Sáng sớm mùng 1, đôi nam nữ vừa phê ma túy về thì bị bắt giữ

Thấy 2 đối tượng vừa đi vừa đánh võng, lắc lư như phê ma túy, tổ công tác đã bí mật theo dõi và bắt giữ.

Khoảng 7h15 sáng nay (29/9) tổ công tác Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ - Công an TP. Hà Nội gồm Trung úy Nguyễn Anh Vũ, Trịnh Tuấn Anh, Bùi Văn Quyền và Hạ sĩ Nguyễn Huy Quang đang trên đường tuần tra tại đường Cầu Giấy, Hà Nội thì phát hiện 2 đôi nam nữ đèo nhau trên xe máy có biểu hiện bất thường đã bí mật theo dõi.

Khi đi đến trước số nhà 299 Quan Hoa (thuộc phường Quan Hoa, Cầu Giấy), đôi nam nữa thanh niên có biểu hiện vừa lái xe vừa phê ma túy lắc lư đánh võng tổ công tác đã dừng xe yêu cầu kiểm tra.

Đối tượng Lê Thị Ngọc Vi (SN 2002 ở Gia Lai) bị bắt giữ cùng tang vật.

Đối tượng Lê Thị Ngọc Vi (SN 2002 ở Gia Lai) bị bắt giữ cùng tang vật.

Khi kiểm tra túi xách của người phụ nữ ngồi sau tên Lê Thị Ngọc Vi (SN 2002 ở Gia Lai), tổ công tác phát hiện 1 viên thuốc màu hồng và một gói tinh thể màu trắng.

Đấu tranh tại chỗ, Lê Thị Ngọc Vi khai nhận, viên thuốc màu hồng là ma túy tổng hợp, gói bột trắng là ma túy ketamin.

Nam thanh niên điều khiển xe máy cũng được làm rõ là Lê Bảo Long (SN 1992 ở Lương Yên, Bạch Đẳng, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Sau khi lấy lời khai tạm thời tại chỗ, tổ công tác đã đưa đôi nam nữ này về trụ sở tiếp tục làm việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Như Trường

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/sang-som-mung-1-doi-nam-nu-vua-phe-ma-tuy-ve-thi-bi-bat-giu-d107825.html