Sai lầm của trọng tài giúp đội bóng của bầu Hiển vào chung kết
Từ bàn thắng không hợp lệ ở phút 36 do sai lầm của trọng tài, CLB Hà Nội thừa thắng xông lên đè bẹp TP.HCM 3-0 để vào chung kết cúp quốc gia gặp một đội bóng thân thiết khác của bầu Hiển là Quảng Nam sau khi thắng ngược B. Bình Dương 2-1.
Hai trận bán kết cúp quốc gia đã khép lại với phần thắng thuộc về Hà Nội của bầu Hiển lẫn đội bóng anh em Quảng Nam. Cả hai sẽ gặp gỡ nhau vào ngày 31-10 ở trận chung kết trên sân Tam Kỳ.
Nếu như Quảng Nam có màn lội ngược dòng ngoạn mục trên sân của B. Bình Dương thì chủ sân Hàng Đẫy may mắn hơn nhờ sự trợ giúp không rõ hữu ý hay vô tình của trọng tài Nguyễn Đình Thái ở bàn thắng đầu tiên rất lạ lùng.
Phút 36, thủ môn Thanh Thắng nhảy cao ôm bóng từ pha đá phạt góc của Quang Hải. Cùng lúc cầu thủ Anh Dũng của Hà Nội cũng bật nhảy đánh đầu trúng tay Thanh Thắng. Ai cũng thấy rõ ràng thủ môn của TP.HCM bị tác động và phạm lỗi nhưng trọng tài không cắt còi. Tiếp đó, tiền đạo Omar lần thứ hai va chạm vào thủ môn Thanh Thắng làm bóng rơi xuống lăn vào lưới.
Dường như chỉ chờ có thế, trọng tài Đình Thái công nhận bàn thắng cho Hà Nội. Cả đội TP.HCM ngỡ ngàng với quyết định vô lý ấy liền phản ứng mạnh mẽ. Một vài cầu thủ bất phục đòi ra khỏi sân không thi đấu. may nhờ HLV Chung Hae-seong và ban huấn luyện thuyết phục học trò tôn trọng tiếng còi của trọng tài.
Tình hình ngày càng xấu đi cho TP.HCM trong hiệp hai khi lần lượt Ngân Văn Đại ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút đầu hiệp hai và sau đó đội trưởng Văn Quyết ấn định 3-0. Bầu Hiển ngồi trên khán đài VIP cười toe toét khi các cầu thủ Hà Nội sau khi đăng quang V-League lại sắp sửa có chiếc cúp quốc gia vì trận chung kết sẽ gặp đối thủ thân thiện Quảng Nam, dù chơi trên sân khách.
HLV người Hàn Quốc Chung Hae-seong rất điềm tĩnh nói ông không muốn tranh cãi về tình huống Hà Nội mở tỉ số, ngại làm mất mặt bóng đá Việt Nam nhưng vẫn khẳng định trọng tài phạm sai lầm.
Trận bán kết cúp quốc gia trước đó, chủ nhà B. Bình Dương có bàn thắng vào cuối hiệp một do công của Wander Luiz nhưng hiệp hai, lần lượt Hà Minh Tuấn và Rodrigo ghi bàn giúp Quảng Nam lội ngược dòng.
Những hình anh đẹp ở hai trận bán kết cúp quốc gia: