Sáng mãi phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ'

Trở về với cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh (CCB), thương, bệnh binh (TBB) trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ', tích cực phát triển kinh tế gia đình, tham gia công tác chính quyền, xây dựng quê hương BR-VT ngày càng giàu đẹp.

Thương binh Phạm Văn Tư nâng niu tấm Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam ghi nhận những đóng góp của ông.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, thương binh Nguyễn Mạnh Đa (SN 1950, quê tỉnh Thái Nguyên) đã chọn xã An Ngãi, huyện Long Điền làm nơi lập nghiệp. Vết thương khiến sức khỏe suy giảm nhưng ông Đa luôn tích cực phát triển kinh tế gia đình, nỗ lực vươn lên. Ông Đa là một trong những CCB làm kinh tế giỏi ở địa phương. Hiện tại, gia đình ông có khoản thu nhập bình quân 120 triệu đồng/năm từ làm 2,5ha ruộng và chăn nuôi 7 con bò sinh sản. Gia đình ông đã xây dựng được ngôi nhà khang trang. Các con ông cũng trưởng thành, có cuộc sống riêng ổn định và điều đáng tự hào là cả 4 người con của ông đều là đảng viên.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, ông còn tích cực tham gia công tác ở địa phương trên cương vị Bí thư Chi bộ ấp An Phước 30 năm (từ 1989-2019). Gương mẫu, đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông đã tự nguyện hiến tổng cộng 2.400m2 đất (trong đó có 1.300m2 đất ở) để làm đường giao thông. Năm 2014, ông vinh dự được ra Hà Nội báo cáo điển hình về công tác dân vận khéo trong thực hiện chương trình nông thôn mới, được Ban Dân vận Trung ương tặng Bằng khen. Ông cũng được tuyên dương là thương binh làm kinh tế giỏi toàn quốc.

Thương binh Nguyễn Mạnh Đa (ấp An Phước, xã An Ngãi, huyện Long Điền) đang chăm sóc đàn bò sinh sản của gia đình.

Không chỉ tham gia chiến đấu, công tác tốt, những người lính Cụ Hồ năm xưa còn luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động xã hội, chung tay xây dựng quê hương. Thương binh Phạm Văn Tư (SN 1948, ở tổ 48, ấp Liên Lộc, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) là một ví dụ. Từng tham gia chiến trường miền Nam và sang Campuchia làm nhiệm vụ giúp nước bạn xây dựng Trường sĩ quan Lục quân Campuchia, năm 1982, ông trở về nước tiếp tục giảng dạy tại Trường Sĩ quan Lục quân 2. Năm 2007, sau khi nghỉ hưu theo chế độ, ông lại tiếp tục tham gia công tác xã hội với vai trò Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Châu Đức. Năm 2017, ông đã tự nguyện hiến hơn 250m2 đất mặt tiền, trị giá lúc đó khoảng 150 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn. “Biết đất đai là quý, nhưng tôi là người lính Cụ Hồ, phải gương mẫu, đi đầu trong các phong trào ở địa phương, trong đó có phong trào xây dựng nông thôn mới”, ông Phạm Văn Tư chia sẻ.

Ông Trần Công Hiểu, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: “Thời gian qua, các CCB trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế gia đình và sẻ chia giúp đỡ đồng chí, đồng đội, nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do tỉnh và địa phương phát động luôn được các CCB tích cực hưởng ứng, tham gia, đúng với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”.

Trong năm 2019, Hội CCB các cấp đã xây tặng 5 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” (tổng trị giá 300 triệu đồng); tặng hơn 1.900 suất quà và 500kg gạo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn (trị giá hơn 860 triệu đồng). Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong hội viên CCB giảm còn 0,18% (giảm 0,26% so với năm 2018). Hội CCB các cấp đã vận động hội viên hiến 1.720m2 đất làm đường nông thôn và xây dựng công trình công cộng; thăm hỏi hội viên ốm đau, gặp nạn, từ trần với số tiền hơn 115 triệu đồng...

Bài, ảnh: PHI DŨNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202007/ky-niem-73-nam-ngay-thuong-binh-liet-si-2771947-2772020-sang-mai-pham-chat-bo-doi-cu-ho-904589/