Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt: Trẻ em ngủ gục, người lớn cầm sẵn hoa chờ đón Việt kiều về nước ăn Tết

Nhiều hình ảnh trái ngược nhau đã diễn ra tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trong những ngày cận Tết Canh Tý 2020 khi hàng trăm người Việt tại nước ngoài về Việt Nam đón xuân.

Ghi nhận vào chiều tối ngày 16/1 (tức 22 tháng Chạp âm lịch), khu vực nhà ga quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TP.HCM) có hàng ngàn người tập trung tại sảnh chờ chuyến bay đến.

Bên ngoài các phương tiện nối đuôi nhau nhộn nhịp, ngoài xe riêng của người dân thì các dịch vụ như như taxi, xe công nghệ cũng nhộn nhịp.

Xe cộ nối đuôi nhau trước sân bay Sân Sơn Nhất.

Xe cộ nối đuôi nhau trước sân bay Sân Sơn Nhất.

Dễ dàng nhận thấy các ghế chờ đã chật cứng người ngồi, nhiều thân nhân buộc lòng phải đứng đợi. Nhiều cha mẹ, ông bà ẵm theo trẻ nhỏ trên tay. Vì mệt mỏi, trẻ ngủ gục trong lòng người lớn. Một số bé khác thì khóc thét lớn vì sợ hãi khi xung quanh có quá đông người.

Khu vực ga quốc tế đông nghẹt.

Tại khu vực tầng trên hướng theo lối đưa tiễn người thân ra sân bay, xuất hiện một số gia đình dựa vào kính tường chờ đợi người thân ra khỏi khu vực kiểm soát an ninh.

Chị Thư (44 tuổi) liên tục nhìn vào đồng hồ, sốt ruột chờ đợi người anh trai từ nước Úc trở về ăn Tết với gia đình.

Trẻ con mệt nhoài.

"Hai năm anh ấy mới về một lần. Hôm nay máy bay bị delay nên trễ giờ đáp hơn so với dự kiến" - chị nói.

Cũng chờ đợi người thân từ Úc, thầy giáo Khánh An (25 tuổi, ngụ TP.HCM) thì chia sẻ, người yêu của anh - chị Mỹ Hạnh đi du học hơn 1 năm nay. Biết người yêu thích hoa, anh đã chuẩn bị sẵn một bó hoa lớn chợ đợi hơn 30 phút đồng hồ và rất nóng lòng gập ý trung nhân sau thời gian dài xa cách.

Anh Khánh An ôm hoa chờ người yêu.

Ở bên ngoài là gia đình nhiều thành viên của chú Quốc Việt (64 tuổi). Cả nhà đi xe từ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang lên TP.HCM để đón con gái định cư ở Đài Loan nhiều năm nay về quê vui xuân. Bên cạnh, hai cháu nhỏ của chú Việt khá tươi tỉnh để chờ đón cô ruột.

Người lớn, trẻ nhỏ ngủ gục ở sân bay.

Không khí càng về tối càng trở nên đông đúc hơn. Người gia đình đón được người thân rất vui mừng, liên tục nói cười trong khi những người còn chờ đợi khá lo lắng. Ngoài ta cũng xuất hiện nhiều trường hợp nằm ngủ ngay hành lang khu vực chờ.

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thời điểm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 lượng khách sẽ tăng mạnh.

Người phụ nữ sốt ruột gọi người thân.

Càng về chiều tối càng có nhiều chuyến bay từ nước ngoài hạ cánh.

Tần suất bay thời điểm từ 16 tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng (10/1 đến 8/2) dự kiến đạt trung bình 840-850 chuyến/ngày. Cao điểm có thể gần 1.000 chuyến/ngày.

Cùng xem những hình ảnh đón Việt kiều về nước ăn Tết nhộn nhịp tại sân bay Tân Sơn Nhất:

Một cô gái xinh đẹp với gương mặt mệt mỏi.

Gia đình đưa hành lý của người thân vừa xuống máy bay lên xe.

Tâm trạng mỏi mòn chờ đợi chung của chàng trai và người đàn ông.

Một hành khách vừa xuống sân bay còn bơ phờ.

Một số người cầm băng rôn để khách về nước dễ nhận diện.

Quang cảnh ở nơi lấy hành lý ký gửi.

Trẻ con khóc khi ngồi chờ cùng người lớn.

Buổi tối, người về còn đông hơn ban ngày.

Chị Thư xem đồng hồ chờ anh trai.

Chờ đợi mỏi mòn.

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng, lượng khách tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng cao.

Hoàng Lê

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/san-bay-tan-son-nhat-dong-nghet-tre-em-ngu-guc-nguoi-lon-cam-san-hoa-cho-don-viet-kieu-ve-nuoc-an-tet-222020161213628174.htm