Sản phụ chịu đau 15 tiếng sinh con ở nhà vì không dám tới bệnh viện

Một sản phụ ở Mexico đã chấp nhận chịu đựng những cơn đau đẻ suốt 15 tiếng đồng hồ để sinh con tại nhà vì không dám tới bệnh viện giữa thời điểm dịch bệnh.

Sau gần 15 tiếng đồng hồ chịu đựng những cơn đau đẻ, cô Karla Lopez Rangel nhận được lời cảnh báo “sắc lạnh” từ bà đỡ, “nếu cô không sinh đứa bé ngay bây giờ, chúng ta sẽ phải vào bệnh viện”.

Mặc dù đã mệt nhoài khi chịu những cơn đau liên hồi, nhưng cô Lopez hiểu rằng bệnh viện là nơi cuối cùng mà cô phải tới.

Sản phụ chịu đau 15 tiếng để sinh con ở nhà vì không dám tới bệnh viện giữa dịch Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Vào những ngày cuối tháng 5, khoảng thời gian dự sinh của cô Lopez, số ca mắc Covid-19 tại thành phố Mexico City vẫn tăng nhanh, trong khi hàng chục cơ ở y tế đã chật cứng bệnh nhân. Thậm chí, hơn 30 nhân viên y tế của thành phố cũng đã qua đời sau khi mắc Covid-19.

Trong những tuần gần tới ngày sinh con, cô Lopez và chồng là anh Miguel Flores Torres lại càng trở nên lo lắng. Bởi Iztapalapa, khu vực mà tầng lớp lao động như vợ chồng cô Lopez đang sinh sống, chính là tâm dịch Covid-19 ở Mexico.

Điển hình, vào đầu tháng Năm, Iztapalapa là khu vực có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất cả nước. Những nghĩa trang gần Iztapalapa phải hoạt động 24 giờ/ngày để tiếp nhận thi thể bệnh nhân qua đời vì dịch bệnh.

Khi dịch bệnh bùng phát và gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế Mexico cũng là lúc anh Flores tạm thời mất việc làm. Những bệnh viện mà vợ chồng anh Flores có thể chi trả viện phí cũng đã bắt đầu tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19. Do đó, họ rất sợ tới bệnh viện bởi nguy cơ lây bệnh.

Càng gần tới ngày dự sinh, vợ chồng anh Flores đã đưa ra quyết định là lựa chọn sinh con ở nhà thay vì tới bệnh viện.

“Tôi nghĩ chuyện này quá nhiều rủi ro. Tôi khiếp sợ không biết chuyện gì có thể xảy ra nếu tôi nhập viện”, Reuters dẫn lời cô Lopez.

Cuối cùng, cặp vợ chồng 24 tuổi đã chuyển tới sinh sống trong một căn hộ nhỏ ở gần thành phố Mexico City, nơi mới chỉ có vài ca mắc Covid-19. Họ đã thuê bà đỡ từng có kinh nghiệm giúp các sản phụ sinh con tại nhà và tới siêu thị mua đồ dùng cần thiết phục vụ quá trình lâm bồn.

Việc sinh con tại nhà là điều bất thường tại Mexico, bởi dữ liệu từ chính phủ nước này cho thấy 90% ca sinh nở đều được thực hiện ở bệnh viện.

Điều mà cô Lopez không thể chuẩn bị và đoán trước được đó là mức độ khủng khiếp của những cơn đau đẻ. Do trong lần sinh con đầu tiên tại bệnh viện, cô Lopez đã được các y bác sĩ chăm sóc và tiêm thuốc nên cơn đau giảm đi rất nhiều. Do đó, đây thực sự là thử thách lớn với người mẹ trẻ.

Sau khi bị bà đỡ dọa đưa vào bệnh viện, cô Lopez đã dùng hết sức lực để rặn và thành công sinh con trai thứ hai.

“Tôi đã dùng mọi sức lực còn lại để rặn”, cô Lopez nhớ lại.

Kết quả, cậu con trai kháu khỉnh thứ hai nặng 3,4 kg của cô Lopez đã chào đời trong niềm vui của cả gia đình vào lúc hơn 5h30’ sáng.

Với số ca mắc Covid-19 vẫn tăng theo ngày tại Mexico, cô Lopez và chồng đã làm hết sức có thể để tránh cho các thành viên trong gia đình không bị lây bệnh. Song họ vẫn hy vọng có thể sớm tới chơi ở công viên và sở thú một khi lệnh cách giãn xã hội được gỡ bỏ.

“Chúng tôi muốn bọn trẻ được tận hưởng sự tự do nhất là khi chúng vẫn còn rất nhỏ”, cô Lopez chia sẻ.

Một số hình ảnh về quá trình sinh con tại nhà của cô Lopez:

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/san-phu-chiu-dau-15-tieng-sinh-con-o-nha-vi-khong-dam-toi-benh-vien-256870.html