“Săn”... xe SH

(CATP) Chỉ trong hai tháng 6 và 7-2009 đã có khoảng hai chục chiếc xe SH bị mất trộm với nhiều lý do khác nhau. Sau đây là những kiểu “săn” xe SH được các đối tượng trộm cắp sử dụng.

SƠ HỞ LÀ MẤT Xe SH là phương tiện đi lại có giá trị lớn nên luôn được đám tội phạm dòm ngó. Chỉ cần chủ xe, người trông coi lơ là trong giây lát là xe “bay”. Để quét dọn khuôn viên sân khách sạn H.K (đường Trần Quý, P6Q11) lúc 5 giờ 30 ngày 21-7, nhân viên giữ xe Nguyễn Tấn Hùng dắt sáu chiếc xe máy ra dựng sát bên hông khách sạn. Sau mười phút cặm cụi làm việc, ông Hùng quay ra phát hiện chiếc SHi biển số 54S1-8481 của anh Thái Minh (SN 1966, Việt kiều Úc) đã bị kẻ gian lấy mất. Cũng trả giá đắt vì mất cảnh giác trong phút chốc là trường hợp ông Lâm Trung T. (SN 1955, ngụ Q6). Ông nhận rửa xe SH biển số 51K3-8999 cho anh Trần Tấn Thành (SN 1975, ngụ Q6) vào lúc 9 giờ 30 ngày 8-7-2009, do mải làm việc và thiếu quan sát, để kẻ gian lẻn vào tiệm lấy mất chiếc SH của khách lúc nào không hay. Đánh nhanh rút gọn là phương thức hành động của bọn đạo chích dạo. Trước khi hành động chúng thường rảo khắp nơi, khi phát hiện “con mồi” sơ hở, lập tức dùng khóa vạn năng trộm xe. Đi làm về lúc 18 giờ 30 ngày 17-6-2009, chị Nguyễn Thị Phương Loan (SN 1977, ngụ Nguyễn Xí, P13Q.Bình Thạnh) dựng xe SH biển số 52R1-9977 trong sân nhà, một giờ sau, chỉ còn cái... sân trống! Kiểu “đánh” chớp nhoáng này đã khiến nhiều người mất xe dựng tại các cửa hàng, cửa hiệu, trước Cty, trong sân nhà..., có những chiếc SH vừa mới tậu, chưa kịp đeo biển số cũng bị kẻ gian nẫng mất. Một băng trộm xe vừa bị bắt giữ tháng 7-2009 “ĐIỆU HỔ LY SƠN“ Nhân viên giữ xe tại các trường học, quán cà phê, nhà hàng và bảo vệ công ty cần hết sức cảnh giác với kiểu trộm cắp này. Để đạt được mục đích, bọn bất lương thường tạo ra nhiều tình huống làm người trông xe mất tập trung hoặc điều họ đi nơi khác để đồng bọn dễ dàng hành động. Nạn nhân điển hình là anh Nguyễn Văn Viên (SN 1984, quê Kiên Giang), nhân viên giữ xe quán cà phê Y. trên đường Âu Cơ, P10, Q.Tân Bình. Lúc 20 giờ ngày 10-7, anh đang giữ xe cho khách thì có hai thanh niên đi xe máy dừng trước quán, nhờ anh Viên vào trong mua giùm hai ly cà phê và 5.000 đồng thuốc lá, khi quay ra thấy hai người đã bỏ đi. Sự thật vỡ lẽ khi anh Trần Anh Quỳnh (SN 1978, ngụ Q.Tân Bình) ra tìm mãi nhưng không thấy chiếc SH biển số 30U6-5585 (trị giá 85 triệu đồng) của anh đâu. Cũng dính bẫy để mất chiếc SHi trị giá hơn 160 triệu là trường hợp của bảo vệ Đào Minh Tâm (SN 1984, ngụ Q.Bình Thạnh). Lúc 13 giờ 50 ngày 17-6, anh Tâm đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại sân Sở giao dịch II, tòa nhà 229 Đồng Khởi (P.Bến Nghé, Q1) thì có một thanh niên đi xe Wave đến hỏi đủ thứ chuyện rồi bỏ đi. Khi anh Hoàng Minh Tuấn (SN 1963, ngụ Q9) ra lấy xe, phát hiện chiếc xe SHi “bốc hơi”, lúc ấy anh Tâm mới hay mình đã bị bọn trộm cắp dàn cảnh qua mặt. Tư trang thu được của các tên trộm Nhóm tội phạm dùng kế “điệu hổ ly sơn” thường có ít nhất từ hai đối tượng trở lên, khi đã chọn được “con mồi”, chúng sẽ tách nhóm: hai tên xuất hiện chi phối sự tập trung của “con mồi”, cho các tên đồng bọn ra tay. Địa điểm bọn chúng chọn “diễn kịch” thường là những bãi xe, tòa nhà có ít nhân viên giữ xe, bảo vệ. MÁNH ĐÁNH TRÁO Thủ đoạn dùng xe xấu tráo xe đẹp tuy đã cũ nhưng xem ra vẫn rất hiệu quả và không ít nhân viên giữ xe đã mắc lỡm. Chỉ cần đưa một chiếc xe máy cà tàng vào bãi, sau đó dùng vài xảo thuật là các đối tượng bất hảo dễ dàng đánh tráo lấy đi những chiếc xe SH, Dylan, Air Blade đắt tiền. Sáng 16-7, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1991, ngụ Q1) mang xe SHi biển số 54T2-2179 (trị giá 148 triệu đồng) gửi vào bãi xe Trung tâm triển lãm S.G (đường Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Q7) lấy thẻ xe rồi vào làm việc, đến 11 giờ quay ra thấy xe đã mất. Cùng thời điểm tại bãi xe trên, anh Phan Trường Lâm (SN 1955, ngụ Q10) cũng bị mất xe máy BS: 52U8-3736 trị giá 40 triệu đồng. Qua kiểm tra, nhân viên giữ xe phát hiện kẻ gian đã dùng hai xe Dream và JonWay cũ (đều do Trung Quốc sản xuất) để đánh tráo. Ngày 25-5-2009, kẻ gian với chiêu thức này đã lừa anh Trương Vĩnh T. (SN 1987, ngụ Q1, nhân viên giữ xe trên đường Tôn Thất Tùng) lấy mất xe SH biển số 54F2-7177 (trị giá 90 triệu đồng) của chị Nguyễn Tường Ngọc Lam (SN 1986, ngụ Q3). Thủ đoạn tráo xe thường diễn ra ở những nơi có lượng người xe ra, vào liên tục tại các trường học, trung tâm ngoại ngữ, siêu thị... Bị mất tài sản người nào cũng xót, nhất là đối với những “con ngựa sắt” có giá trên dưới cả trăm triệu đồng. Nhiều người “mất bò mới lo làm chuồng”, để mất xe máy mới rút ra bài học cảnh giác trông giữ xe cẩn thận và lắp đặt thiết bị chống trộm cắp. Hiện nay các thiết bị như còi báo động, khóa chân chống, càng xe, rờ-mốt điều khiển tắt máy từ xa có giá chỉ vài chục đến vài trăm ngàn đồng nhưng mang lại hiệu quả rất cao trong phòng chống trộm, đề nghị mọi người chú ý trang bị.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=32218&mod=detnews&p=