Sáng đưa con tới trường lành lặn, chiều có thể phải nhận hung tin với con

Hôm qua, 25 học sinh trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh (huyện Bình Chánh, TPHCM) đã bị thương nặng do giàn giáo đổ sập khi ngồi ở sân trường làm lễ tri ân thầy cô giáo nhân Ngày 20/11. Sự việc làm dấy thêm nỗi lo lắng của phụ huynh với tâm lý buổi sáng đưa con tới trường lành lặn, buổi chiều có thể phải nhận hung tin với con.

Công an huyện Bình Chánh trưa ngày 20/11 cho biết đang điều tra làm rõ vụ sập giàn giáo ngoài sân trường khiến 25 học sinh trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, bị thương, trong đó có nhiều bé bị thương khá nặng. Sau khi sơ cứu, 15 bé được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy và 10 bé được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Theo nhà trường, vào đầu giờ sáng 20/11, trường tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, các em học sinh ngồi ghế nhựa trên sân trường chờ sẵn thì bất ngờ khung giàn giáo cao khoảng 10 mét được dựng lên làm lưới che mát đổ ập xuống vào các khối lớp 3 và 5. Tiếng la hét đau đớn của các bé khiến không khí hoảng loạn tràn ngập sân trường. Các thầy cô đưa các bé bị thương đi cấp cứu, đồng thời trấn an tinh thần hơn 1.000 học sinh còn lại. Buổi lễ 20/11 sau đó tạm dừng, không diễn ra như dự kiến.

Hiện trường vụ tai nạn sập giàn giáo tại trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh (huyện Bình Chánh, TPHCM) sáng 20/11/2018 Ảnh: Tứ Quý

Ông hiệu trưởng trường học này lý giải, giàn giáo lắp để che nắng buổi sáng, do gió thổi mạnh đã kéo đám sắt đó đổ sập xuống. Trên đời này, tất cả vụ việc đáng tiếc xảy ra đều có nguyên nhân. Nhưng sự ẩu tả trong thi công và tầm nhìn hạn hẹp khi đánh giá sự cố có thể xảy tới luôn mang lại hậu họa khôn lường. Chưa kể nguyên nhân khách quan là gió trời thì nguyên nhân chủ quan như việc lắp đặt giàn giáo như vậy ở sân trường tiểu học, nơi các con trẻ còn quá nhỏ, quá hiếu động, nghịch ngợm chạy chơi gần đó xô đổ dễ dẫn tới sự cố, cũng cần phải có những cái đầu biết tính toán cẩn trọng của người lớn.

Vậy nhưng, người lớn thì luôn vô tâm. Và bao nhiêu đau đớn thì trẻ con lãnh đủ!

Sự việc quá đáng tiếc xảy ra sáng 20/11 đó khiến phụ huynh khắp nơi càng thêm lo ngại. Buổi sáng, bố mẹ đưa đứa con đáng yêu của mình tới trường, con còn vui vẻ, lành lặn với nụ cười trong trẻo trên môi, thì có thể chỉ vài tiếng đồng hồ sau, cha mẹ có thể nhận được cú điện thoại thông báo tin tức khủng khiếp như trời giáng. Đã có bao ông bố bà mẹ sáng còn bình an nắm tay con tới trường, đến chiều đã gào khóc điên cuồng mất con vì sự cố sập tường, sập sàn, tai nạn trong trường lớp. Đã có bao trường hợp thương tâm khi mới sáng ra cả nhà còn xúm lại chuẩn bị đồ bơi cho con mang tới trường, thì tới trưa đã nhận hung tin con bị đuối nước.

Khi phụ huynh đưa con đi học, họ không chỉ gửi gắm cho nhà trường việc con cái được nhận các kiến thức truyền đạt của thầy cô, mà họ đã gửi gắm tất cả cuộc sống và tương lai của cả gia đình và dòng họ, thông qua sự hiện diện của đứa trẻ. Bởi vậy mà không thể diễn đạt bằng lời nỗi đau của phụ huynh nếu như họ phải nhận thông tin về sự không an toàn về tính mạng của con em tại trường học.

Các học sinh trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh nhập viện vào sáng ngày 20/11

Chúng ta có thể từng xem clip quay cảnh khi 1 chiếc xe bus chở học sinh tới trường, 3 bề 4 phía - hàng loạt các tuyến đường liên quan gần đó - ngay lập tức các luồng xe giao thông tự động dừng lại. Tất cả các vật dụng trong trường học, từ đồ dùng học tập tới những sự vật khác có mặt được tính toán sao cho an toàn nhất với con trẻ, tùy theo từng độ tuổi. Hình ảnh này tất nhiên đến từ 1 quốc gia phát triển, văn minh.

Ở Việt Nam thì ngược lại, mọi thứ khủng khiếp nhất đều có thể xảy ra trong trường học. Người ta thường nhân danh vào sự “ít tiền” để coi thường tính mạng và nhân phẩm của con trẻ. Điều đó thật sự quá ác tâm, không thể tha thứ.

Với vụ việc xảy ra tại trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh sáng 20/11, thiết nghĩ cơ quan công quyền nên sớm khởi tố vụ án, từ đó tìm ra cá nhân chịu trách nhiệm. Không chỉ 25 đứa trẻ bị thương, cùng nhiều các nạn nhân khác phải hứng chịu những sự cố mất an toàn tại trường học, mà cả xã hội có quyền đòi hỏi một môi trường học đường an toàn, bảo vệ cơ thể cũng như sự sống cho học sinh. Đừng thêm bất cứ nỗi đau kiểu “sập giàn giáo” như thế này giáng xuống. Để mỗi sáng phụ huynh đưa con cái tới trường vui thế nào, thì đến chiều, các con cũng vẫn cầm nắm tay cha mẹ ra về bình an.

Đinh Thu Hiền

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/sang-dua-con-toi-truong-lanh-lan-chieu-co-the-phai-nhan-hung-tin-voi-con-post51625.html