Sẵn tính năng hẹ hò mới trên facebook, vợ tung chiêu 'hẹn trai 6 múi' trị anh chồng nỏ miệng chê 'thả ra chẳng ma nào ngó tới'

Cô cong cớn nhìn chồng rồi lại dán mắt vào màn hình cười khúc khích. Thái độ khác lạ của vợ đúng là khiến Kiên hơi có chút lăn tăn.

Ngày mới lấy nhau, Kiên nhẹ nhàng, chu đáo với Vân vô cùng. Một tiếng vợ, hai tiếng em gia đình luôn vồn vã tiếng cười, chưa bao giờ Kiên để vợ phải rơi nước mắt.

Vậy mà từ khi cô nghỉ việc ở nhà sinh con. Mọi thứ đã đảo lộn tất cả. Cô bắt đầu vùi mình vào việc bếp núc, nhà cửa, bỉm sữa của con. Sáng ngủ dậy chẳng kịp chải đầu, quần áo cả năm không mua, son phấn bỏ ngỏ.

Nhớ lại ngày trước, Vân cũng thích làm điệu lắm. Hễ ra khỏi nhà là nước hoa xực nức giờ thì toàn mùi mắm muối lẫn mồ hôi khét lẹt, đến cô ngửi còn thấy ghê nói chi người khác. Phì cười Vân chặc kệ với suy nghĩ, phụ nữ có con rồi còn mộng mơ đẹp giòn gì nữa. Miễn chăm chồng chăm con cho tốt, như thế với cô là hạnh phúc rồi.

Thật tiếc đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình Vân, còn Kiên mỗi ngày ra ngoài anh tiếp xúc với không biết bao nhiêu phụ nữ thành đạt, quyến rũ. Đối diện với họ, anh bắt đầu có sự so sánh với vợ. Chuyện chăn gối với vợ anh cũng dần giãn ra. Rồi đi ăn đi chơi, Kiên cũng không muốn dẫn vợ đi cùng. Anh còn lạnh lùng bảo: "Dẫn cô đi cho xấu mặt à, người ngoài không biết lại bảo tôi dẫn chị gái đi chơi".

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Lời Kiên nói làm Vân uất nghẹn tới cổ. Bao đêm tủi hờn khóc ướt gối. Cô hận Kiên ích kỷ không hiểu cho cảm giác của cô. Chẳng phải chính anh bắt cô ở nghỉ việc ở nhà chăm con nên cô mới thành ra như vây. Đêm ấy, quay sang nhìn chồng ôm gối ngủ ngon lành thay cho ôm vợ, Vân nghiến răng hạ quyết tâm sẽ dạy cho anh 1 bài học.

Trằn trọc với đủ mọi suy nghĩ vẩn vơ, Vân ngồi dậy với tay bật điện thoại lướt face 1 lúc cho dễ ngủ. Lướt đi lướt lại, thấy face có tính năng dating, tự nhiên đầu cô nảy sinh một kế hoạch. Vậy là cô chụp hẳn 1 tấm ảnh mới nhất, chẳng thèm để ảnh ảo ngày xửa ngày xưa. Cô thử xem có đúng là mình kém hấp dẫn như lời Kiên nói không.

Khác với mọi hôm, đợt này mỗi lần đi làm về Kiên không thấy vợ mình cặm cụi quần ống thấp ống cao lau nhà, cọ bếp nữa mà Vân thảnh thơi, ung dung diện váy hai dây ôm điện thoại chát chít. Thậm chí lúc ngồi ăn cơm, cô vẫn một tay cầm đũa, một tay nhắn tin. Sốt ruột, Kiên gắt: "Em làm cái gì mà suốt ngày cứ cắm mặt vào cái điện thoại thế". Vân ngẩng lên cười đắc ý: "Em đang chát với trai đẹp, hot boy 6 múi".

Vợ vừa nói hết câu, miếng cơm trong miệng Kiên phụt tung tóe ra mâm. Anh ho sặc sụa rồi quay sang nhiếc vợ: "Cô bị hoang tưởng hả. Nhàu nhĩ như cô, hot boy 6 múi nào thèm nói chuyện. Trừ khi mắt nó có vấn đề".

Cô cong cớn nhìn chồng rồi lại dán mắt vào màn hình cười khúc khích. Thái độ khác lạ của vợ đúng là khiến Kiên hơi có chút lăn tăn.

