Sang Pháp gặp mẹ sau 20 năm, chàng trai sốc thấy cảnh phía sau cánh cửa

Gần 20 năm xa cách, chàng trai lần đầu gặp lại mẹ tại Pháp. Hai mẹ con ôm nhau khóc gần 3 tiếng đồng hồ.

Từ bỏ sự nghiệp lo tròn chữ hiếu

Đầu những năm 1990, anh Nguyễn Đình Thái San (SN 1974) có nghệ danh Thái San, được biết đến như một trong những nam thần của màn ảnh Việt Nam.

Với gương mặt điển trai, đôi mắt to tròn và hiền lành, Thái San chuyên vào những vai sinh viên, công tử nhà giàu ga lăng, tốt bụng trong các bộ phim tình cảm - xã hội ăn khách.

Chàng hoàng tử của điện ảnh Việt ngày nào nay đã bước vào tuổi tứ tuần nhưng vẫn giữ cho mình một gương mặt trẻ trung mang nét phong trần, lãng tử.

Nam diễn viên điện ảnh điển trai đã bước vào tuổi tứ tuần.

Nam diễn viên điện ảnh điển trai đã bước vào tuổi tứ tuần.

Trong chuyến về thăm quê lần này, anh Thái San tá túc tại nhà của nhiếp ảnh gia Thái Nhàn. Biết lịch trình của anh, chương trình Gõ cửa thăm nhà đã có buổi gặp gỡ để khắc họa lại những góc khuất của cuộc đời nam diễn viên.

“Tôi chỉ có nhà ở Pháp. Mỗi lần về Việt Nam, tôi sẽ ở nhà anh Thái Nhàn. Trước khi đi Pháp, tôi chỉ là diễn viên mới nổi nên tiền lương không đủ sống, lấy tiền đâu mà mua nhà”, anh Thái San bắt đầu câu chuyện một cách chậm rãi.

Nam diễn viên cứ ngỡ sau thời gian dài rút lui khỏi làng giải trí thì không còn ai nhớ đến nữa. Thế nhưng, mỗi lần về quê, anh đều nhận được lời mời tham gia vài dự án.

Lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh của anh Thái San cũng thật tình cờ. Anh có người chị họ là diễn viên, ca sĩ Thanh Lan. Trong một lần được chị dẫn đến đoàn phim chơi, anh có cơ hội gặp đạo diễn Lê Hoàng Hoa.

Vừa gặp anh, đạo diễn nổi tiếng liền mời đóng phim. Đó là một vai nhỏ khoảng 3 phân đoạn.

Chàng trai trẻ vào vai người yêu của chị họ Thanh Lan. Họ thể hiện những cảnh quay đi chơi và hôn nhau. Những cảnh quay này khiến anh Thái San bị gia đình quở trách.

Thế nhưng, chàng trai trẻ lại phát hiện bản thân đam mê điện ảnh nên quyết tâm đi học bài bản.

Anh Thái San theo học đến 2 trường về nghệ thuật cùng lúc. Dù con đường học vấn rộng mở nhưng Thái San lại bỏ lỡ cơ hội tốt nghiệp cả 2 trường.

Lý giải về việc bỏ dở chuyện học hành, nam diễn viên cho biết: “Mới nhập học được 1 năm, tôi liên tiếp nhận được nhiều lời mời đóng phim. Chỉ trong thập niên 90, tôi tham gia khoảng 40 phim và bắt đầu khẳng định tên tuổi trong làng điện ảnh. Quá bận rộn, tôi bỏ bê việc học hành, từ đó không thể tốt nghiệp đại học”.

Thời điểm này, hoàng tử điện ảnh Thái San xuất hiện như một hiện tượng, chiếm sóng trên màn ảnh và các ấn phẩm truyền thông.

Một trong những dấu mốc trong sự nghiệp của Thái San phải kể đến bộ phim Sao em vội lấy chồng đóng cùng Việt Trinh năm 1994. Bộ phim một lần nữa khẳng định tên tuổi của nam thần điện ảnh.

Nhiếp ảnh gia Thái Nhàn là ân nhân của nam diễn viên Thái San.

Dù nổi tiếng trong làng giải trí đương thời nhưng Thái San không giàu có, phải sống cảnh nhà thuê.

Năm 1994, anh bị viêm ruột thừa, suýt chết. May mắn, nhiếp ảnh gia Thái Nhàn đã có mặt kịp lúc đưa anh vào bệnh viện.

Anh Nhàn cũng là người lo lắng tiền viện phí, thậm chí bán luôn quán sách của mình để có tiền chữa bệnh cho nam diễn viên.

Từ lúc xuất viện, anh Thái San được anh Nhàn đưa về nhà cưu mang và tiếp tục sự nghiệp diễn xuất.

Ngay khi sự nghiệp đang rực rỡ, anh Thái San quyết định chia tay giấc mơ điện ảnh sang định cư tại Pháp.

