Salah ghi bàn, Liverpool đánh bại Aston Villa và tiến gần tốp 4

Mohamed Salah ghi bàn mở tỷ số giúp Liverpool đánh bại chủ nhà Aston Villa 3-1, một khởi đầu tốt trong lần đầu trở lại sau kỳ nghỉ World Cup và là tín hiệu mạnh mẽ cho màn quật khởi quen thuộc ở phần thứ 2 của mùa giải.

Mohamed Salah tìm lại bản năng ghi bàn là tín hiệu tích cực nhất cho Liverpool.

Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp được mong chờ bắt đầu xoay chuyển tình thế của mùa giải để bù đắp cho khởi đầu đáng thất vọng. Liverpool đã nhập cuộc vững chắc trên sân Villa Park. Tiền đạo Mohamed Salah đã ghi bàn mở tỷ số cho đội khách ở phút thứ 5 sau một đường chuyền tuyệt vời của Andy Robertson. Đây là bàn thứ 2 của Salah trong 2 trận liên tiếp, và giúp ngôi sao người Ai Cập có 55 bàn thắng trên sân khách tại Premier League - cân bằng kỷ lục cầu thủ Liverpool ghi nhiều bàn thắng trên sân khách của Michael Owen. Trong khi đó, đường chuyền của Robertson giúp anh vượt qua Leighton Baines trở thành hậu vệ có nhiều pha kiến tạo nhất trong lịch sử Premier League, với 54 lần.

Hậu vệ Virgil van Dijk ghi bàn thứ 2 cho Liverpool ở phút 37 với một cú sút chân trái tuyệt vời từ đường kiến tạo của Salah. Tuy nhiên, Ollie Watkins giúp Aston Villa trở lại trận đấu bằng một cú đánh đầu thông minh vượt qua thủ môn Alisson ở phút 59. Trận đấu được định đoạt khá bất ngờ ở phút 81, tiền vệ trẻ Stefan Bajcetic, người vào thay Jordan Henderson ở phút 79, đã ấn định chiến thắng 3-1. Bajcetic trở thành cầu thủ Tây Ban Nha trẻ tuổi thứ 2 ghi bàn tại Premier League, sau Cesc Fabregas cho Arsenal năm 2004. Ở tuổi 18 tuổi và 65 ngày, tài năng gốc Serbia cũng trở thành cầu thủ trẻ thứ 3 ghi bàn cho Liverpool tại Premier League, sau Michael Owen và Raheem Sterling. Một cột mốc khác khi Ben Doak, mới 17 tuổi và 45 ngày, vào sân từ băng ghế dự bị để trở thành cầu thủ Scotland trẻ nhất ra mắt trong lịch sử giải đấu.

Tài năng trẻ Stefan Bajcetic đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 tại Aston Villa.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là chiến thắng. Liverpool đã thắng 3 trận liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên kể từ chuỗi thắng tương tự ở cuối mùa giải 2021-2022. Kết quả giúp họ có 25 điểm, xếp thứ 6 và hiện chỉ còn kém 1 điểm so với đội xếp ngay trên là Man.United - vốn chỉ ra sân tiếp đón Nottingham Forest vào thứ ba. Đoàn quân của HLV Klopp cũng thu hẹp cách biệt với tốp 4 xuống còn 5 điểm sau khi đội thứ 4 là Tottenham bất ngờ chia điểm khi hòa 2-2 tại Brentford trước đó.

HLV Klopp đánh giá sau trận: “Tôi thích màn trình diễn này. Trong một trận đấu khó khăn, chúng tôi đã chơi rất tốt. Chúng tôi không vượt trội trong mọi thời điểm, đặc biệt là ở đầu hiệp 2 khi Aston Villa rõ ràng đã chơi tốt hơn. Chúng tôi đã đánh mất nhịp điệu, trận đấu trở nên căng thẳng, nhưng rất may chúng tôi đã tìm ra cách để thoát khỏi điều đó. Chúng tôi đã có một số pha phản công tốt và lẽ ra có thể ghi bàn thắng thứ 3 sớm hơn nhiều. Tôi thích khoảng thời gian đầu trận, điều đó thực sự, thực sự tốt và đúng như những gì chúng tôi muốn”.

Về việc thu hẹp khoảng cách với tốp 4, nhà cầm quân người Đức chia sẻ: “Chúng tôi vẫn là những kẻ bám đuổi. Chúng tôi không ở vị trí tốt nhất, có một khoảng cách lớn giữa chúng tôi và các đội khác. Hai vị trí đầu, thậm chí là cả vị trí thứ 3 có lẽ là quá xa. Nếu họ thắng tất cả các trận, chúng tôi không có cơ hội. Nhưng chúng tôi vẫn đang tranh suất tham dự Champions League vào lúc này, và chúng tôi phải làm phần việc của mình. Hôm nay chúng tôi đã giành ba điểm quan trọng và đó là cách tốt nhất để tiến gần hơn đến những mục tiêu”.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/salah-ghi-ban-liverpool-danh-bai-aston-villa-va-tien-gan-top-4-post673584.html