Sáng ngày hôm sau cũng thế. Kiên thấy vợ dậy từ sớm tinh mơ lịch kịch đi lại suốt. Cứ nghĩ cô dậy nấu bữa, ngờ đâu vừa mở cửa đi ra Kiên đã ngây người thấy Vân diện váy cúp ngực, bó eo với vòng 1 bỏng rẫy, đến anh nhìn còn bị nhức mắt huống chi người ngoài. Mất vài giây định thần lại, Kiên hắng giọng hỏi vợ đi đâu. Vân nháy mắt bảo: "Em có hẹn". Thế là cô đi mất.

Cả buổi sáng hôm đó Kiên ngồi thẫn thờ nghĩ tới vợ. Đã lâu lắm rồi Kiên mới được ngắm lại vẻ quyến rũ đến nao lòng đó của Vân. Nghĩ tới đây, Kiên mới giật mình với câu hỏi: Vân mặc đẹp như thế để hẹn ai? Sau gần 5 năm chung sống, lần đầu tiên Kiên nhận ra mình đang ghen. Anh đỏ mặt, lấy máy bấm số gọi vợ. Song điện thoại đổ chuông tới chục lần Vân vẫn không nghe máy.

Ảnh minh họa

Cả ngày đó, ruột gan Kiên nóng như lửa đốt không sao làm việc được. Đêm về, nằm bên Vân, anh lại càng thêm trằn trọc. Song vừa đưa tay ôm, anh đã bị Vân hất ngược ra. Đợi vợ ngủ, anh lấy điện thoai cô kiểm tra mới ngã ngửa thấy vợ đang tham gia hẹn hò qua mạng thật. Trong hòm tin nhắn của Vân vẫn còn đoạn chat của cô với gã 6 múi mà hôm trước Vân khoe. Gã ta đang hết lời khen ngợi vợ anh quyến rũ. Điên hơn, tối nào gã thả trái tim chúc vợ anh ngủ ngon. Đọc xong đoạn tin nhắn đó, cả đêm Kiên mất ngủ

Sáng hôm sau, Vân lại ra khỏi nhà với chiếc váy sexy, quyến rũ hơn hôm trước làm lòng Kiên thấy bất an không tưởng. Anh quyết định nghỉ buổi sáng để bám theo vợ. Tầm 15 phút sau Vân dừng lại ở 1 quá cà phê trên phố. Cô vừa tới, Kiên đã thấy gã đàn ông 6 múi vẫn nhắn tin với Vân chạy ra dắt xe. Nhìn họ thật sự rất tình cảm.

Máu ghen dồn lên tới cổ, Kiên một mạch phi thẳng vào bàn Vân với gã 6 múi đó ngồi. Nhìn họ gắp thức ăn cho nhau. Kiên điên lên túm cổ gã đó đấm thẳng mặt, rồi hùng hổ kéo vợ về.

"Thế này là sao? Thì ra sau lưng tôi, cô dám hẹn hò qua lại với đàn ông khác hả?" - Kiên nghiến răng hỏi vợ. Song Vân lại bỉnh thản trả lời:

"Thì chính anh bảo, thả ra em chẳng có ma nào ngó tới. Rằng thì em nhàu nhĩ nát lắm rồi, cho không ai nhặt. Giờ thì anh thấy rồi đó. Thả ra em vẫn có trai tân theo, lại còn 6 múi vạm vỡ chứ không bự 1 bụng bia như anh đâu", Kiên ngây người trước câu nói của vợ. Mặt anh thoáng chút biến sắc. Tới lúc này Vân mới nhẹ nhàng giải thích.

"Thật ra em muốn chọc anh vậy thôi. Anh chàng đẹp trai 6 múi là bạn thân em đó. Hôm vợ chồng mình cãi nhau, em bực quá mới vào hội hẹn hò qua face tình cờ nhận ra cậu bạn chưa lấy vợ này nên nảy ra ý tưởng nhờ cậu ấy diễn kịch với em. Kể ra bọn em đóng đạt đó chứ. Anh nên nhớ, với chồng vợ là cơm nguội, nhưng với người khác vợ sẽ là phở dài đó nha".

Nghe những lời này của vợ, Kiên ngây người đỏ mặt nhận ra mình quá vô tâm trong thời gian vừa rồi. Cũng may nay anh được Vân cảnh tỉnh lại, nếu không đúng là có ngày anh mất vợ như chơi. Xin lỗi vợ xong, Kiên vội lấy máy cô hủy tín năng hẹn hò qua face lập tức, anh sợ để lâu lại có gã 6 múi nào đó gửi lời kết bạn với Vân thì toi mất.

Theo helino.ttvn.vn

Có thể bạn quan tâm

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/san-tinh-nang-he-ho-moi-tren-facebook-vo-tung-chieu-hen-trai-6-mui-tri-anh-chong-no-mieng-che-tha-ra-chang-ma-nao-ngo-toi/20190510072037563