới: Đi đâu? Xem gì?

Kì nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài đến 4 ngày, rất phù hợp để lên kế hoạch cho một chuyến đi xa. Không chỉ vậy, ngay tại Sài Gòn cũng có nhiều hoạt động mừng 2019 hoành tráng và thú vị.

Sài Gòn bắn pháo hoa mừng năm mới

Tết Dương lịch năm nay Sài Gòn vẫn sẽ bắn pháo hoa tại hai địa điểm quen thuộc – một điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và một điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Khu vực Cầu Thủ Thiêm, Hầm Thủ Thiêm là nơi xem pháo hoa lí tưởng bởi không gian rộng rãi và tầm nhìn xa

Pháo hoa dự kiến sẽ được bắn trong 15 phút từ 0 giờ ngày 1/1/2019.

Lễ hội Countdown

Cũng như mọi năm, Lễ hội Countdown tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ được trang bị hoành tráng với sân khấu lớn, màn hình LED cực khủng và chương trình ca nhạc hấp dẫn.

Chương trình Countdown năm 2018 từng rất thành công với sự tham gia của hàng nghìn khán giả

Pháo hoa rực rỡ ngắm từ Phố đi bộ

Chương trình bắt đầu từ chiều tối 31/12. Đặc biệt đây là một không gian mở, tự do ra vào và hoàn toàn miễn phí.

Viếng chùa ngày đầu năm

Sài Gòn có sự giao thoa của nhiều nền văn hóa, chính vì vậy mà tín ngưỡng của người Sài Gòn cũng vô cùng đa dạng. Viếng chùa ngày đầu năm cũng có nhiều sự lựa chọn, bạn có thể viếng chùa của người Hoa tại quận 5, quận 10; hay chùa mang kiến trúc Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản…

Chùa Bà Thiên Hậu có nhiều cái tên khác nhau trong tiếng Hán thì là Thiên Hậu Miếu, người Việt thì gọi là Chùa Bà Chợ Lớn, người Hoa thì gọi là Phò Miếu.

Bên cạnh giá trị về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, hiện vật cổ, nơi đây còn có một giá trị khác đó không chỉ là nơi đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng mà còn là nơi qui tụ và tương trợ lẫn nhau của bà con người Việt gốc Hoa (Quảng Đông).

Tọa lạc tại số 81 Nguyễn Xiển, phường Long Bình, quận 9, TP.HCM - Chùa Bửu Long nổi bật với kiến trúc lỗng lẫy, độc đáo bậc nhất ở Việt Nam. Chùa có khuôn viên rộng hơn 11 hecta, nằm trên ngọn đồi phía Tây tả ngạn sông Đồng Nai, trong công viên Lịch sử văn hóa dân tộc.

Chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn nổi tiếng linh thiêng thu hút đông đảo Phật tử đến viếng.

Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác – Tiền Giang

Chỉ cách Sài Gòn tầm 1 tiếng rưỡi đi xe, Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác là địa điểm tham quan tâm linh mới với tổng diện tích 50 hecta. Đến đây, bạn có thể tham quan khu vực biệt lập là nội viện và ngoại viện. Trong đó khu ngoại viện bao gồm Chánh điện, Tổ đường, Thiền đường, Giảng đường, Nhà Tăng ngoại viện…

Thiền viện thường là nơi tập trung thiền định nên có không gian rất yên tĩnh. Ngoài ra, kiến trúc chuẩn Ấn Độ - quê hương của đạo Phật cũng góp phần tăng thêm vẻ đẹp cho nơi này.

Nét đẹp đậm chất tôn giáo của Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác

Kịch “Nửa đời ngơ ngác”

Sau hơn tám năm ra mắt, “Nửa đời ngơ ngác” - một trong những vở kịch được yêu thích nhất của Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh sắp sửa kỉ niệm suất diễn thứ 150.

Trong 2 đêm diễn đặc biệt tối 31/12 và 1/1, khán giả sẽ được hội ngộ toàn bộ dàn diễn viên các thời kì đã từng tham gia vở diễn này bao gồm Ngọc Lan, Đại Nghĩa, Trí Quang, Ái Như, Hồng Ánh, Hạnh Thúy… và đặc biệt là cả Như Phúc – nữ diễn viên “Vòng xoáy tình yêu” đã lâu không trở lại màn ảnh.

Đây là lần đầu tiên khán giả được thưởng thức “Nửa đời ngơ ngác” với dàn diễn viên hùng hậu đến vậy

Vở kịch kể về câu chuyện tình yêu đầy trắc trở của Tư Nhớ (Trí Quang – Đại Nghĩa – Công Danh luân phiên đóng) và Út Lý (Hồng Ánh đóng – linh hồn xuyên suốt 8 năm qua của vở diễn). 2 suất chiếu đặc biệt này cũng sẽ khép lại phần một và mở ra phần hai với tên gọi “Bên kia… nửa đời ngơ ngác” sẽ được công diễn vào giữa tháng 1/2019.

Phim “Hồn Papa da con gái”

Đây là dự án điện ảnh mới nhất của Thái Hòa và Kaity Nguyễn – nữ diễn viên rất được yêu thích trong “Em chưa 18”. Phim ra mắt đúng dịp Tết Dương lịch và hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Tạo hình duyên dáng của hai nhân vật chính. Ngoài Thái Hòa, Kaity Nguyễn, phim còn có sự góp mặt của Chí Tài và Vân Trang

Bộ phim là câu chuyện tréo ngoe, bi hài của của hai cha con Hải (Thái Hòa) và Châu (Kaity Nguyễn). Mối quan hệ của hai người ngày càng xa cách từ khi người mẹ của Châu qua đời. Châu là một cô gái độc lập và tài năng luôn muốn khiến mẹ mình tự hào, trong khi Hải lại là ông bố mê chơi, hay dựa dẫm.

Vì một trận cãi nhau mà linh hồn người mẹ đã chuyển đổi thân xác của người cha và con gái. Từ đó, họ mới cảm thấy thông cảm hơn cho đối phương khi người này sống trong cuộc đời của người kia.

Phim “Mary Poppins trở lại”

Nếu khán giả nào đã từng xem tác phẩm gốc “Mary Poppins” thì “Marry Poppins trở lại” chắc chắn sẽ khiến bạn “đứng ngồi không yên” bởi đây là loạt tác phẩm quá xuất sắc và ngập tràn hơi thở Giáng sinh – năm mới.

Bộ phim có cốt truyện hài hước, dễ hiểu, phù hợp cho cả gia đình

Phim kể về cuộc quay trở về của Mary Poppins để giúp đỡ thế hệ sau của gia đình Banks tìm thấy niềm vui và điều kì diệu trong cuộc sống mà họ đang dần đánh mất. Emily Blunt hóa thân thành cô bảo mẫu gần như hoàn hảo với khả năng phép thuật đặc biệt. Cô có thể biến bất cứ công việc nào thành một chuyến phiêu lưu tuyệt vời khó quên.

Phim ra rạp cùng ngày với “Hồn Papa da con gái” – 28/12 và đang được công chiếu rộng rãi trên toàn quốc.

MAI TRANG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/sai-gon-mung-nam-moi-di-dau-xem-gi-21605.html