Sáng tạo với những điểm du lịch độc đáo xuất hiện trên túi trà lọc

Thay vì vứt đi những túi trà đã lọc, họa sĩ người Mỹ Silva vẽ lên đó những điểm du lịch, khiến chúng trở thành những tác phẩm tuyệt vời.

Túi trà lấy cảm hứng từ Hyeres, Pháp: Những tác phẩm độc đáo nằm trong dự án 363 Days of Tea (tạm dịch: 363 ngày của trà) của họa sĩ Ruby Silvious. Qua những túi trà, cô muốn hướng đến mục đích là thúc đẩy khả năng sáng tạo của mình và chia sẻ nó trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Nữ họa sĩ này đã nhìn thấy ở những túi trà đã qua sử dụng một tiềm năng nghệ thuật và nảy ra ý tưởng biến nó thành công cụ để vẽ tranh, tạo ra cảm hứng cho mọi người sáng tạo nhiều thể loại sáng tạo khác nhau. Hình ảnh túi trà lấy cảm hứng từ Noepoli, Ý.

Hình ảnh cô khắc họa trên túi trà là những địa điểm du lịch trên khắp thế giới, từ những con phố đầy màu sắc của Ý đến vẻ huy hoàng của Tháp Eiffel ở Paris hay các ngọn đồi Itohsima, Nhật Bản.

Một túi trà được lấy cảm hứng từ Itoshima, Nhật Bản.

Tháp Eiffel ở Paris hiện lên trên túi trà lọc. Những tác phẩm nghệ thuật này cũng xuất phát từ tình yêu của cô gái trẻ dành cho những điểm du lịch.

Người họa sĩ tài năng này cũng có cho riêng mình một số triển lãm quốc tế và các giải thưởng lớn.

Cô đang ấp ủ những ý tưởng mới liên quan đến việc tận dụng những vật liệu đã cũ để tái chế và biến chúng thành nghệ thuật./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/sang-tao-voi-nhung-diem-du-lich-doc-dao-xuat-hien-tren-tui-tra-loc-737446.vov