San Marino - Hà Lan: Mừng Van Gol trở lại!

Thiếu vắng khá nhiều trụ cột cùng một số thay đổi trong đội hình nhưng Á quân thế giới Hà Lan vẫn có cơ hội tạo “mưa bàn thắng” trong ngày ra quân tại bảng E, đặc biệt là với sự trở lại của “vua vòng cấm” van Nistelrooy.

Ở chuyến làm khách tại San Marino đêm nay, HLV Bert van Marwijk sẽ không có hai cầu thủ tấn công xuất sắc là van Persie và Arjen Robben. Nếu như van Persie vừa dính chấn thương trong trận đấu gần nhất của Arsenal thì Robben vẫn chưa thể trở lại sân cỏ kể từ sau khi trở về từ Nam Phi. Ngoài hai ngôi sao tấn công trên, HLV van Marwijk cũng không thể đưa ra sân hậu vệ John Heitinga, người đang thụ án treo giò của UEFA. Nistelrooy sẽ ghi bàn trong lần trở lại? Tuy nhiên, sự vắng mặt của Heitinga không khiến van Marwijk phải lo ngại bởi Hà Lan chỉ phải đối mặt với một trong những đội bóng yếu... nhất thế giới (xếp thứ 202/202 trên BXH FIFA). Đây sẽ là dịp để Á quân thế giới thử nghiệm những vị trí cũng như vai trò mới trong đội bóng. Hậu vệ trái triển vọng của Ajax là Vurnon Anita sẽ có cơ hội chứng tỏ tài năng khi đảm nhận vị trí do Giovanni van Bronckhorst (giải nghệ) để lại. Trong khi đó, van Bommel cũng đóng một vai trò mới với chiếc băng đội trưởng trên tay. “Mark là một lựa chọn thích hợp. Cậu ta có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và từng làm đội trưởng tại PSV và Bayern. Ngoài ra, Mark cũng cho thấy được vai trò thủ lĩnh, kể cả trong lẫn ngoài sân cỏ”, van Marwijk, bố vợ của van Bommel, nhận xét về con rể của mình. Tuy nhiên, việc chiếc băng đội trưởng được trao cho van Bommel không thu hút được sự chú ý của dư luận nhiều bằng việc van Nistelrooy được triệu tập trở lại. Cựu cầu thủ của Man Utd và Real Madrid chưa từng được gọi vào ĐTQG Hà Lan dưới thời của van Marwijk. Nhưng trước sự sa sút cũng như vắng mặt của nhiều cầu thủ tấn công xuất sắc, chiến lược gia 58 tuổi này đã quyết định triệu tập van Nistelrooy. Đó cũng có thể xem là một phần thưởng xứng đáng cho chân sút đã 34 tuổi này bởi phong độ ấn tượng mà anh đang thể hiện tại Hamburg với 3 bàn thắng sau 2 vòng đấu đầu tại Bundesliga 2010/11. Phong độ ấn tượng đó có được là do van Nistelrooy đã được Armin Veh tin tưởng trao cơ hội ở vị trí trung phong trong sơ đồ 4-2-3-1 thay vì 4-2-2-2 như Hamburg từng áp dụng ở mùa trước. Và ở vị trí sở trường, lão tướng này vẫn cho thấy tại vì sao người ta từng gọi anh là “ông vua vòng cấm” với những pha di chuyển thông minh và những cú dứt điểm hóc hiểm. Tiếp tục được chơi ở vị trí trung phong sở trường trong sơ đồ 4-2-3-1 trước một đối thủ yếu như San Marino, van Nistelrooy hoàn toàn có thể tạo cho mình một màn trở lại ấn tượng với những bàn thắng mang đúng thương hiệu của anh! Đội hình dự kiến: San Marino:Simoncini; Albani, Andreini, Bacciocchi, Della Valle, Simoncini; Marani, Muccioli, Vannucci, Valentini; Selva. Hà Lan:Stekelenburg; Anita, Mathijsen, Boulahrouz, der Wiel; van Bommel, de Jong; Elia, Sneijder, Kuyt; van Nistelrooy. Dự đoán:Hà Lan thắng 6-0 (Theo báo Bóng Đá)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/428/208/201009/n1ipt32022/san-marino--ha-lan-mung-van-gol-tro-lai.html