Salah tỏa sáng, đưa Ai Cập vào vòng 1/8 CAN 2019

Tiền đạo ngôi sao Mohamed Salah có bàn thắng đầu tiên tại Cúp bóng đá châu Phi (CAN) 2019, qua đó giúp chủ nhà Ai Cập giành chiến thắng 2-0 trước Congo cùng tấm vé sớm vào vòng 1/8.

Mohamed Salah (số 10) ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ngay trong hiệp một.

Sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Zimbabwe ở trận ra quân trong ngày mà ngôi sao số một Salah không thể hiện được nhiều, người hâm mộ Ai Cập kỳ vọng chân sút đang chơi cho Liverpool sẽ tỏa sáng ở lượt trận thứ hai bảng A gặp Congo sáng nay, qua đó sớm giúp “Các Pharaon” đoạt vé vào vòng knockout trước một vòng đấu.

Tuy nhiên, có vẻ như kỳ vọng lại biến thành áp lực khiến các cầu thủ Ai Cập nhập cuộc không tốt. Trái lại, Congo khởi đầu rất sáng sủa khi ngay ở phút thứ 10, đội trưởng Marcel Tisserand suýt nữa mở tỷ số nếu cú dứt điểm của hậu vệ đang chơi cho Wolfsburg không dội xà ngang.

Đội khách cũng làm rất tốt nhiệm vụ phong tỏa các ngòi nổ bên phía Ai Cập, nhưng chỉ một thoáng sơ sẩy, họ lại để thủng lưới khá đáng tiếc trong một tình huống cố định, dù đội chủ nhà không chơi hay hơn Congo là bao trong những phút đầu.

Phút 24, Salah tung đường chuyền khá nguy hiểm vào khu vực vòng cấm địa Congo. Các hậu vệ áo trắng xử lý không tốt, bóng lập bập tới chân Ahmed Elmohamady và đội trưởng tuyển Ai Cập không bỏ lỡ thời cơ, ra chân cực nhanh làm tung lưới thủ thành Ley Matampi, mở tỷ số trận đấu.

Bị thủng lưới bất ngờ, đội khách nỗ lực vùng lên nhằm tìm bàn gỡ, đáng tiếc là họ vẫn thiếu một chút may mắn khi tiếp tục bị xà ngang từ chối. Phút 39, Jonathan Bolingi Mpangi bật cao đánh đầu đưa bóng vượt quá tầm với của thủ môn Mohamed El Shenawy, nhưng tiếc là bóng lại lần thứ hai tìm đúng xà ngang.

Sau rất nhiều chờ đợi, Salah đã có bàn thắng đầu tiên tại CAN 2019.

Trước đó, Salah có cơ hội rất tốt để nới rộng cách biệt cho đội chủ nhà, tuy nhiên, thủ thành Matampi đã xuất sắc hơn khi bay người cản phá quả đá phạt cực căng của ngôi sao đang chơi ở Premier League. Dẫu vậy, Salah cũng không phải tiếc nuối quá lâu. Chỉ hai phút trước giờ nghỉ giải lao, Mahmoud Trezeguet tung đường chuyền thuận lợi cho Salah băng xuống. Trước vòng vây của ba hậu vệ áo trắng, ngôi sao 27 tuổi vẫn bình tĩnh khống chế bóng rồi tung cú dứt điểm đẳng cấp, không cho Matampi bất cứ cơ hội nào để cản phá. Ai Cập bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2-0.

Sang hiệp hai, Congo càng dồn lên tấn công cho hy vọng gỡ bàn, thế nhưng may mắn vẫn không mỉm cười với đội bóng Trung Phi. Chơi lấn lướt chủ nhà, các chân sút áo trắng dường như còn thiếu chút sắc bén để biến cơ hội thành bàn thắng. Bolingi có thêm một cú đánh đầu rất tốt nữa nhưng thủ thành El Shenawy vẫn rất tỉnh táo cứu nguy. Tiếp sau đó, Yannick Bolasie bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng đầu tiên cho Congo tại giải lần này khi sút phạt chệch cầu môn Ai Cập trong gang tấc.

Chung cuộc, trận đấu kết thúc với phần thắng 2-0 nghiêng về đội chủ nhà, kết quả có phần nghiệt ngã đối với Congo vì họ xứng đáng có được bàn thắng ở trận này sau khi hai lần đưa bóng chạm xà ngang trong hiệp một và chơi ép sân trong phần lớn thời gian hiệp hai. Có sáu điểm sau hai trận, Ai Cập đã chắc chắn kết thúc vòng bảng với một trong hai vị trí đầu bảng A mà không cần quan tâm đến kết quả ở lượt trận cuối cùng, tức đồng nghĩa với một tấm vé sớm vào vòng knockout. Trong khi đó, Congo hiện vẫn chưa có điểm và buộc phải đánh bại Zimbabwe trong lượt trận cuối để nuôi hy vọng đi tiếp với tư cách là một trong những đội xếp thứ ba tốt nhất.

Nigeria ăn mừng tấm vé đầu tiên vào vòng 16 đội.

Trước đó, Nigeria đã giành tấm vé đầu tiên vào vòng đấu loại trực tiếp sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Guinea ở lượt trận thứ hai bảng B. Cũng giống như trận ra quân, “Đại bàng xanh” đã phải khá vất vả mới tìm được bàn khai thông bế tắc sau hơn một giờ thi đấu. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi từ cú đánh đầu của trung vệ Kenneth Omeruo ở phút 73, vừa đủ để Nigeria chắc suất ở vòng trong với sáu điểm tuyệt đối sau hai lượt trận.

Cũng trong sáng nay, sự phung phí cơ hội của các chân sút Zimbabwe khiến họ đánh rơi chiến thắng trong trận đấu còn lại ở lượt trận thứ hai bảng A với Uganda. Sau chiến thắng 2-0 đầy bất ngờ trước Congo trong trận ra quân, Uganda tiếp tục gây sốc khi vượt lên dẫn trước Zimbabwe ngay ở phút 12 nhờ công của Emmanuel Okwi, trước khi Khama Billiat gỡ hòa 1-1 năm phút trước giờ nghỉ. Lẽ ra Zimbabwe đã có thể rời sân với ba điểm trọn vẹn nếu Knowledge Musona không bỏ lỡ khá vô duyên khi đưa bóng chạm xà trước cầu môn rộng mở trong hiệp hai.

TRUNG HƯNG - ẢNH: CAN 2019

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/40663902-salah-toa-sang-dua-ai-cap-vao-vong-1-8-can-2019.html