Sáng sớm ở TPHCM trời se lạnh, mây mù bao phủ, người dân mặc ấm ra đường

Mấy ngày qua, sáng sớm ở TPHCM trời se lạnh, mây mù bao phủ trên địa bàn, người dân ra đường mặc áo ấm.

Sáng sớm nay 14/12, trên địa bàn TPHCM chìm trong sương mù, đặc biệt hơn khi nhiệt độ xuống thấp khiến không khí se lạnh như ở Đà Lạt, người dân phải mặc áo ấm khi di chuyển ra đường.

Một số người dân cho hay, 2 hôm nay, tại TPHCM trời se lạnh vào sáng sớm nên nhiều người dân ra đường đi làm đều mặc khoác, áo ấm, thậm chí áo len và choàng khăn để giữ ấm.

Sương mù dày đặc

“Tôi thích không khí se lạnh 2 ngày qua, thời điểm cuối năm mà lạnh như này thì còn gì bằng", anh Hữu Huy, ngụ Bình Dương nói.

Đây là thời điểm tháng cuối năm và gần đến Noel nên khiến người dân khá thích thú khi được tận hưởng không khí se lạnh, mát mẻ.

Ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng Phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, nguyên nhân thời tiết se lạnh, mát mẻ là do không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam.

Tuy nhiên, đây chưa phải là mức nhiệt thấp nhất trong năm, bởi theo số liệu, nhiệt độ thấp nhất trong năm nay ở Nam bộ là vào ngày 1/1/2022 với 16,8 độ ghi nhận Tà Lài, Đồng Nai.

Dự báo trong những ngày tới, thời điểm Noel và cuối năm nhiệt độ sẽ còn giảm, không khí tiếp tục se lạnh.

Một số hình ảnh Báo Công an TPHCM ghi nhận được:

Sương mù bao phủ

Tòa nhà cao tầng chìm ẩn trong làn sương mù dày đặc

Sương mù trên đường

Người dân ra đường mặc áo ấm

Trời lạnh, nhiều người dân mặc áo ấm ra đường

Nguyễn Yên

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/sang-som-o-tphcm-troi-se-lanh-may-mu-bao-phu-nguoi-dan-mac-am-ra-duong_141143.html