Sanchez đến M.U, Man City có tiếc?

Những tấm ảnh xuất hiện chiếc áo số 7 mà Sanchez sẽ mang tại M.U xuất hiện tràn lan, lúc này thông tin công bố chính thức chỉ là vấn đề thời gian.

HLV Pep Guardiola đã dành những lời chúc cho Sanchez mặc dù không tái ngộ cậu học trò như những đồn đoán trước đó: “Tôi không phải người giỏi môn toán và những con số. Tôi thấy cậu ấy trong màu áo Arsenal nhưng sắp sửa gia nhập M.U. Chúc mừng cả đôi bên, kể cả cầu thủ và người đại diện, những người đã ra quyết định này. Suy nghĩ của tôi về Sanchez không hề thay đổi. Thật tuyệt khi làm việc cùng cậu ấy tại Barcelona. Cậu ấy đã quyết định gia nhập CLB khác và chúng tôi chúc cậu ấy may mắn.”

Man City không muốn đáp ứng mức giá 35 triệu bảng mà Arsenal yêu cầu và bỏ ra 5 triệu bảng cho Fernando Felicevich - người đại diện của Alexis Sanchez. Theo Pep Guardiola, lập trường của Man City có phần bị thay đổi bởi họ nhận được tin chấn thương của Gabriel Jesus tiến triển tốt hơn dự kiến ban đầu. Tiền đạo người Brazil có thể trở lại trong vòng hai đến ba tuần tới, chính vì vậy The Citizens lưỡng lự trong việc quyết định có nên chiêu mộ thêm một tiền đạo.

Sanchez tưởng chừng đã gia nhập Man City.

Các CĐV của Man City đã lo sốt vó khi Jesus dính chấn thương dây chằng đầu gối trong trận đấu với Crystal Palace. Tuy nhiên sau hai lần đến Barcelona nhận điều trị từ bác sĩ Ramon Cugat, tiền đạo người Brazil đã hồi phục nhanh hơn so với dự đoán, anh thậm chí đã có thể ra sân tập luyện. BLĐ Man City vì vậy đã trút được áp lực tìm người thay thế trong giai đoạn Jesus vắng mặt.

Man City dự định đợi đến mùa Hè mới chiêu mộ Sanchez mà không tốn một đồng nào cho Arsenal. BLĐ đội chủ sân Etihad sợ rằng sự xuất hiện của tiền đạo người Chile vào giữa mùa giải khiến anh khó hòa nhập kịp với đội bóng và không khí trong phòng thay đồ có thể thay đổi, ít nhất nếu Sanchez cập bến Man City sẽ dấy lên những nghi ngờ về tương lai của Sergio Aguero.

Tuy nhiên chấn thương của Jesus tiến triển tốt khiến Man City lưỡng lự.

Vấn đề là Alexis muốn nhanh chóng rời Arsenal ngay trong tháng Giêng thay vì đợi đến mùa Hè. Man City lợi dụng điều này để ép giá. Man Utd sau đó nhảy vào với lời đề nghị hấp dẫn hơn. Đội chủ sân Old Trafford được cho đã giá 35 triệu bảng + tiền vệ Henrikh Mkhitaryan để thuyết phục Arsenal nhả người. Lời đề nghị này vượt xa con số 20 triệu bảng phía Man City chi trả Pháo thủ trước đó.

Man Utd vẫn chưa từ bỏ cạnh tranh chức vô địch giải Ngoại hạng, nhưng họ vẫn còn một mục tiêu khác chính là Champions League. Sự có mặt của Sanchez sẽ tăng cường sức mạnh cho Quỷ đỏ để cụ thể hóa tham vọng chinh phục chiếc cúp bạc châu Âu. Với Man City, mặc dù có chút tiếc nuối vì không chiêu mộ thành công cựu tiền đạo của Arsenal, tuy nhiên sự trở lại của Jesus sẽ khiến họ quên đi điều đó.

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/sanchez-den-mu-man-city-co-tiec-d431804.html