Sân Thiên Trường, điều tồi tệ đã đến

Với việc xác định SHB.Đà Nẵng sẽ sử dụng 'quyền được thua' khi HLV Lê Huỳnh Đức tuyên bố sẽ sử dụng hầu hết các cầu thủ dự bị trong trận derby xứ Quảng thì Nam Định phải quyết tâm có 1 điểm trước Hải Phòng. Nhưng hàng hậu vệ đội chủ sân Thiên Trường đã biếu chiến thắng cho Hải Phòng, tự làm khó mình.

Với việc phong độ sân khách không tốt thì các cầu thủ chủ sân Thiên Trường hiểu rằng đây là cơ hội tốt để họ trụ hạng mùa giải này bằng sự nỗ lực của toàn đội cùng với sự cổ động không giới hạn của cổ động viên. Việc thiếu vắng đến 4 trụ cột là Văn Nhiên, Đình Mạnh, Thiago và Văn Trường ở trận gặp Hải Phòng vì án treo giò cho thấy những tính toán điểm rơi cho các cầu thủ của BHL Nam Định có vấn đề.

Đấu pháp của đội khách

Việc không có Fagan nhưng BHL Hải Phòng vẫn quyết định một lối đá đơn giản. Họ nhường sân cho chủ nhà, khi có bóng mở biên cho các cầu thủ có tốc độ Thế Cường, Hồng Quân, Xuân Tú lao lên phía trước. Phía trong là 2 ngoại binh Diego, Mpande chủ động di chuyển rộng để lôi kéo hàng phòng ngự do ngoại binh Tony chỉ huy.

 Hàng phòng ngự Nam Định thiếu tốc độ cần thiết. Ảnh NĐFC

Hàng phòng ngự Nam Định thiếu tốc độ cần thiết. Ảnh NĐFC

Rõ ràng về lý thuyết thì Hải Phòng sẽ khó đá hơn nhiều đội chủ nhà. Nhưng chính việc không quyết định rõ phương án tấn công để có 3 điểm hay phòng ngự để có tỷ số có lợi cho cuộc đua trụ hạng. Nên 90 phút thi đấu trên sân Thiên Trường là cuôc rượt đuổi tỷ số mà Nam Định là đội bóng luôn bị động. Nếu Adriano Schmidt trong pha tham gia tấn công đánh đầu dũng mãnh đánh bại thủ môn Xuân Việt, mở tỷ số 1-0 cho đội khách thì mấy phút sau Merlo cũng làm được điều tương tự gỡ hòa 1-1. Điều khá lạ là các cầu thủ Nam Định lại không chủ động phạm lỗi bên phần sân khách để đội hình kịp lùi về phòng ngự.

Nếu như lượt đi Hải Phòng có chiến thắng trước Nam Định nhờ vào quyết định của trọng tài thì giờ đây các học trò của HLV Anh Tuấn có thể lặp lại điều tương tự nhờ bộ đôi ngoại binh. Phút 62, từ tình huống phản công, Mpande chọc khe cho Diego vượt qua hai hậu vệ Nam Định trước khi dứt điểm hạ gục Xuân Việt, nâng tỷ số lên 2-1. Một bàn thắng bộc lộ khả năng chọn vị trí và tốc độ của Tony có vấn đề mà BHL Nam Định không có phương án khắc phục.

Khi mà SHB.Đà Nẵng đã buông tay cho Quảng Nam, còn trên sân Thiên Trường ở phút 76, trung vệ Trọng Hiếu đã vào cả người vào Xuân Quyết trong vòng cấm khiến trọng tài Hoàng Ngọc Hà không còn cách nào khách phải đội chủ nhà được hưởng quả penalty. Việc Rafaelson đã thực hiện thành công, quân bình tỷ số 2-2 người dân Thành Nam đang nghĩ về niềm vui trụ hạng thì hạng hậu vệ lại đá như mơ ngủ.

2 lần hưởng niềm vui gỡ hòa nhưng rốt cuộc khán giả Thành Nam phải buồn bã ra về. Ảnh NĐFC

Lỗi hàng phòng ngự

Không phân phối thể lực tốt, một cầu thủ Nam Định phá bóng xoáy về khung thành nhà. Trong vòng vây của 4 hậu vệ chủ nhà nhưng Mpande vẫn biết cách làm thế nào để ghi bàn vào lưới thủ môn Xuân Việt để giành chiến thắng 3-2 khi đồng hồ trọng tài chỉ vào phút 85.

Những phút cuối giờ Nam Định chơi tất tay nhưng sức ép của họ không đủ khoan thủng hàng phòng ngự 2 tầng của đội khách. Khi không định hình rõ lối đá thì các lần thay người đều không tạo ra dấu ấn đáng kể. Minh Tuấn, Văn Hiếu không có những đường bóng gây nguy hiểm cho khung thành Văn Toản của Hải Phòng.

Cầm bóng 57% thời gian, tung ra 16 cú sút (Hải Phòng 8 cú sút) nhưng rốt cuộc vẫn trắng tay trước Hải Phòng đã khiến cho các cầu thủ chủ nhà bức xúc trước thái độ thi đấu thiếu ssi sự quyết liệt của hàng phòng ngự. Khoảng cách 2 điểm so với Quảng Nam đã khiến cho khán giả Thành Nam cực kỳ lo lắng, bởi nếu Quảng Nam có 3 điểm trên sân Lạch Tray còn mình trắng tay trên sân Vinh thì điều tồi tệ nhất đã đến đến.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hai-phong-tru-hang-thanh-cong-nam-dinh-lo-lang-399855.html