“Lúc đó, tôi từ bỏ luôn sự nghiệp, bởi không có gì quan trọng bằng tình mẫu tử. Tôi cảm nhận được mẹ cần mình ở cạnh để chăm sóc. Tôi thương và không muốn xa mẹ. Vì vậy, tôi ở luôn bên Pháp cho đến khi mẹ mất. Tôi đã ở bên chăm sóc mẹ cho đến ngày cuối”, nam diễn viên chia sẻ.

Ám ảnh tiếng gào thét hận tình

Rời bỏ sự nghiệp để sang Pháp nhưng tâm hồn nghệ sĩ và tình yêu nghệ thuật vẫn chan chứa trong tim nam diễn viên.

Nhìn lại quá khứ, Thái San có chút chạnh lòng: “Đương nhiên là tôi rất buồn vì lúc đó mình đang ở một đỉnh cao nhất định. Khi đó, tôi đóng phim rất nhiều mà bỏ đi như vậy thì sự hụt hẫng ghê gớm lắm!

Một người nghệ sĩ sống mà không làm nghệ thuật thì giống như một cái xác khô vậy, như một cái cây mà không được tưới nước”.

Anh Thái San kể lại những ngày tháng chăm sóc mẹ ở Pháp.

Tuy hụt hẫng nhưng nam diễn viên vẫn tự hào về quyết định của mình. Bởi nếu anh vẫn ở lại Việt Nam và trở thành diễn viên nổi tiếng mà mẹ mất ở nước ngoài không ai bên cạnh thì giờ này, anh cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

Dù sinh ra trong một gia đình trí thức nhưng anh Thái San lại có tuổi thơ bất hạnh. Bố mẹ của anh không hợp nhau nên sống ly thân.

Năm anh 4 tuổi, không rõ nguyên nhân gì mà bố anh bỏ vợ một mình ở Pháp, đưa các con về Việt Nam. Từ đó, mẹ anh phải sống trong cảnh một người phụ nữ mất con.

Anh Thái San nhớ: “Ngày tôi sang Pháp không ai ra đón hết. Từ phi trường, tôi về thẳng nhà mẹ. Đến nơi, tôi gõ cửa, kêu lớn để mẹ nghe. Mẹ nghe tiếng thì biết con sang dù đã xa cách 20 năm.

Bên trong căn nhà phát ra tiếng: “Con ơi… con ơi!” nhưng mẹ không mở được cửa. Mẹ vừa run vừa lần lượt mở 3 ổ khóa. Đến khi mẹ con thấy nhau, chúng tôi ôm nhau khóc 3 tiếng đồng hồ”.

Lúc này, mẹ của Thái San đã mang trong mình căn bệnh tâm thần. Bà sống trong sự cô đơn, tự mình đóng cửa, giam mình trong phòng không đi ra ngoài từ năm này qua năm khác.

Bên trong căn phòng không có điện, chỉ có bóng tối. Mùa đông không có điện để mở lò sưởi, bà đành lót bìa carton nằm cho đỡ lạnh.

Sau đó, nam diễn viên liên hệ với chính quyền địa phương thì được biết người ta muốn giúp đỡ nhưng mẹ anh không mở cửa.

Anh nhờ chính quyền mắc lại điện. Anh đưa mẹ đi chơi, mở cửa sổ ra, quăng những miếng carton dưới nền nhà. Anh không muốn mẹ sống với những kỷ niệm đau khổ nữa.

“Tôi đưa mẹ đi chơi khắp nơi. Thế nhưng, những cơn khủng hoảng buổi tối không thể dừng lại. Đêm đến, mẹ không ngủ được và như biến thành con người khác. Bà gào thét kinh khủng, oán hận ghê lắm. Lúc mới sang, tôi rất sợ và ám ảnh những tiếng thét của mẹ”, nam diễn viên kể.

Anh cố gắng đưa mẹ đi chạy chữa khắp nơi nhưng bác sĩ nói trường hợp của mẹ anh đã quá nặng.

Nam diễn viên sống bên cạnh mẹ cho đến những ngày cuối cùng.

Năm 2008, được sự đồng ý của bệnh viện ở Pháp, anh đưa mẹ về thăm Việt Nam. Khi gặp lại người thân, mẹ của anh rất vui. Chuyến đi này là lần đầu và cũng là lần cuối mẹ anh về thăm quê.

Những năm tháng sống ở Pháp, nam diễn viên tự bươn chải, nhận được học bổng của một trường đại học tại đây.

Anh học lên đến thạc sĩ du lịch và bắt đầu xây dựng cơ ngơi ở Pháp. Anh thường làm hướng dẫn viên cho những đoàn khách từ Việt Nam sang.

Hiện tại, nam diễn viên đang điều hành một công ty du lịch do chính anh thành lập. Ngoài ra, anh vẫn thường về Việt Nam để thăm người thân, bạn bè và tham gia một vài dự án cho đỡ nhớ nghề.

Ngọc Lài

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/sang-phap-gap-me-sau-20-nam-chang-trai-soc-thay-canh-phia-sau-canh-cua-2073048.html