“Sàng yêu”: chuyện lớn?

Tôi mới cưới vợ. Chuyện vợ chồng suôn sẻ nhưng chúng tôi lại hay cãi nhau nên dùng... chiếu hay nệm. Tôi thích chiếu vì hay bị đau lưng do nệm, còn vợ dứt khoát chọn nệm. Xin bác sĩ phân xử giùm? (T.Nguyễn -TP.HCM)

- Chăn gối có quan hệ đặc biệt với “sàng yêu”. Xét hiệu quả phòng the, có người bảo tấm đệm đàn hồi là công cụ hiệp đồng kẻ tung người hứng lợi hại cho các động tác phòng the; nhưng có người chê sự phập phồng lại làm thất tán lực, dẫn đến kết quả phập phù theo. Nhiều quý cô chứng minh chỉ cần thay mặt sàn nhún nhẩy bằng một mặt bằng vững chãi thì người vẫn thế nhưng việc lại “chạy” hơn. Vợ chồng vui vẻ nhờ “anh bán chiếu”. Tuy nhiên, xét lĩnh vực chấn thương chỉnh hình thì một mặt sàn cứng có thể gây xây xát, thậm chí bong gân trật khớp cho người đứng mũi chịu sào, nhất là với những tư thế chịu lực cao của khuỷu, gối. Riêng các ông có tiền sử đau lưng thì một tấm đệm cao su với độ võng cao dưới sức nặng cùng sự tả xung hữu đột của ông bà, là một khổ nạn cho cái lưng đau. Những ông chồng có vấn đề cột sống, đĩa đệm, thần kinh tọa, sau một đêm hết mình với vợ, sáng ra có khi phải lom khom đi làm nếu thiếu chú ý đến vấn đề... giường chiếu! Vấn đề không phải cặp vợ chồng nào cũng “đồng sàng” quan điểm: vợ thích nệm ấm chăn êm, chồng lại quen nằm gai nếm mật. Đừng coi thường sự xung đột lợi ích này, bởi trước giờ lên giường lại cãi nhau thì khó đoán mệnh hệ cuộc vui. Tại sao không chọn biện pháp trung dung? Một tấm đệm không dày lắm để vui lòng người quen êm ái và cũng đủ cứng để an lòng kẻ đau lưng? Theo Tuổi Trẻ

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201013/20100326151430.aspx